1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cái kết cho bộ phim "GIẦY THUỶ TINH "-Thử tài đạo diễn tí tẹo nào...(Mong các bác vào đây làm tr

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi hg1437, 12/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hg1437

    hg1437 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Một cái kết cho bộ phim "GIẦY THUỶ TINH "-Thử tài đạo diễn tí tẹo nào...(Mong các bác vào đây làm trọng tài giúp bọn em


    Vậy là bộ phim Giầy thuỷ tinh đã kết thúc với bao đau khổ và xót thương ---- Đây là bộ phim thứ 2 mà tui đã phải rơi lệ (Lúc So Ji Sub (-thông cảm , tui chẳng biết viết tên như thế nèo , đành viết tên thật vậy )chết trong vòng tay của Li Son Ung)....nhưng mà nghĩ lại thì tui tự nhủ : Phim HQ mà , có bao giờ tốt đẹp đâu - từ trước tới giờ chẳng bộ phim HQ nèo mà tui xem lại không có chết chóc hay cảnh chia li cả , không thì cũng chẳng đâu vào với đâu--- thật là (Ah mà ngoại trừ một phim tui đã xem : Yêu bằng cả trái tim - chắc bạn xem rùi chứ ,hay nhỉ ?????????????????)

    Và đến kết tui tự nhiên lại nghĩ ra một cái có thể nói là cũng tạm được để giảm bớt Xì trét (Tất nhiên là tui thấy vậy nha - không dám múa rìu qua mắt các thợ đâu ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Và tui đảm bảo chắc sẽ rất ít hoặc cũng có thể là không có ai nghĩ ra được ____ Vì vậy tui lập topic này mong được mọi người hưởng ứng và cùng thử làm đạo diễn đoạn cuối xem sao ... Biết đâu từ đó bạn sẽ chẳng phát hiện ra mình có tài năng bẩm sinh thì sao ...............Hi vọng các bạn tham gia nhiệt tình .......(Còn về phần tôi thì cái kết của tui sẽ đưọc công bố sau khi các bạn yêu cầu và nếu tui thấy cái kết của các bạn hay hơn thì tui sẽ tự rút lui nhưng sẽ vẫn công bố để các bạn đánh giá hơn thua .)
    _________________________________________=======
    AH mà còn điều này nữa ---Các bạn nhớ là bắt đầu sau đoạn So Ji Sub chết trong tay Li SO Ung nha ---------- Thanks!!!!!

    @L2-MadeinA2

    All for One - One for All



    Được hg1437 sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 13/06/2003

    Được hg1437 sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 14/06/2003

    Được hg1437 sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 14/06/2003
  2. hg1437

    hg1437 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thui được --- Em thấy các bác không nhiệt tình lém nên em đành phải nói cái kết của mình mới đuợc không đợi đến lúc các bác hưởng ứng thì em cũng mọc dâu dê rùi ------ẹ ẹ ẹ ẹ ...
    -------------------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Vâng , ý kiến của em chỉ là một chi tiết rất nhỏ thui nhưng nếu có thì chắc chúng ta đều sẽ mỉm cười chư không phông phải đầy những trạng thái tức tưởi và căm ghét đâu các bác ah....
    Đó là cuối cùng --- các bác nhớ cho là cuối cùng nha --- Sau khi chia tay thằng cha Chang ở sân bay về ---SO UNG đi bộ trên đường một mình , lá thu rơi xào sạc >>@@@ ---thì (Có thể là hần về tới nhà nghe không các bác lại bắt bẻ em là SO UNG đi ô tô cơ mà ) bỗng dưng bị cưóp hay xô xát gì đó thì được một anh chàng ra tay cứu giúp ...
    Nói chung viết được đến đây là em đã cố gắng lắm rồi đấy ạ-- và điểm mấu chốt là nhân vật SO JI SUB lại xuất hiện với câu nói " Cô không sao chứ? "(Nói với LI SON UNG)---- Thế nào ạ --- giật gân đấy chứ --- rõ ràng là SO JI SUB chết rùi cơ mà --- thế mới hay các bác ạ ....Mấu chốt là ở đó ---Vẫn khuôn mặt đấy , vẫn nụ cười đó , tính cách xét sau nhỉ nhưng có thể kiểu tóc khác , cách ăn mặt khác...
    và sau đó phần nào cô Li nhà ta bớt được nỗi buồn mất SUB nhà ta ......... Và sau sau đó 2 người quen nhau và mấy năm sau đó --(Lúc này là cảnh dạo ,, Nhanh ...) 2 người lấy và kết thúc là cảnh đại gia đình dẫn nhau đi thăm mộ của SUB --- Và một viến cảnh buồn qua thì vui vẫn tới nhưng buồn mãi còn đó --- chỉ đọng lại một chút thôi các bác nhỉ ---
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Đó -- ý tưởng của em chỉ có thế --- có thể là không hay lắm đối với các bác nhưng em thích nhất và chắc chắn các bác sẽ thấy chi tiết xuất hiện một chàng SUB thứ 2 tuyệt đấy chứ ạ.............
    Còn ý tưởng của các bác ra sao --- kể cho em nghe với có được không ạ........................bye!!!!!!!
    @L2-MadeinA2
    All for One - One for All
  3. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Phim chuối như vậy mà cũng làm kết thúc làm gì hả bồ tèo.
    Phải kết thúc như action Mỹ mới hay : anh này đánh đấm 1 hồi và hạ gục hết lũ côn đồ, quần áo rách tả tơi, trên người chi chít vết thương nhưng ko có cái nào nguy hiểm đến tính mạng. Rồi 2 anh chị dìu nhau đi về phía cuối đường. Kết thúc như vậy người ta gọi là Đông Tây y kết hợp
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 30/02/2005
  4. hg1437

