1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cái nhìn về dancing!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Tristian_the_fall, 27/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Một cái nhìn về dancing!

    Vào đây mới biết là dân tình mình có nhiều người thích dancing quá. Nhân đây cũng xin có vài nhận xét về dancing.

    1/ Những người đi dancing trước hết là những kẻ vô công rồi nghề. Vô công rồi nghề nên trong giờ hành chính họ vẫn lên trên sàn. Vô công rồi nghề nên trong những ngày cần học, tập trung cho thi cử đêm đêm vẫn thấy họ lượn sàn. Vô công rồi nghề nên họ tìm mọi cách dối gạt người yêu, gia đình để lượn lờ trên sàn. Những người có công có việc, những người thường xuyên phải làm việc căng thẳng thì họ chẳng có thời gian để đi nhảy nhót.

    2/ Những người dancing là những kẻ dốt nát. Do mải chơi, suốt ngày đú đởn nên kiến thức không thường xuyên được bồi bổ. Câu chuyện quanh đi quẩn lại là "dạo này đi sàn nào nhảy", "em nào nhảy hay?", "Thày nào dạy được?",...những câu chuyện tào lao nhạt nhẽo cười hô hố với nhau. Sang các box khác của TTVN chúng ta thấy còn có những chuyện đáng xem, đáng đọc. Ở nơi đây đúng là đất nghèo, đất khô, đất cằn nên toàn cỏ dại mọc.

    3/ Những kẻ dancing là những kẻ rởm đời. Dân dancing thường lên tiếng là nghệ thuật nhưng thực chất có biết gì về nghệ thuật đâu. Toàn mấy cái đầu bã đậu, thích uốn éo, thích đú đởn tự biện bạch là yêu, đam mê "nghệ thuật" mà có hiểu gì về nghệ thuật đâu. Thậm chí có những người còn tự thú là đi nhảy vì được "đụng, chạm" với người khác giới. Lên trên sàn, trên Cung, trên những lớp học nhảy chỉ toàn thấy những cái mặt vênh thượng lên, nhảy nhót thì tạm gọi là "thợ" nhưng luôn tự tán tụng nhau là "cao thủ", thật là hết chỗ nói.

    4/ Dân dancing là những kẻ hay lăng nhăng. Đặc trưng nổi bật của dân dancing là thường xuyên có "cạ" mới vì "cạ" cũ thường là nhảy không còn xứng với mình nữa hoặc vì có một em xinh hơn, vì cảm thấy thích được chấm mút chỗ này chỗ kia đôi chút nên không ai chịu yên thân. Hàng ngày, hàng giờ ở các sàn và các trung tâm tập nhảy chúng ta bắt gặp các anh chàng uốn éo, tạo dáng nhìn ngắm các em để tiếp cận, để mời các em nhảy. Có những anh chàng đến hàng 5, 7 năm nay tôi vẫn thấy làm "thập thò nghệ thuật như vậy".

    Nói thật, nói thẳng khó nghe nhỉ?
  2. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay lắm, chắc sẽ có nhiều tranh luận thú vị quanh chủ đề này đây.
    Tôi vote cho bài viết của bạn 5 điểm.
  3. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Oạch!!! Đọc bài của bác làm tui hít hồn...rơi từ trên ghế xuống đất này! Ui...da! Đau wá...hic..hic...oe..oe...
    Bác làm giè mà cay cú những người " Vô công rỗi nghề ", " những kẻ dốt nát ", " Những kẻ rởm đời ", " Những kẻ hay lăng nhăng",...còn giè nữa không hả bác??? Hĩ...hĩ...
    Thật sự pác cay cú ai thì cứ lôi người đó ra mà chửi! Chứ sao pác lại lôi hết cả ra mà chửi như thế thật là oan wá!!! Nhất là em đây nè! Hề..hề...
    ==> Làm người ai lại làm như thế pao giờ, chỉ có súc vật với đầu óc bã đậu mới như thế thui pác nhể!!! Hề..hề...
    Những lời nói thật công nhận khó nghe pác nhể??? Hề..hề...

