1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cách thưởng thức cuộc sống mới

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi kocamxuc, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Một cách thưởng thức cuộc sống mới

    Theo thói wen thường ngày , mà hình như cũng là một thói wen thường xuyên của mọi ng` rùi , khi đi đâu cũng chỉ vào các wán dimal hay các wán trông sạch đẹp một chút , đúng ko?
    Nhưng em có thể chỉ cho các bạn một số wán ( gọi là wán nhưng mà đúng là phải gọi là wán cóc thì đúng hơn ) nhưng mà rất đẹp và cảm nhận cuộc sống khác so với thường ngày đấy .
    1 - Đã ai từng đi ăn nem chua nướng ở nhà thờ chưa( gần phố Lý Quốc Sư ) ? Đấy , xin kính thưa với các bạn : Trời hà nội lạnh wá , ngồi bên cạnh bếp quạt chả , ngắm nhìn nhà thờ , đẹp lắm cơ, nhìn từng chiếc nem chua , ngửi thấy mùi thơm của nó , và măm măm ngay khi còn nóng , bạn sẽ cảm nhận thế nào nhỉ ? Một cảm giác khó tả lắm , như yaho most ấy , hehhehe , xin hãy đi một lần , bạn sẽ cảm nhận thấy ngay .
    À , còn một điều nữa là , nếu bạn đến từ lúc 8 giờ tối trở lên ( hoặc có thể sớm hơn một chút ) , bạn sẽ thấy cô chủ wán ( cháu của bà chủ wán - già lắm - wán ngoài cùng ấy - gần hàng nước bên ngoài ) xinh cực , dễ thương cực . bạn sẽ cảm thấy choáng ngay . Thử một lần mà xem , bạn sẽ thích ngay mà - giá lại còn rất rẻ nữa .
    Theo tin tình báo cho thấy : cô chủ wán mới học lớp 10 thôi , đảm bảo bạn sẽ mê liền

    Trời hà nội lạnh!
    Không có em bên cạnh!
    Buồn biết nhường nào!
    Hãy yêu nhau như ngày đầu nhá

    Được kocamxuc sửa chữa / chuyển vào 04:49 ngày 10/03/2003
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Trùi ui, ban đầu nghe cái tên bài, tưởng chú kocamxuc lại định dụ dỗ con nhà người ta thưởng thức ba cái vụ...tốc độ của chú...Hừm hừm, vào đọc, thấy mấy câu đầu nghe cũng đc...nãng mạn nắm....đang định hôm lào qua đó thử cảm giác coi. Hix, đến cuối thì...làm người ta tụt hết cảm hứng... thì ra chú kocamxuc đúng là đi dụ dỗ con nhà người ta....chú ui để cho em i' sống, còn nhỏ muh.
    Nam mô a di đà phật !!!
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  3. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Thôi bạn ơi để cho con người ta lớn, để em còn đi học.
    Anh chi yeu minh em
  4. _The8thwonder

    _The8thwonder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    hic ông thử con bé đấy rồi hây sao mà biết thế
    Mess with the Best
    Die by the Rest
    If tomorow comes...
  5. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Còn gì mà phải đợi nữa không cảm xúc
    Dọn nhà ra đấy bán hàng cùng em í có gì bán rẻ cho hội 84 đấy nhé
    Hãy cho tôi một ngăn một ngăn nhỏ trong ngàn triệu ngăn trài tim em...
  6. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    học lớp 10 rùi a ! tán nhanh lên, tán nhanh lên..Đợi em ý nhớn nhớn một tí thì thằng khác nó tán mất hút rùi còn gì !!!!tối nay em đến luôn ..ke ke ke
    phản xạ toàn phần bức xạ nhiệt từ girl
  7. Dunexia

    Dunexia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chà , bạn kocamxuc sành sỏi quá nhỉ , nhưng mà cho tớ can ấy , em đó còn nhỏ mà !
    Dun
  8. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Tin lời kocamxuc có mà bán nhà trả nợ. Em ý mà như lời kocamxuc thì còn lâu nó mới post bài lên. Hix, mình lên đấy thường xuyên mà có thấy cái gì đâu. Chú này lại bốc phét rồi, kocamxuc đâu, tối mai, thứ 3 lên đấy kiểm tra thông tin nào!!!

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Úi,bố lại thế rồi.
    Bố ơi,tha cho em nó bố nhá,em mới lớp 10 thôi mà
    Các bác Hội mình cũng tha cho em nó nhá,đến ăn ủng hộ em ý là được rùi.
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    He he, cuộc sống hả, đúng là cách thưởng thức tuyệt vời nhất chỉ nằm gọn trong chữ " thực" mà thôi.
    Và tuyệt đỉnh của sự thưởng thức ấy là ngồi gặm chân gà nướng. Ở Trịnh Hoài Đức thì ngon đấy, nhưng thưỡng đến cái ví thì có lẽ ngồi ở Bà Triệu đi. Trời lạnh này, mưa hơi hơi 1 tí nữa này, gặm chân gà mí cả tương ớt, thêm chút dưa chuột muối, ôi giời ơi, không chịu nổi, di gặm chân gà nướng thôi.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại

Chia sẻ trang này