    hg1437 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin cảm ơn ông anh đã nhiệt tình . Cái kết của ông anh hay rùi nhưng mà tình huống đặt ra là anh chàng SUB nhà ta đã chết rùi co mà ..................
    Xin cảm ơn nhiều..............
    @L2-MadeinA2
    All for One - One for All
  5. ruoitrau910

    ruoitrau910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Một ý tưởng khá hay,cho một nhân vật giống hệt nhân vật chính xuất hiện,thế mà em không nghĩ ra nhỉ,thật ra có vẻ hơi giống "bản tình ca mùa đông" ở cái khoản người tưởng là chết rồi bỗng nhiên quay về làm sống lại tình yêu.
    Nhưng em thích ý tưởng này hơn cơ:
    "Chơn Ung" ngã trong vòng tay của Sơn u, Sơn u đau đớn lúc này mới nhận ra mình yêu Chơn ung hơn bất kỳ người nào khác trên thế giới này,cô đã bật ra tiếng "Em Yêu Anh" .Đó cũng chính là mấu chốt, dường như thượng đế cũng xúc động với tình yêu này,Chơn ung không chết ,anh vẫn còn thoi thóp và khi đại ca của Chơn ung đến,khi mà Sơn u đã hoàn toàn tuyệt vọng gục đầu lên ngực của Chơn ung nức nở khóc thì đột nhiên cô thấy ngón tay của chơn ung khẽ động đậy lau giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của sơn u.Chơn ung cố nhoẻn một nụ cười trong đau đớn nói với sơn u rằng:" anh không thể chết được,anh phải sống để còn bảo vệ em,để còn chứng kiến chúng mình có những đứa con xinh đẹp như em chứ,nhất định em phải sinh cho anh thật nhiều con,5 ,không phải là 10 đứa"
    Cảnh cuối cùng,hai người bên nhau bên bờ biển,nơi mà Sơn u luôn muốn đến với người mình yêu!

