1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cảm giác bị phản bội...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi davidoff, 29/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã từng làm cách này với bạn trai em...tất nhiên chỉ 1 lần duy nhất thôi..Chứ lặp đi lặp lại riết chán người ta chẳng thèm tìm đâu.Lần đó giận nhau to..em cũng buồn lắm, cũng suy nghĩ nhiều..Rồi quyết định bỏ đi chơi đâu đó 1 mình thật xa, ko để cho him biết..Nhưng vẫn nhờ cô bạn thân đánh tiếng dùm..Trong đầu nghĩ rằng nếu mình đi người ta biết mà ko tìm mình thì chứng tỏ TY đã chết, ko còn gì để níu kéo..Có cố gắng cũng không được nữa..đã xác định sau chuyến đi này về sẽ bình tĩnh và thanh thản hơn..Rồi vẫn loé lên 1 cơ hội người ta sẽ lo lắng cho mình, tìm mình...Và đúng là khi biết tin em bỏ đi chơi xa 1 mình như vậy..ông xã tương lai của em đã rất lo lắng..Gọi điện ngay khi em đang ở trên tàu sau hơn 1 tuần ko thèm nói chuyện..Cuối cùng chàng thốt ra 3 từ thôi mà xua tan mọi hiểu lầm.." ANH NHỚ EM "..tàu đã chạy em chẳng thể dừng..em vẫn quyết định tự thưởng cho mình mấy ngày nghỉ thoải mái...Sau đó về nhà..mọi chuyện lại đâu vào đó ấy mà chị.Khi con người ta mất đi người mình thương yêu mới nhận thấy mình cần người ta biết bao.Chứ đôi khi cứ sờ sờ trước mắt..họ ko nhận ra được giá trị đích thực đâu..
    Em nghĩ chị cứ đi đâu đó cho khuây khoả, có thời gian bình tĩnh nghĩ thêm về chuyện của mình..Cái gì đúng cái gì sai..nguyên nhân vì đâu mà anh nhà làm vậy??..Chúc chị tìm lại hạnh phúc của mình
  2. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, đọc những dòng tâm sự của bạn tôi biết rằng bạn đang phải chịu đựng sự đau buồn ghê gớm, nó cứ gặm nhấm tâm hồn từng giờ từng phút vì chưa thể giải quyết dứt điểm được điều ấm ức này với chồng mình cộng thêm sự ghen tuông âm thầm làm bạn muốn phá bỏ tất cả. Thật chẳng dễ chịu khi phải lâm vào tình trạng này mà lại rơi vào đôi vợ chồng mới cưới mới buồn chứ. Tôi đoán rằng hai bạn yêu nhau khá lâu rồi mới tiến đến hôn nhân và chồng bạn trên 30 tuổi và đang ở giai đoạn thành công trong nghề nghiệp. Khi đàn ông thành đạt đôi khi lại cho mình cái quyền được hưởng thụ , được ban phát được phiêu lưu mặc dù lúc tỉnh táo biết rằng không nên 1 chút nào. Thông thường cuộc sống con ngưòi ta diễn biến theo hình sin lúc lên lúc xuống, tôi không biết chồng bạn có phải người đào hoa hay không nhưng những người đào hoa là bạn tôi hoặc tôi biết đều là người có cá tính và rất tự tin nhưng trong sự nghiệp và gia đình thường không thành đạt , thành đạt không đi cùng đào hoa điều này tôi khẳng định. Trong trường hợp của bạn thì chồng bạn đang trong giai đoạn thực sự suôn xẻ về mọi mặt , từ gia đình đến sự nghiệp, nếu anh ta không thực sự ý thức được sự quan trong của hạnh phúc đang có mà chạy theo những điều phù du kia thì sẽ gặp kết quả không hay gì. Sự nghiệp đang trục trặc mà điểm tựa gia đình là bạn không còn yêu thương anh ta nữa thì cuộc đời anh ta sẽ có 1 bước ngặt rất lớn, hay không muốn nói là bi kịch, đấy là câu chuyện về sau nêu anh ta vẫn giũ tình trạng hiện tại. Theo tôi bạn cứ bình thường không phải làm ẩm ĩ lên không giải quyết được vấn đề đâu, thậm chí chồng bạn còn coi cô gái kia là ngưòi tội nghiệp cần được che chở. Cố gắng đối xử thật tốt với gia đình hai bên, giúp đỡ những người thân khó khăn trong họ hàng gia đình mình bạn sẽ thấy thanh thản hơn và cứ tin đi chồng bạn sẽ trở lại bình thường với 1 ngưòi phụ nữ tuyệt vời như bạn.