  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    thích nhỉ, đọc thấy gãy gọn là thích rồi.
    Dốt nát thì chịu, dancing trước tiên là thuộc về năng khiếu. sau mới nói đến tài luyện. Kiến thức về cái khác thì đâu đem khoe ở box này
    Dân Dancing ở đây họ ko coi dancing là cái nghiệp đâu, đơn giản chỉ là trò giải trí thôi nên mấy việc như lên sàn, tán tỉnh hay đại loại mấy thứ gì đó xung quanh việc dancing cũng là điều tất yếu . nhưng cũng thấy ghê ghê kiểu người trong nhận xét 3 của bạn
    uh thì dancing phải có thời gian mới đi được. Ai mà giờ hành chính lên sàn thì máu quá máu quá he he. Những người thường xuyên có công việc căng thẳng mà ko biết tạo cho mình cảm giác thư giãn bằng việc dancing thì cũng tiếc ( trừ phi họ ko biết, hoặc ko mê môn này) Ai bảo người đi dancing vô công rồi nghề ( chí ít là trong box này : họ nhảy dựng lên ấy chứ ) còn gặp ở trên sàn thì nhiều loại .. nhiều lắm.
  5. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    uh, cũng có thể đồng ý trên 1 số quan điểm của Tristian_the_wall. Điều này đúng theo những gì bạn nhìn thấy, nghe thấy, và cảm nhận được. Cũng không thể trách bạn vì tôi cũng đã từng có những nhận xét tương tự như bạn.
    Vậy, thực tế có đúng không hay đó chỉ là nhận xét chủ quan của bạn. Bất kỳ vấn đề nào cũng có 2 mặt. Bạn không sai khi moi móc ra những mặt trái của khiêu vũ. Cũng như một số CHỈ TRÍCH GIA trong diễn đàn này, bạn cũng đã thể hiện được 1 cái nhìn phiến diện, nông cạn về khiêu vũ.
    Tôi cũng có một vài nhận xét phản bác những ý kiến của bạn.
    1. Tôi không hiểu thế nào gọi là vô công rồi nghề. Mỗi người đều có những quỹ thời gian riêng và họ sử dụng tuỳ theo sở thích và mục đích sao cho hiệu quả nhất. Việc đánh giá một người sử dụng thời gian trên sàn để qui kết là vô công rồi nghề là 1 sự đánh giá tiêu cực. Khiêu vũ là một hoặt động giải trí lành mạnh được nhiều nguời công nhận và rất có thể những người đang khiêu vũ trên sàn sử dụng khiêu vũ như một sự giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Còn việc chỉ có 1 số cá nhân hoặt 1 số ít những nguời mà bạn gặp thì không thể là nhận xét cho cả 1 cộng đồng.
    2. Để khiêu vũ giỏi thì cần phải hiểu biết rất nhiều thứ hơn là chỉ uốn éo vài động tác. Âm nhạc để cảm thụ từng giai điệu khác nhau của mỗi điệu nhảy. Các kiến thức căn bản về nhạc khiêu vũ cũng giúp nâng cao hiểu biết về các loại nhạc cụ, lịch sử âm nhạc, các trào lưu... Không phải chỉ riêng ở đây làm tất cả các forum khác, tính chất cộng đồng rộng làm hạn chế tính chuyên sâu của nội dung thảo luận. Những thảo luận chuyên sâu hơn thường ít xuất hiện do ít có đối tượng tham gia.
    3 Khiêu vũ thực sự đòi hỏi những đầu tư công phu về cả sức lực lẫn tiền của. Những gì bạn nhìn thấy không đuợc gọi là khiêu vũ, nghệ thuật. Nếu bạn tin vào điều đó thì chính bạn tự khẳng định mình không có KHẢ NĂNG NHẬN THỨC để phân biệt điều gì đúng đắn, đích thực. Thêm nữa, chính điều này thể hiện kiến thức của bạn về khiêu vũ chân chính hết sức hạn chế.
    4. Bạn nên hiểu đúng từ "bạn nhảy" trong khiêu vũ. Nó rất khác với "********" như nghĩa mà bạn đề cập. Vì vậy việc tìm 1 nguời thích hợp cho việc khiêu vũ cũng như thay đổi để tìm 1 cảm giác mới không đồng nghĩa với việc lăng nhăng. 1 lần nữa, sự thiếu hiểu biết của bạn cần được cập nhật qua nhưng thông tin trên website thế giới. Việc các đôi nhảy chia tay, nhảy với nhau mang nhiều nghĩa hợp đồng công việc nhiều hơn. Không loại trừ những đôi nhảy là người yêu hoặc vợ chồng.
    Những điều của bạn nói ra và tôi tranh luận không thể quyết định ai đúng ai sai. Mỗi nguời trong 2 chúng ta đều cố vạch ra điểm xấu hoặc tìm điểm tốt để chứng minh cho lập luận của mình. Tôi nghĩ rằng thực tế đều đúng cả, chì có những điều bạn, tôi nói ra đúng cho những ai, hoặc số lượng đối tượng là bao nhiêu. Thế mới là 1 xã hội.
  6. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Nếu VLC không phải vậy thì im lặng. Sao mà lại bức xúc thế? Chắc cũng thế chứ gì?
    u?c wings s?a vo 15:07 ngy 29/07/2004
  7. Anti_Bonie

