1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cái nhìn về dancing!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Tristian_the_fall, 27/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chim_man

    Chim_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bắt đầu đả kích lẫn nhau rồi đấy. Ý kiến của Tristian_the_fall không phải là sai hoàn toàn nhưng cần có những ý kiến khác nữa. Mọi người nói về ý chính đi, dùng ''ný nuận'' nhé, không lôi hết người này đến người khác ra làm gì.
    Xung phong.................

  2. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    He..he...Pác vơ đũa cả nắm như thế mà pảo em im xao được??? Bác thấy em nói có đúng không? Pác đang chim cú 1 vài cá nhân nào đó nên mới lập ra topic này...he..he...
    Hóa ra là pác cũng biết nhảy và cũng đã từng đi nhảy. Em chăc chăn là không dưới 1lần đâu...<== Thế thì những giè pác nói ở bài đầu tiên là đang....<Tự hỉu lấy!!! He..he...>
    ==> Em là 1 trong những người đam mê thích nhảy nhót nên em có ý kiến này với pác: Pác mún nói giè thì nói, mún chửi ai thì chửi nhưng nếu pác là "con người" mà không phải là "xúc vật" thì không nên vơ đũa cả nắm như thế!!!

  3. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Chết mất thôi, có đánh nhau kìa bà con. Tôi mà làm trọng tài, đạp cho mỗi bên một đạp. Ấy chết, mình lại can thiệp vào chuyện trẻ con, nên suy nghĩ cũng trẻ con luôn. Ngại quá!!!
  4. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Úi zời ơi, cái tên HB này, anh nói bao nhiêu cũng không thèm nghe lời. Cãi nhau cũng phải có nghệ thuật, dùng lý lẽ mà nói, ai lại ra loằng ngoằng xổ ra toàn cóc nhái thế. Anh bảo rồi, nói chuyện với bọn anh thì không sao, nhưng với những người tầm tầm tuổi chú, nó lại chẳng vác gạch rượt té khói, không chừng còn ăn đòn hội đồng nữa. Đành rằng chú cũng nói bằng lý lẽ của mình, nhưng hình như bị chạm nọc nên xù lông hơi sớm. Hì hì, cứ bình tĩnh, trong võ thuật thì tính NHẪN cũng quan trọng lắm đấy chú em à. Công phu hàm dưỡng là công phu khó khăn cực kỳ mới đạt được đấy. Nói mãi mà vẫn cứ thi triển tuyệt chiêu Liên Hoàn Câu Nổ trận thế này. Anh mà chán mày, anh lượn luôn kể cả khi nhìn thấy mày bị chơi Hội đồng.
  5. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh BenKai đã vào dàn xếp. Có anh, một người lớn, nói cái cũng đỡ. Đúng là người làm bên ngành Đối Ngoại có khác.
    Cảm ơn anh nhiều.
    Được Tristian_the_fall sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 28/07/2004
    Được forgetmenot sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 30/07/2004
  6. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Gửi OS390
    Thứ nhất, trong tranh cãi đừng lôi bố mẹ nhau ra. Mọi chuyện chỉ là tranh cãi thôi. Những người lôi bố mẹ nhau ra như cậu thì mới hẳn là trí tuệ hơn người. Cậu không tôn trọng bố mẹ người khác thì chắc hẳn cũng không thể là người biết tôn trọng bố mẹ mình. Điều đó thật đáng tiếc.
    Thứ hai, tôi không biết vì vấn đề gì mà cậu phải bức xúc lôi những từ thiếu lịch sự về giới tính như vậy ra ở trong diễn đàn này. Cậu bị vấn đề đó ám ảnh quá? Cậu mắc bệnh hay bị làm sao? Cậu đang ở giai đoạn cuối à? Hay cậu đang cảm thấy quá ecstatic về đời sống tự do ******** bên đó? Hay phải chăng cậu đang tu dưỡng môn đó ở một trường ĐH ******** bên phương trời Tây mà đợt gần đây danh tiếng đang nổi như cồn vậy?
    Thứ ba, trí tuệ như cậu tôi xin phép từ chối vinh dự được nói chuyện với cậu.
  7. prettydancer

    prettydancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    " Không có nghề nào xấu cả, chỉ có con người xấu thôi".
    Đúng hay sai, tốt hay xấu, điều này phụ thuộc vào quan điểm & cách nhìn nhận của mỗi người. Để đánh giá 1 sự việc hay con người, chúng ta phải nhìn nhận nó 1 cách khách quan & tổng thể.
    Nếu 1 ai đó vì 1 lý do nào đó có thể do bị nhốt, hay tự giam mình... tận đáy hang sâu, thì trong tầm mắt anh ta, thế giới này thật tối tăm & chật chội. Một ngày nào đó, nếu anh ta có cơ hội thoát ra khỏi cái hang đó, anh ta mới nhận thấy rằng ngoài kia tràn ngập nắng, gió, cỏ cây, hoa lá... & bầu trời, mặt đất mới rộng lớn làm sao. ( Xin lỗi các bạn nếu Pret có đi lạc chủ đề)
    Pret xin được kết thúc bài viết của mình bằng lời kết trích trong cuốn sách " Ballroom Dancing ":
    DANCING AT ANY LEVEL OF ABILITY IMPROVES YOUR HEALTH, ENHANCES YOUR SOCIAL LIFE AND ADDS TO YOUR ENJOYMENT OF LEISURE.
    --- Victor Silvester----------
    formerly President, ISTD

    PS: Pret cũng như hầu hết các bạn mới chỉ đọc được những cuốn sách giới thiệu, ca ngợi & hướng dẫn dancing. Ko biết 1 ngày nào đó Dancing có bị cấm ko những ở Viet Nam mà trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các nước văn minh, hiện đại bậc nhất thế giới như Anh, Mỹ, Úc, Nhật, Đức.... vì nó có quá nhiều mặt tiêu cực như chúng ta "được" phân tích trong Topic này ???
  8. OS390

    OS390 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Cậu đã lôi tất cả giới dancing vào một nhóm gọi là vô công rồi nghề và đủ những từ bậy bạ khác của cậu, hm, trong đó có những người lớn và thậm chí có thể cả bố mẹ của những người trên diễn đàn này nữa. Cách đặt vấn đề của cậu thế mà được gọi là tôn trọng thì thà tôi mang tiếng không tôn trọng người lớn còn hơn.
    Cảm ơn, tốt nhất là cậu đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa.
    Đi thanh thản nhé.
  9. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    sư nhà anh lắm.....cỏ dại thì anh vào đây làm đếch gì....toàn bọn vô công rỗi nghề thì anh kệ đi.....toàn bọn thập thò nghệ thuật thì tránh đi.... toàn bọn vô công rỗi nghề và đú đởn thì anh biết nhảy làm cái gì, anh đi làm việc dân việc nước đi hỡi con người "cao cao" kia, người như anh thì phải đi tìm cái gì là chân nghệ thuật đi...cái gì là cao siêu ,là khác người đi...người như anh thì..... luyện " quỳ hoa bảo điển " ... tránh xa chúng tôi ra, bởi tôi thấy anh hiểu lắm, anh nói đúng lắm vì anh cũng chính là một thành phần mà, và anh cũng là một trong những số ít những cái loại người như anh vừa nêu ra đấy....tóm lại là đi nhà anh khỏi cái diễn đàn này nhé..... đúng là đời bây giờ lắm thằng hãm tài....tự phét....
    Được ong_dat sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 29/07/2004
    u?c wings s?a vo 15:01 ngy 29/07/2004
  10. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Hi TTF,
    Trong bài viết đầu tiên cậu đã dùng những danh từ cụm sau đây:
    Những người đi dancing
    Những người dancing
    Những kẻ dancing
    Dân dancing
    Bất cứ ai từng học ngữ pháp tiếng Việt cũng đều hiểu rằng cậu đang nói đến tổng thể tất cả những người tham gia hoạt động dancing. Còn nếu cậu chỉ nói đến một nhóm người trong số ?odân dancing? thì đó là một sự thật mà ai cũng đã biết, sẽ chẳng ai rỗi hơi tranh luận hay chửi bới cậu làm chi mà thay vào đó sẽ là một số bài viết với các ý kiến tán đồng.
    Giờ đây khi cậu gặp phải điều mà cậu ko lường trước được - những bài trả lời của một số người có kiến thức và vốn sống uyên bác hơn cậu, của một số người biết có khả năng viết ngoa ngoắt độc địa hơn cậu - thì cậu lại chối vòng quanh và nguỵ biện. Bài viết gần đây nhất của cậu khiến người đọc buộc phải đặt ra cho mình câu hỏi phải chăng cậu đang cố gắng kéo những người trong box này xuống cùng level với cậu để đập tả tơi bằng kinh nghiệm vốn có? ...Nếu tôi là cậu thì đơn giản tôi sẽ viết một bài xin lỗi TDC về bài viết đầu tiên và nhờ mod xoá nó đi.
    Best regards,
    Bullfrog

Chia sẻ trang này