1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cảm giác bị phản bội...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi davidoff, 29/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catdance

    catdance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Davioff thân mến,
    Đọc chuyện của chị, em lại thấy liên tưởng đến câu chuyện của chúng em ngày xưa. Có lẽ em giống chị, cũng là người yếu đuối, kém tự tin, và yêu lần đầu. Em biết người con gái ấy là mối tình của chồng em trước khi bọn em đến với nhau và chắc vì một lý do đáng tiếc nào đấy mà 2 người chia tay. Em tôn trọng.
    Thế nhưng đôi khi họ vẫn liên lạc, những câu chuyện rất thân mật, những sự giúp đỡ rất chu đáo, và chồng em cũng không thể công khai những chuyện đấy, bí mật, thậm thụt. Em biết, tin chắc rằng chồng em rất yêu em và giữa họ chưa thể có chuyện gì vượt giới hạn được. Nhưng em vẫn buộc phải lên tiếng. Ban đầu là hỏi han qua loa, lúc vô tình, lúc cố ý ( hì thực ra là cố ý hết cả), lúc ỉ ê " cái cô nào mà vô duyên tệ, cứ gọi điện cho anh suốt thế nhỉ..), lúc bóng gió xa xôi và cuối cùng là nói chuyện hết sức thẳng thắn, yêu cầu chồng giải thích về mối quan hệ và cần phải chấm dứt tình trạng thân mật quá mức cần thiết này. Anh ấy hiểu và đã làm được điều em mong muốn. Chắc cũng tại vì không còn tình cảm gì nữa, chỉ là cái nghĩa cần trả ( trước kia cô ấy giúp em mình một số chuyện). Quan trọng là chồng chị cũng phải là người bản lĩnh và thẳng thắn nữa đấy. Bởi sau khi anh nhà em không muốn kéo dài mối quan hệ với cô bạn kia nữa thì cô ấy vẫn tiếp tục gọi điện, nhiều khi đòi hỏi hơi quá đáng và em đã nghe thấy rằng( tất nhiên là nghe trộm) " Anh và bà xã rất muốn giúp em.... Anh đã có gia đình rồi mà, tất nhiên sẽ chững chạc hơn nhiều chứ..." .
    Chuyện đấy qua cũng lâu rồi. Sau này thì bọn em có một nguyên tắc chung ( chắc xuất phát từ cái tính ghen ghê gớm của cả hai đứa) đấy là khi thấy bất cứ "đối thủ" nào lía xía đến vợ/ chồng thì người còn lại có quyền lên tiếng ngay tức khắc. Hi hi, nghe có vẻ hơi ác chiến nhưng em thấy nó hiệu quả ra phết đấy mà cả 2 cùng thoải mái...
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Đang bối rối thế này, theo em thì chị đừng vội có em bé làm gì. Trong này có một topic của một chị nói về chồng linh tinh ở ngoài trong lúc vợ đang mang bầu đấy..cũng mệt mỏi và tủi thân ghê gớm. Chị tìm đọc lại rồi hãy quyết định chị ạ.
  3. Dinhtronghieu

    Dinhtronghieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc bài của bạn , thật buồn phải không! Mình là đàn ông nên cũng hiểu một phần nào tính cách đấng phu quân của bạn. Bạn nên hiểu trong thời gian yêu hắn đã chọn bạn có nghĩa bạn là người chiến thắng.
    Khi đã là vợ chồng rồi không có nghĩa là tình yêu lãng mạn không còn tồn tại nữa. Cứ theo cách kể của bạn có thể " hắn" còn lãng mạn lắm, hẵn vẫn thích được sống trong ảo ảnh của tình yêu đó cũng là tính cách của đa số đấng mày râu ( bình thường thôi mà ). Mình thành thật khuyên bạn mấy điều sau đây thử suy ngẫm nhé:
    - Không nên ủ rũ mà khô héo cánh hoa Xuân, phải ăn uống bồi dưỡng bình thường. nên dành thời gian thăm hỏi gia đình, bè bạn ( điều đó sẽ giúp bạn thoả mái đầu óc và giữ được nét quyến rũ )
    - Hắn lãng mạn ok ,bạn nên xem lại mình từ khi choàng cho hắn cái "gông" tới giờ bạn có thường xuyên tạo cho hắn cảm giác lúc nào cũng được sống trong tình yêu hay không? Nếu không thì bạn phải sửa chữa lỗi lầm ngay nhé. Lúc nào cũng phải cho hắn say đắm trong mê cung của bạn.