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Davidoff thân,
    6sense trả lời bạn một lần, nhưng lại vẫn muốn viết tiếp.
    Để mình kể chuyện này cho bạn nghe. Bạn trai cũ của 6sense hồi xưa mối tình đầu của anh rất đẹp. Hai người thương yêu nhau nhiều lắm, nhưng mà sau này do hoàn cảnh, không tiến tới được với nhau. Về phần bạn trai mình thì 6sense cảm nhận tình cảm ngày xưa anh đã để lại trong quá khứ. Nhưng về phần cô ấy, 6sense biết cô ấy còn thương anh nhiều lắm. Thương đến nỗi sau này khi lấy chồng có con rồi, gặp lại anh, vẫn nói, "Thôi kiếp này đã không có duyên nợ, thì chỉ xin đến lúc chết được chôn chung thôi".
    Bản thân mình 6sense cũng có người bạn trai cũ, mà cho đến giờ này anh vẫn thương mình, lo và quan tâm hết mực. Trong thâm tâm 6sense biết nếu sau này anh có lập gia đình, thì dù 6sense có chuyện gì mà cần đến anh, thì anh cũng đến với mình mà thôi. Nhưng mà cũng bởi thật sự 6sense không còn tình cảm với anh, mà mình cũng nghĩ cho người vợ của anh sau này, nên 6sense tránh hết sức liên hệ, chỉ trừ những ngày lễ tết.
    Kể chuyện cho bạn nghe, 6sense cũng chỉ muốn tâm sự với bạn một điều. Bạn đau, những cũng đừng vì vậy mà ghét người phụ nữ đó. Bởi trong tình yêu đôi khi mình phải cảm thông. Nếu mình đặt mình vào trong hoàn cảnh người kia.
    Bởi nên, 6sense chỉ mong là chồng bạn thương bạn, và cảm thấy nợ bạn. Đó là cái điều duy nhất mà có thể giữ anh lại bên bạn. Mà bạn chỉ có thể giúp chồng hiểu ra điều đó, và hoặc trở về bên bạn và sau này bạn sẽ không còn phải dằn vặt như bây giờ nữ, hoặc là giải thoát cho anh. 6sense khuyên bạn xa anh một tg. Tình cảm không đến từ lời nói, bạn có nói gì, có khóc lóc, giận dỗi, dứt khoát cũng không được gì. Mà tình cảm chỉ đến bằng cái cảm xúc bên trong thôi. Xa anh, cũng là dịp để bạn nhìn lại mình, sống cuộc sống cho riêng mình, và khi mà nỗi đau lắng dịu xuống, mình sẽ hiểu nhiều điều hơn.
    Mong là mọi điều tốt đẹp với bạn.
  4. y2k2004

    y2k2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    chân thành chia buồn cùng bạn, vì bạn đang có một người chồng ... không biết mình đang làm gì.
    Tôi nghĩ bạn nên chọn một hôm thích hợp, nói chuyện thẳng thắn với chồng của bạn, nói những gì bạn nghĩ, những cảm xúc của bạn (khi người chồng của mình lại quan tâm tới người khác hơn cả với vợ mình). Vì dù sao cũng là vợ chồng. Người ta, nhất là đàn ông hay suy tính lắm. Ai cũng có giây phút nông nổi, nhưng bạn cũng nên có 1 cái "giá" (xin lỗi vì tôi thấy từ đó tuy trần trụi nhưng rõ nghĩa) để mặc cả, để cho chồng bạn thấy cái được, cái mất nếu duy trì mối quan hệ đó.
    Nếu ổn rồi, bạn nên liên lạc và hẹn cô gái kia, nói chuyện nghiêm túc - và nên giữ bình tĩnh- nhưng phải cương quyết. Chuyện đó chỉ diễn ra được khi nó còn bí mật. Ai cũng có những ràng buộc về mặt xã hội. Nếu cô ta biết được rằng nếu tiếp tục như vậy, có thể nhiều người sẽ can thiệp - dù chỉ là khuyên can thôi, cô ta cũng rất sợ. Vì dù sao, ai cũng hiểu được chuyện đơn giản, cướp chồng người khác là hành vị không thể tha thứ ở bất kỳ xã hội nào.
