1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cách nhìn về Dương Quá

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi netgame, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netgame

    netgame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Một cách nhìn về Dương Quá

    Trong các tác phẩm của Kim Dung, các nhân vật chính đều là những người không thể coi là chính nhân theo cách nhìn nhận dưới chế độ phong kiến cũ mà điển hình là nhân vật Dương Quá:
    1. Là người tàn tật, không hoàn thiện về thể chất
    2. Nhận giặc làm cha
    3. Nhận thầy làm vợ
    4. Thù nhà không trả
    5. Phản trắc, thủ đoạn khôn lường.
    Thật sự đúng là một con người Bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân và thất đức.
    Xong cái tài của Kim Dung là từ những nhân vật này mà dựng được họ lên thành một anh hùng được người đọc hâm mộ khôn tả.

    Multimediaman
  2. Thu7buon

    Thu7buon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hay quá xá, chỉ có điều ko phải ai cung hâm mộ thằng cha này. VD chính tôi đây, rất ghét hắn.
    llll
  3. kocotengica

    kocotengica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2001
    Bài viết:
    1.795
    Đã được thích:
    0
    Miẹ, bác Netgame viết nghe thối không chịu nổi. Em chẳng hiểu bác đọc truyện kiểu gì mà ra cái thể thống đấy.
    1. Là người tàn tật, không hoàn thiện về thể chất
    Là người tàn tật thì làm sao hả bác ? Bác coi khinh người tàn tật à ? Thế hỏi xem có ai đọc truyện về Nguyễn Ngọc Ký có không phục Nguyễn Ngọc Ký không. Người tàn tật mà biết vươn lên, không thua và còn hơn người thường thì càng đáng phục chứ sao. Thế bây giờ bác đi xe máy gẫy chân, rồi đi ra đường ai cũng nhìn bác bằng con mắt khinh thị bác có thích ko ?
    2. Nhận giặc làm cha
    Em thấy bác viết ngu nhất ở đây. Bác biết nhận giặc làm cha là thế nào ko ? Như Dương Khang biết cha mình là Dương Thiết Tâm, nhưng ko chối bỏ được giàu sang nên vẫn nhận Hoàn Nhan Hồng Liệt làm cha, mới là "nhận giặc làm cha". Còn Dương Qua, bố mẹ sinh ra thế, thì bố vẫn là bố, chứ chối bỏ à ? Trong truyện Dương Qua có lúc đã đi cùng Kim Luân Pháp Vương, nhưng rốt cuộc lương tâm và trái tim của Dương Qua luôn đứng ra về nhân dân và đất nước, thế là "Nhận giặc làm cha à" ?
    3. Nhận thầy làm vợ
    He he cái này đúng là trái với quan niệm cổ hủ phong kiến, nhưng chả sao cả miễn là 2 người yêu nhau là được. Chính đoạn Dương Qua nói chuyện với Hoàng Dược Sư đã nói lên tất cả.
    4. Thù nhà không trả
    Ở trên bác bảo nhận giặc làm cha, ở dưới thì bảo thù nhà ko trả. Với 1 cái mâu thuẫn như bác nói thì con người ko bao giờ tự nhận ra 1 con đường sáng, mà lúc nào cũng phải trả thù và trả thù. Nếu bố nó đi sai đường thì cả nhà nó từ đó trở đi sẽ đi sai đường hết à.
    5. Phản trắc, thủ đoạn khôn lường.
    Thế nào là phản trắc, thế nào là thủ đoạn khôn lường ? Bác bảo Dương Qua phản trắc ở chỗ nào, chỉ ra xem nào . Nếu chưa đọc kĩ truyện thì đừng có vào đây múa mép nhá. Dương Qua ko hề làm tổn hại đến 1 người nào tử tế cả nhé, còn thủ đoạn để đối phó với bọn người ko tử tế thì có gì ko hay ?
    He hè nói tạm chút đã, chú netgame có thích thì tranh luận nhá. Nếu đã đọc truyện thì đọc cho tử tế, nếu đọc loáng thoáng mà đã đòi vào múa môi múa mép, người ta chửi cho đấy. Người xưa bảo "Biết thì thưa thốt, ko biết thì dựa cột mà nghe", chú biết chưa ?
    Chp@

