1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cảm xúc Hà nội

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhuong2007, 29/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Một cảm xúc Hà nội

    Tôi yêu Hà nội, nơi tôi sinh ra và lớn lên, tuổi thơ tôi gắn liền với những con phố, những hàng cây in dấu bước chân tôi tới trường. Những hàng me lao xao điểm xuyết vào không gian đầy vụn lá me nhỏ xíu, từng cành phượng vỹ với những chùm rực đỏ bỏng rát trong nắng hè,...tất cả như vẫn còn nguyên cả một thời học trò sôi nổi, cái thời của "những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng" dấu yêu. Tôi thích được đắm mình trong không gian xanh của phố cây Hà nội, được tận hưởng cái hồn của thiên nhiên đang nâng niu sự sống của chúng ta. Cảm xúc đó lan toả vào tôi khi ngắm nhìn những con phố dài xanh mướt. Hà nội của tôi có rất nhiều cây xanh điểm xuyết dọc đường phố, len lỏi trùm lên những con đường một màu xanh cổ tích, vừa nên thơ vừa trầm mặc cổ kính. Mặc cho thời gian theo dòng đời cuộn chảy, phố cây Hà nội vẫn đẹp lạ lùng và trở thành nỗi nhớ thẳm sâu của nhưng người con xa Hà nội. Ngọt ngào đằm thắm như Hoa sữa ở phố Nguyễn Du, trầm mặc như Sao đen trên phố Lò Đúc. Còn đây Điện Biên Phủ với những đa già cổ kính, Thợ Nhuộm với tím biếc bằng lăng, Thanh Niên (đường Cổ Ngư xưa) có Xoan tây, Trần Hưng Đạo vừa có hoa Sữa vừa có cả Sấu um tùm. Quần thể những Lộc vừng, gỗ Tếch, Gạo, Liễu...bao quanh bờ Hồ Gươm càng tôn lên nét cổ kính, trầm lắng rất riêng của Hà nội. Thu sang, hương thơm của Hoa Sữa, của Hoàng Lan làm Hà nội càng trở nên quyến rũ hơn trong sự thuần khiết, đâu đó thoáng một chút xao xác heo may, man mác một nỗi lòng hoài niệm đưa hồn người diệu vợi trôi theo dòng ký ức. Và cũng từ đó trong tôi là một tình yêu Hà nội, thật trong sáng, thiết tha.
  2. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ừ...hà nội đẹp thật
    trừ lúc tắc đừong lúc nào tớ cũng thýa HN đẹp
  3. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Những lúc đi xa VN tôi rất nhớ HN...nhớ những con đường tôi đi...những góc cafe nho nhỏ mà tôi đã từng ngồi...nhớ hình bóng 1 người con gái với nụ cười thiên thần...đôi mắt sáng và mái tóc dài...tất cả với tôi đấy là kỉ niệm đẹp
  4. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    hn mùa này tầm tối lại càng đẹp mát mẻ thích thế
  5. tuananh606

    tuananh606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Mùa Thu là mùa mà con gái HN đẹp nhất!
  6. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    ơh..thế các mùa khác con gái Hà Nội xấu hả bác ?
  7. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Yêu Hà Nội..cháu yêu Hà Nội..
    Yêu mẹ cha..yêu mái nhà thân thiết..
    Bạn bè vui, cô giáo hiền
    Nơi đây có bao nhiêu người cháu yêu ...
    Trước tớ cũng yêu Hà Nội..nhưng chẳng cảm nhận hết được tình yêu đó ntn..cũng chỉ biết dù Hanoi ko được như nhiều nơi nhưng vẫn là nơi tớ yêu quí và muốn sống ở đó nhất..Nhưng đợt đi Huế dài ngày hè vừa rồi..tớ mới biết mình yêu Hà Nội nhiều đến thế nào.. Mọi điều trong Huế đều khiến tớ nhớ về Hà Nội..từng chi tiết rất nhỏ...Nhớ nhà..nhớ cái máy tính..nhớ cái xe máy ..nhớ những con đường Hà Nội..Thậm chí nhớ cả thói quen đi đường nữa..Nhớ tất cả..nhắm mắt, tớ có thể mường tượng ra rất nhiều con phố của Hà Nội với những đặc điểm riêng của từng con phố...Vì tớ thuộc lòng..Vì tớ đã đi qua rất nhiều..
    Yêu Hà Nội lắm ý..yêu nhiều nhiều lắm ý..
  8. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác vào đây, các bác sẽ càng thêm yêu Hà Nội XƯA hơn:
    http://www9.ttvnol.com/forum/ThaoLuan/968679.ttvn
  9. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    yêu Hà Nội vì ở nơi nào cũng có những kỉ niệm vui buồn giữa mình và anh! đi đến bất cứ đâu cũng có hình ảnh của anh! nhớ anh quá!!!!
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    hok yêu hn nhưng HN thân thương với nó đến từng hàng cây từng góc phố
    đơn giản vì hn thân thuộc với người nó yêu thương

Chia sẻ trang này