    Một lần nữa xin chia buồn cùng bạn, hi vọng bạn sẽ tìm được giải pháp cho mình.
  5. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Tôi không ủng hộ cách giải quyết là bỏ đi đâu đó thật xa không cho chồng biết. Cách này như con dao hai lưỡi không khéo làm trầm trọng hơn vấn đề trong khi ta vẫn có thể giải quyết vấn đề một cách khác hiệu quả hơn :)
    Đúng như bạn gì đó nói, có thể chồng bạn không ý thức được hết những gì mà anh ta đang có. Cái này có thể do bản chất của anh ta, có thể do anh ta không ý thức hết vấn đề ...
    Sự trao đổi thông tin (chia sẻ, trao đổi, đóng góp ...) trong cuộc sống vợ chồng giống như máu chảy trong cơ thể, trao đổi dữ liệu trên mạng internet, thông tin trong xã hội... Có lẽ hai vợ chồng ít nói chuyện với nhau nên mới để xảy ra tình trạng này. Hãy thẳng thắng trao đổi vì đó là chồng của bạn
    Tui khuyên bạn hãy lạc quan và giải quyết vấn đề theo hướng tích cực.
  6. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi đâu đó thật xa đấy không fải là cách chạy trốn sự thật..Ý em muốn nói rằng đi đâu xa, thoát khỏi cái không khí u ám, nặng nề hiện tại..Đến một nơi mới..ví dụ biển nè, không khí êm dịu, sóng biển dạt dào... cũng tạo cho cảm giác con người thư thái hơn chứ..suy nghĩ cũng tỉnh táo hơn chứ..Đi là để sáng suốt nhìn lại sự việc đồng thời cũng là cách chiêm nghiệm, thử lòng partner của mình...Đấy là ý kiến của em..vì em đã thành công trong việc đó..
    Được traitimsoida sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 30/12/2004
  7. davidoff

    davidoff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người rất nhiều, rất rất nhiều. Lúc này đây, khi mình không biết tâm sự với ai, sợ bố mẹ biết sẽ buồn, không muốn bạn bè dị nghị lo lắng...thì những lời khuyên nhủ, động viên chân tình của các bạn làm mìn đỡ tủi thân rất nhiều.
    Mard: Hình như những gì mình viết khiến bạn hình dung mình là con người phụ thuộc lắm phải không? Thật ra không phải vậy, mình hoàn toàn độc lập, tự chủ về kinh tế, có lẽ, chỉ là con người yếu đuối và phụ thuộc về mặt tình cảm thôi. Sáng nay nghỉ phép năm, buồn quá, mình lang thang đi shopping. Thấy 1 cái áo gió 2 lớp thật đẹp, rất phù hợp để anh ấy mặc đi đánh tennis trời này. Tưởng khuây khoả mà lại buồn quá đỗi.
    Có 1 bạn đã đoán chắc chồng mình tự tin, thành đạt. Ừ, đúng thật Bình thường như vậy là 1 điều tốt, mọi thứ đều suôn sẻ, thoải mái. Nhưng mà, cái gì quá cũng không tốt! Cả mình nữa, được ấp ủ, chở che nhiều quá, công việc, cuộc sống dễ dàng quá, nên mới ngu ngơ thế này.
    6senses: bạn thật nhân hậu. Mình chưa bao giờ tỏ ra khó chịu với cô ta, hoặc trước mặt bạn bè. Xấu chàng, hổ ai, đúng không. Với lại mình cũng là 1 người trẻ, mình cũng trân trọng và gìn giữ những tình cảm ngày xưa (mặc dù chồng mình mới thật sự là mối tình đầu). Có lẽ vì thế mà mình cứ để mọi chuyện trôi, trôi mãi thế này. Đáng lẽ phải bắt nó dừng lại từ lâu lắm, Từ những lần cô ta rủ chồng mình đi "tâm sự riêng", từ những lần mình phát hiện ra những lời ngọt ngào giữa 2 người.