    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống một đời tươi vui.
  6. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cái kết của tớ như sau:
    Anh Chân Ung gì gì đó sau một hồi tả xung hữu đột bị "ăn" một nhát dao. Em Sung U nước mắt nước mũi tùm lum ôm chặt anh yêu trong vòng tay. Xe cấp cứu ò í e rầm rập kéo đến chở anh Chân Ung đi viện. Nhưng tất cả đều đã muộn. Kết luận của bác sỹ: bệnh nhân ko chết vì vết thương, mà chết vì ngộp thở do "được" ôm ấp quá chặt.
    Nhận được tin dữ, Sung U chết lặng. Đoạn này âm nhạc nổi lên, máy quay cận ánh mắt "ko thể tin dù đó là sự thật" của Sung U cộng thêm 1 hoặc 2 giọt nước mắt lăn dài trên má. Rồi mọi vật nhạt nhoà dần ----> The End.
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  7. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Hậu Giầy Thuỷ Tinh.
    ( Tiếp theo phần 1) .. Chân Ung chết đi xuống âm phủ, anh hăng hái tham gia LFC ( Lý Tiểu Long Fans Club) và về cơ bản đã hoàn thành môn võ độc môn ao ao ao ao, quyệt nưóc mũi liên tục của sư phụ họ Lý. Và hai mươi năm sau Chân Ung đầu thai trở lại thành 1 chàng trai khôi ngô tuấn tú, điện nước phong phú và sớm trở thành 1 đại ca nổi tiếng khắp giới võ lâm Hàn Gúa. Trong khi đó, cô chị Ta Hi sau 20 năm đợi chờ đằng đẵng thanh niên Je Húc 1 cách vô vọng đã trở thành gái già. Ta Hi tâm bệnh quá nặng cuối cùng thì cũng bỏ em gái mà ra đi ( riêng đoạn này sẽ lấy đi ko ít nước mắt của vô số anh em). Cô em Sun Ô một mình chèo lái công ty ( quên tên ). Nhưng hỡi ôi, thời buổi của khôn người khó, điện thoại di động ko dây đã trở thành trò mèo. Vào thời điểm này hệ thống điện thoại di động ko phím của Việt Nam đã chiếm lĩnh hoàn toàn thị trường Châu Á. Vì từ xưa tới nay cô em Sun Ô hoàn toàn dựa vào chiến thuật may hơn khôn cộng với bí quyết "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ" nên công ty ( gì đấy ) dần dần sụp đổ. Cùng thời gian đó Seung Hee mãn hạn tù tái hoà nhập cộng đồng mang theo lòng căm thù tột bậc. Lòng căm thù nung nấu suốt 20 năm năm qua, động lực giúp cô tồn tại suốt 20 năm qua. Đúng là chó cắn áo rách, công ty sụp đổ, Seung Hee ra tù thì cũng là lúc căn bệnh Sun Ô tái phát ở 1 mức nặng hơn : máu xanh lá chuối. Căn bệnh mới lại 1 lần nữa khiến y học phải bó tay. Tương truyền rằng chỉ có rễ cây của loài xương rồng ngàn năm mới cứu chữa khỏi. Loài cây này chỉ mọc ở miền Tây xứ Mẽo xa xôi ...
    Liệu Chân Ung có gặp lại Sun Ô hay không ? Ta Hi thật sự đã chết hay chưa, phải chăng cái chết của cô có liên quan đến chiếc Giầy Thuỷ Tinh trong truyền thuyết ? Cuộc chiến giữa Sun Ô đần thối và Seung Hee thông minh xinh đẹp sẽ có kết cuộc ra sao ? Bộ phim mang phong cách " Liêu trai chí dị " này dự đoán sẽ kéo dài 500 tập ( ko biết VTV nhà mình có mua nổi ko ? )

    ------------------------------------------
    Làm sao tôi giết em trong giấc mộng ?
    Để cho nhung nhớ ko còn nhớ thêm.
  8. wonderboy

    wonderboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    bộp bộp! Em viết bài hay quá
    Stanley
  9. hg1437

    hg1437 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hô hô --- Bác RENA viết kịch bản thí nè bị đuổi việc là phải ---
    Nhưng em cũng rất thích cách thể hiện của bác --->>>
    Em chẳng có gì -- thôi thì của ít lòng nhiều , vote cho bác 5* nhé ......
    Hi vọng nhà biên kickj của chúng ta sẽ hoàn thành nốt phần còn lại để đáp ứng sự mong mỏi của quí zị khén giẻ ...
    THANKS.......
    @L2-MadeinA2
    All for One - One for All
  10. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ đây là kết cục hợp lý nhất :
    Trong lúc đánh nhau túi bụi, có 1 tên dùng dao đến đâm vào Chul Wung, Đúng lúc đó, Suen Hee lao tới (nơi này Suen Hee biết mà) đỡ nhát dao đó vì..... tình yêu với Chul Wung.
    Sau đó chul Wung và Sun Woo cùng nhau làm lễ cưới (1 tháng sau).... rồi Chan Chae Hyerk bỏ đi......
    Hà hà kết cục này có vẻ hợp lý vì vừa cứu được Chul Wung, vừa trừng trị được Phù thuỷ Suen Hee nhỉ ! mà chuyện Suen Hee hy sinh cho Chul Wung cũng dễ xảy ra !
    sau đó tất nhiên người tốt thì hạnh phúc !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !

Chia sẻ trang này