1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cảm giác bị phản bội...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi davidoff, 29/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. davidoff

    davidoff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác bị phản bội...

    Vậy là một lần nữa tôi lại vào đây, phải nói tiếp một câu chuyện mà mình chẳng bao giờ muốn viết tiếp. Cách đây ít lâu, đã có lần tôi cầu đến diễn đàn này: http://www.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/305056.ttvn
    Và cứ nghĩ chuyện của mình đã được giải quyết ổn thoả, nhẹ nhàng. Thậm chí còn nghĩ là mình cao tay nữa. Thật là trẻ con.
    Đến hôm nay, thì tôi đành phải đau đớn thừa nhận rằng: chồng tôi vẫn còn quan hệ với người đó! Vẫn quan tâm, yêu thương, và sợ rằng những quan tâm ấy không chỉ là lời nói.
    Bởi chúng tôi đã trở về. Cũng có gặp cô ấy 1 lần, cùng với tôi. Và chính lần ấy tôi đã nhận ra tình cảm của cô ta dành cho chồng tôi còn rất nhiều. Tôi nhận ra ánh mắt đau đớn của cô ta khi thấy chồng tôi chở tôi sau xe chứ không chỉ đi 1 mình (cô ta không đi xe, chắc hy vọng chồng tôi sẽ chở về, như những lần "hội" của họ đi chơi riêng khi chúng tôi chưa cưới). Và trong suốt cuộc gặp mặt ấy, cô ta tìm cách ngồi bên cạnh chồng tôi (đẩy tôi ra tít góc bàn bên kia, muốn nghe họ nói gì cũng khó khăn). Rồi cố tình làm cho tôi biết là cô ta biết đủ mọi thông tin về chồng tôi, nào là chồng tôi vừa thay số điện thoại mới (mới có 2 ngày!) mà cô ta đã thuộc làu làu. Nào là vợ chồng tôi về hôm nào!!! Hôm ấy tôi đã không tỏ thái độ gì, vì nghĩ đó chỉ là tình cảm 1 phía, còn chồng tôi đã đàng hoàng chở tôi đi, thì chẳng có gì đáng hờn giận, chọc khoáy nữa.
    Nhưng rồi thỉnh thoảng, tôi nhận ra rằng chồng mình vẫn chit chat với cô ta, vẫn chúc mừng sinh nhật, vẫn quan tâm đến mọi chuyện riêng tư. Nhưng vẫn mơ hồ lừa phỉnh mình là mình quá đa nghi. và im lặng. Thú thật là khoảng thời gian này tôi rất hạnh phúc, công việc và cuộc sống đều tuyệt vời nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
    mãi đến chiều nay. Rất vô tình tôi "bám" theo 1 cuộc nhậu của chồng, với 1 ông cùng hội ngày xưa, và các phu nhân. Đang vui vẻ thì có điệnt hoai. Tôi cầm lên, đưa cho chồng. Anh ấy nghe và bỗng rát a lúng túng. Không thể tự nhiên bỏ ra ngoài nên anh ấy trả lời rất nhát gừng. ừ, đang ngồi, với thằng M, thằng L (không nhắc gì đến tôi). À, ừ, (liếc tôi). có, có ở đây. ừ, ừ...Rồi thôi. Cả lũ bạn nhậu nhao nhao hỏi: thằng nào thế (đang chờ thêm mấy ông bạn đilàm về muộn). anh ấy đành phải ngập ngừng: S (tên cô ta). Rồi thanh minh: cô ấy không biết số điện t hoại của mày, nên gọi hỏi tao (quay sang nói với 1 ông bạn). Chẳng ngờ thằng bạn vô tâm ấy cười phá lên: cái gì? cách đây1 tuần nó vừa gọi điện cho tao mà??? 1 ông khác nháy, lão ấy mới thôi.
    Tôi không biết khuôn mặt tôi lúc ấy thế nào. Tôi đã cười nói, cáo lỗi thế nào để đi về. Tôi đã phải làm bộ mặt ngây thơ và ngungốc đến mức nào. Trong khi mấy lão kia cứ cười nói khoả lấp đi. tôi không biết lúc lầm lì lấy xe mặt tôi thế nào với chồng. vậy mà chồng tôi ở lại với lũ bạn nhậu, để mặc tôi đi xe về 1 mình, vừa đi vừa khóc. Và đến giờ này, sau gần 5h đồng hồ, vẫn chưa thèm về,cũng không gọi điện, không nhắn tin.
    Tôi chẳng biết phải nghĩ gì bây giờ. Sao lại thế??? Tôi biết nghĩ thế nào về những lần đi nhậu quá nửa đêm mới về của chồng tôi. Tôi biết nghĩ thế nào về ánh mắt cô ta, đứa con gái duy nhất trong nhóm đến giờ này vẫn chưa cùng ai!!! Mà lại là một côgái rất tự do.
    Thôi, tôi chẳng biết phải nói gì nữa. tôi cũng chẳng muônkhóc nữa. mà nước mắt vẫn ứa ra. Tủi thân.
    Chưa bao giờ tôi mong muốn có em bé như gần đây. Chưa bao giờ tôi hạnh phúc và yên ổn đến thế. Nhièu lần tôi nói với anh ấy là đến lúc có con rồi. Anh ấy đều gàn năm tới là năm gà, không đẹp. và tôi rất buồn vì mỗi tuần anh đi nhậu, đi thể thao mất đến 3, 4 buổi tối dài dằng dặc.
    mà thật ra, có phải là đi chơi thể thao ko??/
  2. clicclac

