1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cảm giác bị phản bội...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi davidoff, 29/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dombeo

    dombeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chào chị Davidoff,
    em là 1 người con trai chưa lập gia đình nhưng em cũng đã ở trong hoàn cảnh của chị. mọi chuyện cũng xảy ra cách đây chưa lâu. Mọi cảm giác đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn chị ah. Thật khó mà diễn tả được cảm xúc của em lúc đấy. chỉ có 2 chữ: THẤT VỌNG. E đã yêu người ta bằng cả con tim mình nhưng người ta vẫn quyết định rũ áo ra đi và không dám thẳng thắn nói lên mọi chuyện cho đến khi em phát hiện ra mọi chuyện. Người thứ 3 này là người mà em đã biết là có tình cảm với bạn em từ trước. không dưới 1 lần em đã nhắc nhở bạn em về mối quan hệ không bình thưòng này. nhưng vì cả nể không muốn để bạn em mất thể diện vì có người yêu ghen tuông quá nên e không gặp trực tiếp người thứ 3 để nói chuyện mà chỉ khuyên nhủ bạn em thôi. Đến bây giờ thì mọi chuyện đã quá muộn. Chị còn hơn em là đã có mối rằng buộc nên dù sao thì nếu chị kiên nhẫn khuyên bảo anh ấy sẽ có ngày anh ấy nhận ra và ở bên chị. Chị hiện giờ vẫn cứ làm tròn bổn phận 1 người phụ nữ trong gia đình đi nhe''. Còn nếu anh ấy không nhận ra lẽ phải thì chẳng còn cách nào khác đâu, thà đau 1 lần thôi chị ah
    Chào chị và mọi người

Chia sẻ trang này