    Chắc mình lại bênh chồng rồi. Nhưng chồng mình chẳng phải là người như các bạn quy chụp đâu. anh ấy rất yêu và quan tâm đến mình. Lúc nãy anh ấy vừa nhắn tin đã đến nơi và hỏi thăm mình. mà mình thì chẳng thể trả lời gì lúc này. Chuyện em bé cũng thế. Mình chỉ viết là đúng lúc mình mong mỏi có con, có sợi dây ràng buộc thiêng liêng và bền chặt giữa 2 người thì lại có chuyện.
    Tất cả có lẽ chỉ là bởi những giây phút yếu lòng. Của chồng mình. Của cô ta. Và của cả mình nữa. Mình thật lơ ngơ, không biết giữ gìn hạnh phúc phải không.
    Mình đã tự hỏi lòng: Có thể chấp nhận chuyện này cả đời được không? Và biết rõ câu trả lời là KHÔNG. Vậy mà vẫn rối như tơ vò.
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1

    Không hiểu sao khi mà 6sense đọc câu bạn viết "thấy mình thật ngu ngơ".... và " anh ấy vừa đến nơi đã gọi điện về cho bạn", thì lại thấy vui vui trong lòng cho bạn.Phụ nữ đôi khi ngu ngơ chút lại tốt bạn ạ, mang lại cho chồng cái cảm giác muốn được chở che.
    6sense vẫn mong bạn đi đâu xa một lần. Vì 6sense biết nếu bạn chọn giải quyết bằng khuyên nhủ, hay đối diện trực tiếp với chồng, thì có thể bây giờ chuyện sẽ qua đó, nhưng về lâu dài không chắc đâu bạn ạ. Mà có khi lại đau tiếp, đau dai dẳng hơn. Người ta nói, cái gì mà cấm đoán, thì người ta lại thích làm. 6sense nói vui cái này, bạn có thấy mấy cái biển cấm tiểu bậy ngoài đường lại là chỗ người ta làm bậy nhiều nhất không.
    Vì vậy bạn đi xa, cho chồng bạn cái dịp tự do để lựa chọn. Khi mà anh không còn sự cấm đoán, cũng là lúc anh hiểu được tình cảm trong anh rõ nhất.
  9. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------
    davidoff,
    theo mình, bạn nên làm theo những điều 6sence nói, nhưng không phải làm vào lúc này, khi chồng bạn đang đi công tác xa. Theo mình, bạn nên đợi chồng về nhà đã, lúc này, bạn không nên nhắn tin trả lời chồng mặc dù trong lòng muốn lắm. Nếu anh ấy có gọi điện về thì bạn hãy trả lời máy một cách bình thản, không biểu lộ cảm xúc, không hồ hởi cũng không ầm ĩ ghen tuông. Hỏi thăm bình thường thôi, dặn dò chồng này nọ nhưng với cái giọng lạnh lạnh một chút. Hãy để cho chồng bạn ngấm dần cái cảm giác rằng bạn đã biết hết chuyện của anh ấy và đang chờ anh ấy về để nói chuyện, bởi theo như bạn nói thì hai người chưa có cơ hội để nói chuyện từ sau bữa nhậu. Bạn đợi khi anh ấy về đến nhà, bạn chăm sóc anh ấy bình thường, sau đó thì đi. Trước khi đi bạn nên nói rõ với chồng rằng, sau khi lấy nhau được từng ấy thời gian nhưng anh ấy vẫn chưa thật lòng với bạn, vì thế bạn đi vắng một thời gian để anh ấy tĩnh tâm mà suy nghĩ, cũng là để bạn tĩnh tâm lại. Nếu anh ấy thấy ko thể dứt hẳn với cô gái kia thì tốt nhất hai người nên chia tay. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì bạn sẽ đau lắm đấy, nhưng thà như thế còn hơn là mang trong mình một cái ung nhọt mà không cắt bỏ đi được. Chuyện đàn ông ngoại tình là điều khó tránh khỏi, nhưng quan hệ với người yêu cũ thì không phải chỉ là chuyện hời hợt qua đường nữa rồi. Bạn nhất định phải giải quyết triệt để lần này, nếu không thì rồi ngựa cũ lại quen đường thôi.
    Mình đúc rút kinh nghiệm từ một chị đồng nghiệp, chị ấy là người sắc sảo và đã không dưới một lần phải đối mặt với chuyện tương tự như của bạn và chị ấy đã rất thành công.
    Chúc bạn sớm lấy được lại bình yên trong tâm hồn
  10. lechua

    lechua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này