    clicclac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em đọc qua và thấy tình hình của bác có vẻ nghiêm trọng.
    Bây giờ thấy như thế rồi thì em khuyên bác nên hoãn chuyện có baby đến khi cả hai vợ chồng đều thoải mái và đều mong muốn có con, bởi (nói dại) nếu hai bác chia tay nhau chẳng hạn thì sẽ thiệt thòi vô cùng cho baby của bác.
    Làm thì hơi khó, nhưng bây giờ bác phải bình tĩnh. Có lẽ việc tốt nhất phải làm vẫn là nói chuyện nghiêm túc với chồng khi cả hai thật sự bình tĩnh. Nên lần này khi bác trai về nhà, tốt nhất là bác chưa nên nói gì vội. Bác nên sắp xếp trước để câu chuyện mạch lạc và điều quan trọng nhất là phải giữ được bình tĩnh, tuyệt đối không được bù lu bù loa, như thế thì ít nhất bác cũng được tôn trọng về phía người đối thoại . Nếu bác cảm thấy khó khăn thì trước hết hãy tâm sự với một người bác thấy tin tưởng và có nhiều kinh nghiệm đối nhân xử thế.
    Bác nên phân tích cho bác trai thấy những biểu hiện, thái độ không đúng mức đối với một người đàn ông đã có vợ và sự thiếu tôn trọng vợ của mình. Đồng thời em nghĩ bác cũng nên nhận một chút lỗi về mình, ví dụ như là chưa quan tâm đúng mức gì gì đó. Em nghĩ bác nên yêu cầu thẳng thắn bác trai không được quan hệ với cô kia theo kiểu hơn mức bạn bè xã giao bình thường. Em nghĩ chắc chắn bác trai sẽ bảo là chỉ là bạn bè thân thiết thì có gì đâu. Nhưng bác phải cứng rắn. Bác có thể nói là nếu là bạn bè thân thì phải mong muốn cho bạn mình được hạnh phúc. Việc quan hệ của hai người có thể làm cho cô ta vui thích và chồng bác được tự hào vì có sức hấp dẫn nhưng về lâu về dài ko mang lại lợi ích gì cho hai người hết. Cô ta cũng phải có gia đình, nếu cứ vấn vương mãi rồi qua cái tuổi đẹp nhất để kết hôn thì bác trai sẽ có tội rất lớn với cô ấy. Bác nên phân tích cho bác trai hiểu việc cắt đứt quan hệ với cô ấy sẽ mang lại lợi cho cô ấy vì tất nhiên bác trai ko thể làm được cái điều cô ta muốn rồi đúng không. Và nếu em không nhầm thì trong lần trước bác có nói là cô ta là người yêu cũ của bác trai . Bác nên nói với bác trai là bác trai đã chia tay với cô ta, chứng tỏ cô ấy không đáp ứng được yêu cầu của bác trai, bác trai đã yêu, đã chọn bác và lập gia đình với bác chứng tỏ bác trai thấy bác hơn hẳn cô ta, và bác mong bác trai ko nên đánh đổi những giây phút thoải mái với cô ta lấy mái ấm gia đình của mình. Bác nên để bác trai thấy được sự cứng rắn dứt khoát của bác trong việc giải quyết vấn đề.
    Còn ngoài ra bác nên quan tâm tiếp xúc với các bạn của bác trai để tìm hiểu về mối quan hệ cũng như xem xem cô ta có điểm manh gì hơn mình để còn học tập. Bác cũng nên (nếu được) tranh thủ cảm tình của bạn bè bác trai. Như thế sẽ rất có lợi cho mình sau này.
    Còn với cô ta bác có lẽ chưa nên và cũng chưa đến lúc nói chuyện thẳng với cô ta. Nếu bác thành công trong việc thuyết phục bác trai thì cứ lờ cô ta đi, chẳng qua cô ta chỉ là kẻ chiến bại.
    Chúc bác thành công.
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Davidoff à,
    Đọc tâm sự của bạn 6sense không biết phải nói với bạn thế nào. Chỉ có một điều, tình cảm không cưỡng ép được đâu. Nếu 6sense là bạn, thì mình sẽ nói với chồng cảm nhận của mình, và có thể tìm cách đi chơi đâu đó xa chồng một tg. Xa nhau cũng là cho anh ấy cơ hội nhìn lại, và hiểu được tình cảm thật sự nằm ở đâu. Khóc lóc, van xin, cưỡng ép, phân tích... tất cả đều không phải là cách đâu.
    6sense có chị bạn gái cũng ở vào tình cảnh giống bạn. Chị ấy cũng rất đau khổ, và quyết định xa chồng một tg, cho anh ấy cơ hội nhìn lại. Đột nhiên khi đang ở xa chồng, chị ấy bị bịnh rất nặng. Mà trong cái rủi có cái may, chồng chị biết tin vội vàng bay về bên chị, chăm lo cho chị. Lúc đó anh tự khắc hiểu ra là chị quan trọng đối với anh biết nhường nào.
    Không hiểu sao càng về sau này, bản thân 6sense càng thấy ông bà ta nói đúng. Người ta đến với nhau vì duyên, nhưng mà gắn với nhau vì nợ. Tình cảm thì có thể thay đổi. Gặp người này thấy yêu, một tg sau có thể chán, lại gặp người mới thấy hay hơn. Nhưng mà một khi đã có nợ, thì không thể xa nhau được. Hễ biết được người đó có chuyện gì cần đến mình giúp đỡ, là bắt buộc phải ở bên cạnh thôi.
  4. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
  5. davidoff

