1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cảm giác ... cô đơn !!!

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Dunexia, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dunexia

    Dunexia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác ... cô đơn !!!

    Thời điểm mà dường như cả thế giới way lưng lại với bạn, mọi dự tính đều tan vỡ, mọi hi vọng sắp lụi tàn, bạn chán nản, suy sụp........... là lúc bạn cần 1 ai đó sẵn sàng chia sẻ...... và điều bạn nhận được là....... sự cô đơn. Có những nỗi buồn bạn chỉ muốn gậm nhấm 1 mình, ko quấy rầy, ko phê phán nhưng cũng có những nỗi buồn bạn ko thể đương đầu nỗi, chỉ lắng nghe, chỉ nhìn bạn rơi nước mắt nhưng ......ko ai cả, căn phòng vẫn tối và chỉ mình bạn đối diện với chính mình trong gương. Bạn muốn khóc nhưng để làm gì? Bạn muốn phá vỡ 1 cái gì đó nhưng đâu thể nhẹ nhõm hơn? Và bạn vẫn ngồi đó, 1 cảm giác cô độc mà hình như nó khiến cái chết trở nên ko còn đáng sợ nữa. Nhưng còn bao thứ ràng buộc, bao thứ bạn ko thể lìa xa, và tâm hồn bạn..... chợt lắng xuống, 1 cảm xúc ko thể diễn tả khi '' show me the meaning of being lonely'' nhẹ nhàng cất lên!
    Có thể các bạn cảm thấy cô đơn trong nhiều trường hợp nữa, như chia tay chẳng hạn, sao ko cùng share các bạn !!!
    2 A_K : nghe mình 1 lần đi

    Dun
  2. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nhiều khi cảm nhận như vậy, tự nhiên thấy cuộc sống chán trường, không biết mình phải làm thế nào, chỉ biết là thấy mình buồn thôi
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    2 câu đầu sao mà đúng thế (tính mỗi câu dừng ở chỗ dấu chấm)....thật là cứ đúng lúc mình cần có người chia sẻ thì y như rằng lúc đó mình cô đơn. Nhiều lúc cứ hỏi mãi là không hiểu mình thật ra là đang làm cái gì.
    Song, mọi thứ, điếc rồi .... lại thoải mái hơn, chẳng gượng ép bất kì một cái gì nữa.
    Cứ điếc một lần đi, cô đơn á ??? cũng chỉ là một người bạn cần chăm sóc, mình chăm sóc bạn tốt thì tất nhiên mình cảm thấy thoải mái.
    Điếc,... chỉ nghĩ rằng mình đang rất có ý nghĩa với nhiều người. Vậy là được. Không hiểu mình bi giờ thế nào, nhưng nhất định ko làm nhiều người fải bận tâm và buồn vì mình.
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều lần mình cũng có cảm giác như vậy,trong những lúc đó bạn muốn có một người bạn bên cạnh mình chỉ đơn thuần là để nghe mình nói,nghe những tâm sự trong lòng mình và quan trọng nhất là để mình không còn cô đơn nữa
    Cái cảm giác đó thật là đáng sợ,người ta nói cái mà con người sợ nhất đó chính là cảm giác khi tất cả bạn bè người thân quay lưng lại với mình.Bạn có cảm giác mình đang bước vào một nơi hoàn toàn a xa lạ vắng vẻ,bên cạnh không còn ai,lúc đó bạn cảm thấy trống trải,cô đơn bạn thầm ước có được cái cảm giác bạn bè vui vẻ quây quần và bạn tự trách mình sao khôg biết quí trọng những giờ phút đó.
    Con người là như vậy đó,người ta không bao giờ cảm thấy thỏa mãn với những gì mình đang có mà luôn kiếm tìm những thứ mình không thể có được để rồi khi ngẫm lại mới thấy mình thật ngu ngốc.
    Có một câu danh ngôn đã nói rằng "Nếu bạn không có được cái mà mình mong muốn thì hãy quí trọng những gì bạn đang có"
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Ờ,tớ cũng công nhận là câu đầu hay thật đó"Thời điểm mà dường như cả thế giới way lưng lại với bạn, mọi dự tính đều tan vỡ, mọi hi vọng sắp lụi tàn, bạn chán nản, suy sụp........... là lúc bạn cần 1 ai đó sẵn sàng chia sẻ...... và điều bạn nhận được là....... sự cô đơn." .Đúng là chúng ta ai mà chả thế ít nhất 1lần,và như CBHN nói,hãy "điếc" đi,thực sự lúc ấy ta hãy cứ cho mọi chuyện ta ko biết gì cả,như thế chẳng phải sẽ tốt hơn ko. 1 câu nói cũng để lại cho tớ nhiều suy nghĩ" Trong cuộc đời có nhiều điều ta ko muốn nó xảy ra,nhưng đừng vì một lí do nào đó mà sống cô lập với thế giới này" Và một câu nữa trong 1 bộ phim mà tớ rất thích bài hat trong phim đó" Sống phải có ý nghĩa và luôn hài lòng với những gì mình đang có"
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    Do the best things with what U have!
    Không phải chưa bao giờ biết cô đơn là gì, nhất là với một người không có chuyện gì mà không nói với bạn bè và chia sẻ với họ như mình....quả thực...không nhớ rằng mình đã phải trải qua một giây phút nào...thực sự cô đơn....như lời bạn nói....May mắn hay không nhỉ? Chẳng biết và cũng không care cho lắm. Chỉ thấy mình hạnh phúc với bạn bè, với những kế hoạc cho tương lai cua rmình mà thui....
    Um...thế thì hoa ra mình chưa bao giờ cô đơn chăng...thực sự cô đơn....?
    http://www.ttvnol.com/forum/default.asp?CAT_ID=93
    Còn chút gì để nhớ ... !!!
  7. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ừm..tớ cũng đã từng trải qua những cảm giác như vầy roài ..o phải chỉ một lần mà rất nhiều lần ...Những lúc đó đúng là thấy ai cũng thờ ơ và chẳng thèm để ý đến mình ..cảm giác trống rỗng và vô vị kinh khủng ...Lúc đó nếu o có ai ở bên tớ thường mail cho bạn bè thân ....Nếu viết ra được hết thì sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều lắm ....
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  8. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hic,chưa bao giờ lại thấy cô đơn như bây giờ,cái cảm giác bị lãng quên thật là khó chịu,nhiều lúc ngẫm nghĩ...phải chăng mình đã quá xa cách.....ngay cả đến đứa bạn thân,cách nhau có vài bước chân mà có khi cả tháng ko gặp....thỉnh thoảng lại gửi mail tán phét những chuyện trời ơi đất hỡi,kể cũng lạ......Ko ngờ chỉ trong có 1 thời gian ngắn mà bản thân cũng thấy mình thay đổi quá nhiều.....chán quá đi mất
    MK, Sửa chữ kí trong ttvn khó quá

Chia sẻ trang này