    ------------------------------
    If you wish hard enough, long enough, anything is possible
  4. byebye18

    byebye18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hay nhi to' thit kim hiep lam
    Co' ai biet xac chet loan co^ hon^` ko
    hh
  5. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Bác khongcoten sao nóng nẩy dzậy. Bình tĩnh cái bác.
  6. netgame

    netgame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hãy chú ý đọc lại từ đầu để hiểu ra cốt của vấn đề chứ.
    Phê phán là quyền của mỗi người, xong hồ đồ quá cũng không hay đâu bạn ạ!
    Multimediaman
  7. Nguyen_Huy

    Nguyen_Huy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    0
    Phê phán là quyền của mỗi người, xong hồ đồ quá cũng không hay đâu bạn ạ!
    -----
    Cái câu này tớ cứ nghĩ là người khác nói với netgame chứ không phải netgame nói với người khác. Ngoại hiệu của Dương Quá là Tây Cuồng, chỉ một chữ Cuồng đủ nói lên tất cả cá tính của Dương Quá. Làm những việc cuồng loạn. Nhớ lúc Dương Quá uống rượu luận anh hùng với Đông tà Hoàng Dược Sư, Đông tà đã ngỏ lời nhạn DQ làm đệ tử để tránh tiếng đệ tử cưói sư phụ, DQ đã trả lời thẳng thắn việc thiên hạ không dám làm thì Dương Quá dám làm, thiên hạ không lấy sư phụ làm vợ thì DQ lấy sư phụ làm vợ miễn là "KHÔNG LÀM VIỆC TRÁI VỚI LƯƠNG TÂM" Dù là cuồng khác người miễn là sống thật với bản thân là đủ.
    I'll always assume no responce means you agree with me
    http://www.club1981.cjb.net
    [​IMG]
  8. kocotengica

    kocotengica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2001
    Bài viết:
    1.795
    Đã được thích:
    0
    He he phê phán là quyền của mỗi người, nhưng mà chú nói lung ta lung tung, không có 1 cái chiều sâu trong lời nói của mình thì đừng có mở mồm ra nhá.
    Chú đọc lại mấy cái lời của chú đi nhé he he, tôi chưa từng thấy ai bảo Tàn tật là ko phải chính nhân cả he he. Về đọc kĩ lại truyện đi nhé, chưa hiểu kĩ thì đừng có lên đây lăn tăn
    Chp@

    ------------------------------
    If you wish hard enough, long enough, anything is possible
  9. 31337

    31337 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà bác 0têngìcả có vẻ cũng hơi agressive nhỉ. Mỗi nguòi có 1 cái view khác nhau, nhưng phải công nhận là cái view với cái suy luận của bác Netgame là ko xác thực và lập luận thì chuối quá. Tớ đọc cái "tàn tật" của bác mà tớ thấy buồn cưòi.
  10. DPLT

    DPLT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Viết không ngửi được!
    Thứ nhất, anh nói: Dương Quá "tàn tật, không hoàn thiện về thể chất" và coi đó là một điểm xấu. Tôi hỏi anh, Dương Quá tàn tật do đâu, nghịch bom đạn còn sót lại sau chiến tranh à? cưa bom lấy sắt bán phế liệu à? hay tranh giành lãnh địa với xã hội đen nên bị trả thù?
    Thứ hai - "nhận giặc làm cha". "Giặc" ở đây là ai, Dương Khang hay Âu Dương Phong? Nếu là DK thì bác Kctgc đã nói rồi, tôi không phải nhắc lại nữa. Còn nếu anh ám chỉ ÂDP thì anh có biết DQ gặp ÂDP lần đầu khi mấy tuổi không? Và lúc đó ông ta đã làm những gì cho thằng bé? Và cả về sau, ông ta có làm gì ác nữa không?
    Thứ ba, thứ tư và thứ năm: tôi đồng quan điểm với Kctgc.
    Và nói chung, tôi không nghĩ là anh hiểu tiểu thuyết võ hiệp.
    Chúc một ngày đẹp.
    DEATH... is just the BEGINNING

Chia sẻ trang này