    Anti_Bonie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái ngày tham gia đã biết mục đích vào đây làm gì rồi. Mấy hôm nay chẳng thấy Bonie trả lời, giờ lại thấy một nick mới xuất hiện với những giọng văn giống hệt nhau.
    Mà đằng ấy cũng bã đậu, đằng ấy chê hết lời dân dancing, rồi lại thể hiện là mình cũng đã từng hoặc đang là dân dancing "Lên trên sàn, trên Cung, trên những lớp học nhảy " chẳng khác gì tự chửi mình. Nghe người khác chửi thấy chưa đủ bây giờ lại còn tự chửi mình nữa. Đằng ấy đã đem lại cho tớ rất nhiều cảm súc để vào cái trang mà trước kia tớ chỉ ngó qua rồi đấy.
  8. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ đôi co hoài.Với HB thì đó là :1 cái nhìn thôi mà.Vâng chỉ là "một"
    Các bác cứ để cho bác ấy nói một mình cũng được
    Chúc bác tìm được cạ mới kẻo mất cạ cũ lại giận lây bọn em.
    Em vô tội các anh tha cho em.
  9. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, không ngờ bài viết của tôi lại động chạm đến nhiều người có kiến thức thâm hậu đến như vậy.
    1. Nếu như lêu_lổng tự nhận thấy mình không phải là người vô công rồi nghề vậy thì lêu lổng có thể tự mình đứng ra khỏi nhóm đó. Nếu thấy những gì tôi nói khiến lêu_lổng cảm thấy giật mình và phải bật lại như vậy thì lêu_lổng tôi xin phép không có bình luận gì về những ý kiến của lêu_lổng. Có những thứ thật khó thuyết phục nhau vì "ng* lâu thì khó đào tạo" lắm.
    2. Tôi cám ơn những phân tích về những cái gọi là nghệ thuật, cùng những kĩ thuật căn bản về nhảy của bạn. Đúng là tôi cũng đã từng là người tin vào những điều đó, cổ vũ cho những điều đó nhưng rồi tôi thấy những con người thật sự đi tìm những vẻ đẹp đó thì ít còn những kẻ vênh vác, dị hợm thì nhiều. Lên trên sàn chúng ta thấy hàng loạt các đôi múa ngoáy loạn xạ, mặt vênh thượng lên vì nghĩ rằng mấy động tác nghoèo ngoào đó của mình là chân "nghệ thuật". Chúng ta có nhớ anh Sơn vẫn nhảy với bà chị tóc ngắn xoăn xoăn với bộ mặt vênh vênh "ta là number one" của anh không. Trình độ của đồng chí ấy cũng thuộc dạng khá so với bây giờ, nhưng tinh vi thì dân nhảy trước kia cười cho vào mặt. Người ta thường gọi đó là "học đòi" chứ không phải là nghệ thuật đâu ạ. Ngày nay thứ vàng thật rất hiếm, thứ lập loè xanh đỏ thì hàng đống ra. Nghệ thuật là khi chúng ta nhìn thấy ánh mắt rực lửa hừng hực như của Hải Anh khi biểu diễn Pasodoble ngày nào, đó là cách Hải Anh đi ra mời Hồng Trang mỗi khi lên Cung cách đây ba bốn năm, cách Tùng "dế" mỗi lần nhảy Tango hay Jive. Là cái cách em Phương đắm mình trong từng điệu nhảy Latin ở đó mà từng bước chân và các cử động chân tay đều tạo thành những vẻ đẹp khiến những người có "con mắt xanh" phải thán phục. Phải có những cái tôi riêng trong từng bước nhảy, phải có sự cảm nhận thực thụ thì mới làm được những điều đó. Tôi tán đồng với deny_me khi nói đến năng khiếu ở đây.