    davidoff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tôi đã qua 1 đêm gần như mất ngủ và rất nhiều nước mắt. Chồng tôi về rát khuya, say khướt (hoặc giả bộ) nên không nói được 1 lời nào. Sáng ra, 5h sáng ô tô đến đón anh đi công tác. (Cũng chính vì thương anh phải đi xa vào đúng dịp cuối năm rét mướt thế này mà tôi mới bám càng theo hội nhậu để 2 vợ chồng có thêm thời gian bên nhau). Và bây giờ, tôi lại ngồi đây trước màn hình. Một mình.
    Vẫn chẳng biết phải làm gì. Chỉ muốn đi thật xa, hoặc cất trí não mình vào đâu đó, ngủ 1 giấc dài vô tận để khỏi phải nghĩ ngợi và đau khổ...
  6. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ với bạn nỗi buồn đau mà cả đêm qua bạn đã phải trải qua. Đừng nói là mình thực dụng hay ích kỷ gì nhưng bạn ơi tình yêu là cả phải cho và nhận, cả trao tặng lẫn nhận lại. Dạng đàn ông kiểu như chồng bạn, xin lỗi nhé, gần như vứt đi rồi. "Phải tự cứu mình trước khi trời cứu". Trước tiên là bạn phải ăn đi để bồi bổ sức khoẻ bởi vì không có sức khoẻ thì mọi thứ sẽ đi xuống rất nhanh. Chồng bạn đang có biểu hiện "bất hợp tác", bạn muốn nói chuyện thẳng thắn cũng không được, muốn khóc lóc cũng không xong. Mình thì thấy ý kiến của 6senses đúng đó, hãy tạm nghỉ ngơi đi, nếu gần nhà bố mẹ hay bạn bè nào đó thì rủ người thân hay bè bạn đi sắm tết hay chăng cũng nên ra đường để đổi không khí. Cứ giam mình trong phòng thì chẳng hay ho gì đâu mà lại nghĩ quẩn.
    Còn cô gái kia thì cũng đừng làm gì cả bởi vì cô ta đang "cố đấm ăn xôi" trêu tức bạn, muốn bạn khô héo, xấu xí đi vì trò đùa ác có chủ ý của cô ta thôi. "Trời cũng có mắt" bạn ạ, loại đàn bà có tâm địa xấu xa như vậy yên tâm đi sau này sẽ gặp quả báo. Bạn đừng dây vào nó làm gì cho bẩn tay.
    Còn chuyện có con vào năm sau hay không thì cũng nên hoãn lại bởi vì người đàn ông đã hờ hững với vợ thì chắc gì họ đã thương con. Rồi lại có câu "Vợ mình là con người ta, con mình do vợ đẻ ra", sinh con ra bạn sẽ rất khó khăn vất vả nếu không được sự trợ giúp của chồng, rồi không chỉ bạn khổ mà bé con còn khổ hơn; thêm nữa bé con có đáng phải chịu thế không???
    Một lần nữa mình phải khẳng định rằng bạn nên độc lập với chồng; không ai khuyến khích bạn sống kiểu "có anh thêm vui, thiếu anh, em cũng chẳng buồn" nhưng nếu sống hoàn toàn dựa dẫm, phụ thuộc cả về vật chất lẫn tinh thần vào chồng thì mình nói là phụ nữ rất khó có quyết định cho riêng mình.
    Đây chỉ là ý kiến riêng của mình, còn trong chuyện của bản thân bạn thì chỉ có bạn mới hiểu hết ngọn nguồn của câu chuyện; phải chính bạn mới giải quyết được vấn đề. Nhưng bạn cứ tâm sự thật lòng ở box này nhé, mình nghĩ rằng có rất nhiều người sẽ chia sẻ cho bạn đó. Chúc bạn mạnh mẽ vượt qua khó khăn này!
  7. kristygz