    - Đừng tra hỏi hắn hoặc luôn làm cho hắn khó chịu khi ở bên bạn, nhẹ nhàng, đằm thắm, dịu dàng đó là thứ vũ khí rất mạnh.
    - Còn tất cả các biện pháp trên không thể giúp hắn tỉnh ngộ thì có lẽ hắn thuộc thành phần hỏng hẳn, cứ thử bye hắn một lần xem hắn có ghen ***g lên không, nếu hắn không ghen thì bye luôn. Trên đời này còn rất nhiều nam nhi đại trượng phu bạn ạ!
    ĐỪng nên có baby lúc này.
    Chúc bạn vững tâm vượt qua thử thách này nhé!
  4. Ha_noi_nho

    Ha_noi_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thật ra không phải vậy, mình hoàn toàn độc lập, tự chủ về kinh tế, có lẽ, chỉ là con người yếu đuối và phụ thuộc về mặt tình cảm thôi. Sáng nay nghỉ phép năm, buồn quá, mình lang thang đi shopping. Thấy 1 cái áo gió 2 lớp thật đẹp, rất phù hợp để anh ấy mặc đi đánh tennis trời này. Tưởng khuây khoả mà lại buồn quá đỗi.
    Có 1 bạn đã đoán chắc chồng mình tự tin, thành đạt. Ừ, đúng thật Bình thường như vậy là 1 điều tốt, mọi thứ đều suôn sẻ, thoải mái. Nhưng mà, cái gì quá cũng không tốt! Cả mình nữa, được ấp ủ, chở che nhiều quá, công việc, cuộc sống dễ dàng quá, nên mới ngu ngơ thế này.
    6senses: bạn thật nhân hậu. Mình chưa bao giờ tỏ ra khó chịu với cô ta, hoặc trước mặt bạn bè. Xấu chàng, hổ ai, đúng không. Với lại mình cũng là 1 người trẻ, mình cũng trân trọng và gìn giữ những tình cảm ngày xưa (mặc dù chồng mình mới thật sự là mối tình đầu). Có lẽ vì thế mà mình cứ để mọi chuyện trôi, trôi mãi thế này. Đáng lẽ phải bắt nó dừng lại từ lâu lắm, Từ những lần cô ta rủ chồng mình đi "tâm sự riêng", từ những lần mình phát hiện ra những lời ngọt ngào giữa 2 người.
    Chắc mình lại bênh chồng rồi. Nhưng chồng mình chẳng phải là người như các bạn quy chụp đâu. anh ấy rất yêu và quan tâm đến mình. Lúc nãy anh ấy vừa nhắn tin đã đến nơi và hỏi thăm mình. mà mình thì chẳng thể trả lời gì lúc này. Chuyện em bé cũng thế. Mình chỉ viết là đúng lúc mình mong mỏi có con, có sợi dây ràng buộc thiêng liêng và bền chặt giữa 2 người thì lại có chuyện.
    Tất cả có lẽ chỉ là bởi những giây phút yếu lòng. Của chồng mình. Của cô ta. Và của cả mình nữa. Mình thật lơ ngơ, không biết giữ gìn hạnh phúc phải không.
    Mình đã tự hỏi lòng: Có thể chấp nhận chuyện này cả đời được không? Và biết rõ câu trả lời là KHÔNG. Vậy mà vẫn rối như tơ vò.
    [/quote]
    Davidoff thân!