    Tôi cũng cám ơn cái bạn dạy tôi về các trào lưu âm nhạc, về lịch sử phát triển của các dòng nhạc. Cái đấy người ta gọi là "bị sách" đấy lêu_lổng à. Trong thời buổi thông tin này, bất cứ một thể loại nhạc nào, bất cứ một điệu nhảy nào, bất cứ loại nhạc cụ nào bạn cần thông tin thì bạn cũng sẽ có đầy đủ ngay bằng các công cụ tìm kiếm trên mạng. Cái đấy chỉ loè được mấy đứa dốt thôi(số lượng có vẻ chiếm đa số trong TDC).
    3. Cái mà lêu_lổng đề xuất về "khiêu vũ chân chính" làm tôi giật mình vì có lẽ tôi đã ở ngoài với thời cuộc lâu quá thành ra trong vốn từ của chúng ta từ "chân chính" lại có một ý nghĩa mới đến như vậy. Những kẻ đú đởn, phởn mỡ thừa thời gian đi thể hiện, ti toe, uốn éo, tinh vi với những người xung quanh giờ đây lại được tôn lên làm những người nghệ thuật "chân chính". Ví dụ đ/c HB chẳng hạn. Một đồng chí nhảy cũng thuộc hàng "phọc phạch" với tuyên bố hùng hồn "một năm nữa nhảy Latin đẹp nhất Hà Nội". Một đồng chí suốt ngay la liếm khắp các sàn và các lớp tập tán tỉnh các em. Và đó là một khuôn mặt điển hình của TDC nhỉ??? Mỗi lần nghe cái giọng "ọt ọt ọt" của cậu ta tôi cũng muốn phát nôn lên được. Âu cũng là một điều khó tránh khỏi khi mà giờ đây số đó chiếm đa số.
    4. Còn chuyện rạch ròi "********", "bạn nhảy" tôi cũng đã từng rồi. Cám ơn bạn chỉ giáo. Tôi chỉ mong những người suốt ngày cận kề bên nhau, tay liền tay, chân ***g chân cũng suy nghĩ được như bạn thôi. Những đôi vợ chồng mà bạn nói thường thì đến 90% các đôi cãi nhau trên sân tập. Hầu như tất cả các thày cô dạy nhảy của chúng ta cũng có được luôn truyền thống "li thân". Âu cũng là "văn hoá nhảy nhót".
    Có gì tôi xin lỗi những con người "nghệ thuật chân chính" với "trái tim bốc lửa", "tâm hồn lãng mạn", "lý trí thép" vẫn ngày ngày "ọt ọt ẹt ẹt" đang tán tỉnh nhau ở các Ballroom. Tôi không biết nói những lời có cánh để làm các bạn vừa lòng. Rất rất xin lỗi.
    Tội nghiệp cho Anti_Bonie. Tôi không phải là Bonie nhé. Bonie có khả năng ăn nói và tư duy phân tích tốt hơn tôi nhiều.
    Được Tristian_the_fall sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 27/07/2004
  10. hung_tv

    hung_tv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này