    kristygz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chào davidoff, tôi nghĩ rằng bạn cần phải xem lại cuộc hôn nhân của mình. Nếu bạn mới cưới mà chồng bạn có thể bỏ đi nhậu hoặc thể thao những 3,4 tối một tuần thì... tồi quá. Bạn hãy xác định tư tưởng trước đi. Lời khuyên chân thành là đừng nghĩ đến việc có con lúc này, bạn nghĩ là có con thì chồng bạn sẽ có trách nhiệm hơn? Tôi không nghĩ như vậy đâu. Tôi mong bạn dũng cảm hơn và sẽ vượt qua mọi chuyện
  8. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mard nói đúng rồi, hãy cố gắng bình tĩnh lại bạn ạ. Đừng suy nghĩ nhiều mà u sầu khô héo đi, điều bạn cần lúc này là, chấp nhận sự thật, chồng bạn và cô bạn kia vẫn còn quan hệ mật thiết với nhau.
    Hãy tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện thẳng thắn với chồng, việc đã quá nghiêm trọng thế này, bạn cần thẳng thắn, dứt khoát và yêu cầu anh ta cũng phải như vậy.
    Chẳng ai muốn sự đổ vỡ đến với gia đình mình, nhưng cái ung cái nhọt cứ hành hạ cả đời thì không chịu nổi đâu.
  9. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thật chồng bạn là người ba phải và cù lần trong tình cảm. Là người đã có gia đình thì phải biết mình là ai chứ? Tuy nhiên tình trạng của bạn cũng xảy ra nhiều nên đó không là chuyện lạ. Đã là vợ chồng rồi thì phải cố giải quyết khó khăn chứ đừng nghĩ đến những điều tồi tệ.
    Truớc tiên bạn xem lại có những vấn đề gì không ổn giữa bạn và chồng mình không? Bạn có yêu thường quan tâm đến anh ta? Có quan tâm đến miếng ăn, quần áo, công việc, suy nghĩ của him? Đàn ông nhìn vậy nhưng họ rất muốn được yêu thương, quan tâm!
    Về cô người yêu cũ của chồng bạn cũng thật đáng buồn, biết người ta có gia đình mà cũng vẫn giữ quan hệ, liên lạc. Nếu là tôi thì tôi sẽ gọi điện và nói chuyện nghiêm túc với cô ta và cảnh cáo.
    Với chồng bạn không có gì hơn là đối thọai thẳng thắng và đòi hỏi anh ta chấm dứt ngay việc liên lạc với cô ta. Bạn nên nói chuyện với tinh thần xây dựng. Hãy kiên nhẫn vì đã là vợ chồngg rồi :)
  10. thuy742004

    thuy742004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn Davidoff,
    Mình rất thông cảm với tâm trạng của bạn lúc này, mình cũng đồng quan điểm với bạn 6sense nhưng bổ sung thêm là:" Tìm cách đi đâu đó xa chồng 1 thời gian mà không để lại dấu tích gì", đừng để cho chồng bạn biết được là bạn đang ở đâu và đang làm gì. Sau đó thì tìm cách thăm dò xem anh ấy có đi tìm bạn hay không? Có lo lắng cho bạn hay không? Nếu không thì chắc chắn mối quan hệ giữa bạn và chồng là có vấn đề. Nếu anh ấy có lo lắng cho bạn, dò la mọi người thân để tìm bạn thì bạn tìm cách gọi điện về và nói "Em đang muốn một mình vì cảm thấy tình cảm của anh không còn dành cho em nữa hoặc anh không còn cần đến sự có mặt của em nữa, nên đang rất buồn và thất vọng" (tất nhiên trong trường hợp này phải để cho anh ấy hiểu được, bạn bỏ đi xa vô cớ vì lý do mối quan hệ không bình thường của chồng bạn với cô bạn gái kia). Nếu kết quả là anh ấy nói còn cần bạn thì chắc chắn anh ấy sẽ giải thích mối quan hệ của anh ấy và mong bạn trở về, và mình hy vọng mối quan hệ sau khi bạn trở về sẽ được cải thiện hơn và mong rằng cách giải quyết này không trùng với cách giải quyết lần trước của ban.
    Chúc bạn thành công
    Thuy

Chia sẻ trang này