    Sáng nay vào đây, đọc những dòng tâm sự của bạn trên cả 2topi mình cảm thấy thật xúc động. Những gì bạn viết cho thấy rằng bạn quả là một người phụ nữ rất thông minh, nhạy cảm và có bản lĩnh, bản lĩnh đến mức luôn che giấu được những yếu mềm rất nữ tính của mình. Liệu rằng đó có phải là nguyên nhân chính làm cho bạn phải âm thầm tủi thân một mình thế này?! Đừng tỏ ra quá mạnh mẽ khi trong tâm bạn thực sự cảm thấy mềm yếu. Sao bạn không kín đáo bộc lộ sự đau đớn, thất vọng của mình khi biết được mối quan hệ không chính đáng đó với chồng? Bạn mình từng kể cho mình về việc bạn ấy đã buồn thế nào khi phát hiện chồng mình không còn chung thuỷ, nhưng bạn ấy vẫn luôn bình tĩnh chịu đựng, không một lời trách móc đay nghiến, không cố tình khủng bố chồng về mặt tâm lý, bạn ấy thể hiện một thái độ không bình thường như đánh động cho chồng biết chuyện trong khi vẫn làm tốt những trách nhiệm của một người vợ đảm đang và yêu chông, cho đến khi những uất ức trào dâng và một đêm bạn ấy đã bật khóc khi nằm trong vòng tay chồng - chỉ khóc nghẹn ngào thôi và chừng ấy đã làm anh chồng tỉnh ngộ!
    Người chồng của bạn - theo như bạn nói - không phải la 1 người yếu đuối hay lãng mạn. Anh là mẫu người đàn ông thực tế và hiện đại., người đàn ông như thế sẽ không dễ gì chấp nhận phải trả giá cả cho "một giây phút yếu lòng", nhất là khi bạn nói rằng gia đình bạn trước thời điểm đó " rất hạnh phúc", có chăng đó chỉ là chút tình cảm còn sót lại của một tình yêu đầu rất đẹp, rất thiêng liêng trước kia. Bạn hãy bình tĩnh và dũng cảm chấp nhận sự thật này, có lẽ hai người đó đã có một mối quan hệ rất sâu sắc và có thể phải chia tay chỉ vì hoàn cảnh, hãy nên thông cảm cho người bạn gái trước đây của chồng bạn ạ, " trai thương vợ cũ gái nhớ tình xưa", nhất là trong hoàn cảnh hiện tại cô ấy còn độc thân thì chắc chắn cô ấy không thể dễ dàng quên được chồng bạn. Tình yêu đôi khi làm cho người ta mù quáng và ích kỷ, muốn chiếm lĩnh và đôi khi trở nên cay nghiệt với người được sở hữu tình yêu của mình! Mình cũng đã từng gần như phát điên lên, không làm chủ được mình khi biết được mối quan hệ sâu sắc trước đây của chồng với cô ấy, khi cùng chồng đến dự ngày vui của cô ấy, khi thấy ánh mắt trìu mến của cô ấy giành cho chồng mình, khi nhận ra chồng vẫn nâng niu những tấm ảnh và những kỉ vật của cô ấy, mình thậm chí tưởng như không chịu được nếu biết rằng chồng mình và cô ấy vẫn còn liên lạc và thậm chí vẫn còn rất quan tâm đến cuộc sống hiện tại của nhau... Sự nhảy cảm của một người phụ nữ cho mình biết họ vẫn còn giành cho nhau những tình cảm rất thiêng liêng tốt đẹp. Nhưng mình biết nếu phải đánh đổi giữa mình và cô ấy hay một người nào tương tự như cô ấy thì chắc chồng mình sẽ không bao giờ làm thế - vì mình mới là cuộc sống hiện tại của anh ấy - là người hàng ngày nấu cơm cho anh ấy ăn, người hàng đêm đầu ấp vai kề với anh ấy và cùng chung vai gánh vác gia đình với anh ấy...
    Bạn thử thêm một lần nữa - giành cho chồng và cho chính mình một sự tự tin, một niềm tin để bắt đầu lại được không? Tất cả mọi chuyện - đi đến đâu cũng là do cách nghĩ và nhìn nhận vấn đề của mình thôi bạn ạ. Đừng mất niềm tin để làm mất đi hạnh phúc của mình. Chúc bạn thành công!
    -
    Được ha_noi_nho sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 13/01/2005
  5. Ha_noi_nho

    Ha_noi_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mà bạn này, chồng bạn có bao giờ sử dụng máy tính sau khi bạn vừa ở đó ra không? Sao không thử vờ như vô tình quên không close cửa sổ này lại để anh ấy vô tình đọc được những dòng tâm sự này, xem phản ứng của anh ấy thế nào? Nếu có tật sẽ giật mình. Mà biết đâu anh ấy hành động như thế chỉ vì chưa thực sự biết được những gì bạn nghĩ, bởi bạn quá mạnh mẽ để che giấu cảm xúc thật của mình? Biết đâu sau khi đọc xong anh ấy lại chả ôm bạn vào lòng mà nói: " Bé ngốc ạ, những chuyện không đâu này đã làm em phải suy nghĩ nhiều lắm phải không? Em biết bây giờ em mới là cuộc sống của anh, là người anh yêu mà?" Giả sử như thế thì sao nhi? Lúc đấy thì đừng có che giấu sự tủi thân, uất ức và đau đớn của mình. Cứ gục đầu vào vai anh ấy mà khóc nức nở lên bạn ạ! Cứ thử như thế xem chồng bạn có thay đổi gì không? Nếu không thì hãy thật kiên quyết bảy tỏ thái độ của mình về vấn đề này, nếu anh ấy thực sự cần bạn thì anh ấy sẽ biết phải làm gì! Chúc bạn sớm vui. :)

  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Hanoinho có những ý rất là hay. Lúc trước 6sense cũng nghĩ là nên đi đâu đó tg, nhưng giờ thấy làm như Hanoinho là hay nhất.
    Phụ nữ mình có vũ khí là sự dịu dàng, +thêm một chút yếu đuối, tại sao lại không tỏ cho anh ấy biết. Người đàn ông đã yêu thì không cầm lòng được đâu.
    Mà 6sense cũng nói thêm điều này. Khi mà đã yêu thì mình làm sao cũng được. Cuối cùng rồi cũng tha thứ được cho nhau. Chứ tình cảm đã nguội lạnh rồi, thì .......
  7. now_n_forever

    now_n_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bị phản bội khó chịu lắm, mình rất hiểu.
    Sau 9 tháng sau ngày hôn lễ một ngày "đẹp trời" tự nhiên mình phát hiện ra chồng mình có những e-mail rất ư là ngọt ngào với his ex. Giận run cả người. Trong những e-mail qua lại đó là phảng phất sự tiếc nuối về thời gian họ đã trải qua cùng nhau. Anh ấy ước giá nhưng thời gian quay trở lại thì anh ấy vẫn sẽ hẹn hò với cô ấy. Cô ấy ước giá như mình chưa từng có chồng và có đứa bé thì cũng sẽ trân trọng tình cảm giữa họ. Bạn gái cũ của chồng mình đã ly dị và có bé gái 2 tuổi. Mình là con người tính thẳng thắn nên suốt cuộc đời mình không thể chấn nhận được sự phản bội, và cảm giác bị phản bội nó thấu tận tim gan.
    Mình đã quá ngây thơ và tin tưởng chồng mình khi xem chuyện mỗi tuần họ gọi điện thoại cho nhau 1,2 lần là chuyện bình thường, khi xem nhữg e-mail qua lại kia chỉ là tình nghĩa bạn bè sau tình yêu. Mình yêu anh ấy và mình chấp nhận tất cả những cái thuộc về anh ấy, điểm tốt, điểm xấu, thói quen và cả quá khứ của anh ấy. Mình đau có lắm, có lẽ là vì trước giờ anh ấy đã tỏ ra quá yêu thương, chiều chuộng mình và mình không có ngờ anh ấy có thể nói chuyện thật ngọt ngào với bạn gái cũ đến như thế. Anh ấy nhắc về cô ấy như một hình tượng đẹp đẽ. Một người con gái có tính cách, thông minh, nói chuyện hay....
    Mình đã từng muốn không tha thứ, đã từng muốn bỏ đi nếu như không có sự van nài, khóc lóc của anh ấy. Mình chọn giải quyết nói thẳng hết tất cả những gì trong lòng mình ấp ủ bấy lâu. Mình không chấp nhận chuyện anh ấy qua lại với cô ấy. Và sau hơn 2 ngày suy nghĩ thật thận trọng mình thấy mình vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều và nhìn nhận một cách chủ quan đó chỉ là những phút ngoài vợ ngoài chồng trong tư tưởng mà thôi, về mặt xác thịt anh ấy vẫn chưa làm điều gì có lỗi với mình, mình quyết định tha thứ. Một tuần sau đó là một tuần đầy căng thẳng với gia đình mình. Tuy bụng bảo dạ là đã tha thứ nhưng từ sâu trong tâm khảm của mình, mình thấy sao khó khăn quá. Một khi mất lòng tin rồi thì khó có thể lấy lại được. Những hành động âu yếm và những gì anh cố gắng làm cho mình vui mình đều có ý nghĩ là không phải xuất phát từ tình yêu của anh, đó anh chỉ làm để chuộc lại lỗi lầm mà thôi và mình không thể nào vui lên được. ANh ấy có lẽ cũng bị dằn vặt lắm. Mình quyết định viết cho anh một e-mail nói hết những suy nghĩ trong lòng, thậm chí nói thẳng với anh là niềm tin của mình bị tổn thương và chưa thể lành lại được. Mình muốn xa nhua một thời gian để xác định lại tình cảm. Nhưng rồi anh không đồng ý, anh nói là yêu mình rất nhiề và không thẻ mất mình được. Lúc đó tự ái của mình như được xoa dịu bớt phần nào. Và tụi mình vẫn sống với nhau vui vẻ cho tận bây giờ. Theo lời yêu cầu của mình anh hứa sẽ không liên lạc với cô ấy nữa dù chỉ với tư cách là một người bạn.
    Đàn ông họ rất dễ yếu lòng bạn ạ, đôi khi họ không biết được tình cảm thật của mình một khi chưa có chuyện gì lớn lao xảy ra. Cho nên, theo kinh nghiệm của mình, bạn nên dứt khoát làm rõ sự tình với anh ấy. Nếu anh ấy không hợp tác đối thoại bạn có thể yêu cầu rời xa nhau, mình phải làm cho tơinới tới chốn. Vợ chồng bạn nên có những cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau. Bạn cứ nói hết những gì bạn suy nghĩ thậm chí yêu cầu đối với anh ấy. Cũng như bạn, mình đã từng rất tôn trọng những gì riêng tư của anh ấy. Và một phần mình rất tự tin vào mình, vào tình yêu của mình. Thế nhưng, đã đến lúc bạn phải tự bảo vệ cho hạnh phúc của mình, và bạn có quyền đòi hỏi anh ấy chấm dứt những thứ tình cảm không rõ ràng. Bởi vì, người đàn ông đã có vợ phải khác so với người đàn ông còn độc thân. Và hơn bao giờ hết, trong thời điểm hiện tại, bạn đừng nên có con. Với tâm trạng không tốt bạn có thể sẽ bị chứng u uất sau khi sinh. Đừng cho bé con phải chịu đau khổ cùng mình, bạn nhé. Đứa bé d0ược sinh ra trên cơ sở tình yêu và tâm trạng hạnh phúc của người Mẹ thì mới là đứa trẻ khỏe mạnh về mặt tinh thần và thể xác được.
    Chúc cho bạn thật vững vàng để vượt qua khó khăn tạm thời này. Hạnh phúc nằm trong tầm tay của bạn, đừng để vuột đi bạn nhé.
  8. dungnv1998

    dungnv1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  9. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    davioff bạn ơi,
    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh ... Chuyện của g/đ bạn
    cũng giống như trăm ngìn bối cảnh khác đã và đang xảy ra
    hàng ngày xunh quanh đấy bạn ạ...
    Không biết bạn có đi làm không ? Điều cần thiết trong lúc
    này là bạn cần phải có một công việc gì đó thích hợp
    để tạm quên những xáo trộn, những suy tư lo lắng hàng ngày
    Tuy rằng mức thu nhập của chồng bạn có dư dả đi chăng nữa
    cũng vâẽn có ý nghĩa hơn nếu bạn cũng kiếm ra đồng tiền
    để bảo vệ hạnh phúc g/d.
    Những người đàn thành công trong sự nghiệp thường thì không
    muốn vợ con phải khổ về thể xác vìhọ nghĩ họ có khả năng
    để bảo đảm cuộc sống g/d nhưng thực ra trong thơì buổi này
    không ai có thể nói mạnh được .
    Thiết nghĩ bạn tỏ ra lo lắng quan tâm đến anh ấy nhiều nhơn
    và nên chủ động gợi ý là đi nghỉ mát cuối tuần hay về thăm
    g/d bạn hoặc anh ấy để tạo thêm sự riêng tư tình
    cảm hay không khí ấm cúng g/d ...
    Trong lúc này bạn cần phải bình tĩnh, nhẹ nhàng không nên giận
    lẫy cãi cọ hoặc bỏ đi đâu xa mà không hỏi ý kiến anh ấy trước
    vì tự ái tổn thương sẽ làm cho anh ấy nghiêng về phía ngươì
    yêu cũ . Bạn hãy tỏ ra cao thượng về chuyện này mặc dù trong
    lòng bạn không bao giờ muốn thế ... nhưng bạn ơi nếu anh ấy
    là ngươì hiê+u và thương bạn thì bạn hãy giúp anh aẽ''y vượt qua
    những khó khăn cám dỗ của cuộc đời này.
    Hanh phúc đang nằm trong tay bạn ... hãy bình tĩnh và sử sư.
    Chúc bạn hạnh phúc
    Sapa
    ...
  10. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn trôi .....
    Con người vẫn đang sống thì vẫn còn bị cám dỗ bởi vô vàn điều không ai đếm hết được.
    Những ấn tượng mới mẻ, chìm đắm trong những kỷ niệm êm đềm ..
    Ai mà đôi khi không có cảm giác "tiếc nuối" quá khứ.
    Bản thân việc đưa mình vào những mối quan hệ mang tính ràng buộc như hôn nhân, gia đình, xã hội ... cũng khiến con người không còn được tự do làm mọi điều trong những giấc mơ ( đôi khi điên rồ ) của mình. Nhưng giấc mơ thì luôn hiện hữu, nằm ngoài ý thức có thể điều khiển của con người.
    Cái giới hạn của những điều ta có thể làm ở đâu đó kia, và ta phải luôn ý thức được mức độ của giới hạn đó, một ranh giới đôi khi khá mong manh.
    Nếu như tôi cũng phải gắng gượng để kiểm soát được mình, em đừng cho rằng quãng thời gian sống chung ngọt ngào mà chúng ta đã có là một điều không đáng giá. Tôi luôn cố gắng chiến thắng chính mình.. nỗ lực có thể thất bại hoặc thành công và em là người giúp tôi khẳng định điều tôi đã lựa chọn là đúng đắn. Hãy để tôi được làm lại những điều tôi đã làm sai.
    Hãy nói với tôi những điều hay lẽ phải, hãy vẫn để cho tôi những khoảng trống để tôi cảm thấy mình là người được lựa chọn.
    Nỗ lực của đôi ta còn kéo dài chừng nào chúng mình còn bên nhau, chừng nào cuộc đời này còn gửi những điều cám dỗ đến cho tôi, cho em.
    Em có hiểu nỗi cô độc mà em để lại cho tôi, khi em sẽ quay mặt đi, để tôi một mình đối phó với cả cuộc đời này không ?
    Tôi yêu những người xung quanh tôi, em là người tôi yêu nhất bây giờ .. em hãy luôn là người phụ nữ tôi yêu nhất.
    Đừng bắt tôi phải ghét ai cả, tôi vẫn muốn là người đàn ông đáng yêu, tin cậy trong mắt tất cả mọi người tôi biết, biết tôi. Đừng bắt tôi phải nhìn nhận khác đi về quá khứ của tôi với những niềm vui, những nỗi buồn. Chúng đã tạo nên con người tôi của ngày hôm nay. Hãy biến những gì chúng ta chia sẻ của ngày hôm nay trở thành những kỷ niệm thật đẹp, để chúng ta luôn muốn nhớ đến.
    Cuộc đời vẫn trôi .... và thời gian sẽ trả lời....

Chia sẻ trang này