1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT CÁNH XUÂN (Thơ riêng)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hoabaoxuan, 13/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Híc, vẫn còn có người nhớ đến cái topic này của em cơ à... Cảm ơn anh nhé, Nguyên Minh. Dạo này anh thế nào rồi? Tối nay chắc là bọn anh bận rộn lắm đấy nhỉ...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  2. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Một cánh xuân mềm như hơi thởi
    Đủ gợi niềm trăng những dạt dào !
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Những bông hồng vàng khép cánh
    Chạy trốn vào đêm
    Biết không anh
    Và hơi thở của đêm mang mùi hương huyền hoặc
    Đêm cằn khô nước mắt
    Ngọn gió co mình trốn vào sau khung cửa
    Nơi những chấn song sắt lạnh lẽo
    Mong tìm sự bình yên
    Bỏ lại đằng sau tiếng chuông
    lanh canh...
    lanh canh...
    xoáy tròn...
    Xa anh
    Em chạy trốn nỗi ám ảnh
    Trong những cơn mơ dài
    Vào những vần thơ không đầu không cuối
    Vào mùi hương huyền hoặc của đêm
    Nhủ lòng...
    Ru quên...
    Đêm tháng chín
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  4. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Suỵt!
    Đêm thì tớ kể chuyện ma
    Ma không thấy sợ
    Sợ mình cô đơn
    Đêm thì bụng đói đói là
    Thôi đành dằn bụng ba tô canh gà
    Đêm thì chớ có la cà
    Công an xét hỏi
    Cho đi uống trà
    Đêm thì tớ thấy xót xa
    Nghe câu rao bánh
    Nhưng mà hết tiên huyền

  5. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ chưa đặt tên...
    Cho một ngày, cho một người
    Em khép chặt vòng tay
    Cố trả đêm về ký ức
    Hoa nhỏ vàng hoe nghiêng nghiêng bên đèn thao thức
    Lặng thầm như đám mây côi.
    Đêm lẻ loi
    Ký ức xa rồi
    Em hoảng sợ trước dư âm vần thơ cũ
    Mỗi bước chân đi
    Tàn rơi chút vàng ngày xưa cất giữ
    Em không còn em!
    Anh đừng buồn, câu hát ấy đã cài then
    Nổi nênh một chiều theo sóng
    Đón mùa sang mà bỗng dưng bàn tay lạnh cóng
    Khi một bàn tay xa...
    Biết viết gì cho một mùa xuân đã qua?
    Nụ tầm xuân xếp cánh rồi, chẳng bao giờ xanh nữa
    Từ đó trong thơ em góp nhặt nhiều tan vỡ
    Những mảnh vỡ tưởng ngủ yên rồi
    Vẫn cứa nát lòng nhau...
    Anh đừng sợ em đau
    Khi Hà Nội thu chỉ còn một nửa
    Em vẫn đợi chờ cho mình đốm lửa
    Thắp trong mùa băng giá, trong anh!
    Hà Nội tháng 10 - 2003.
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...
  6. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Sớm thu
    Chợt thảng thốt khi thấy màn sương kéo phủ
    Cả con đường lúc sáng sớm còn mơ
    Uống một chén trà hương vị đơn sơ
    Nơi cổ họng chợt rung đôi vần điệu
    Trời bỗng như kiêu sa nên choàng lên tấm mạng
    Ai đó vội vàng khoác nhẹ áo lên vai
    Nhưng vẫn để tóc trần cho sương dần thấm
    Chắc để len vào màu tinh khôi như lụa trải
    Một thoáng bâng khuâng
    Rồi hồn lâng lâng
    Đứng trên tầng cao
    Chờ ánh dương toả rạng
    Như người thiếu nữ
    Cất tiếng cười vui
    Cho một ngày mới
    Thêm tươi !!
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 05/10/2003
  7. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Thơ và quá khứ
    Ai đã từng phải dò tìm trong miền ký ức
    Về một dáng hình về một chuỗi suy tư
    Chắc sẽ hiểu rằng ,ấy vì hồn trống trải
    Nên mới gượng lại mơ hồ quá khứ
    Những ý tứ , những vần thơ
    Về kỷ niệm ngày tháng cũ
    Thường man mác một nỗi buồn
    Như kể lể và tâm sự
    Ấy là lúc tự lắng nghe
    Để thực tại bớt phần đơn độc
    Để tự xây hy vọng
    Để còn thấy nỗi chờ mong
    Trong ngày ngày trôi qua
    Kìa trong sương đang hiện một dáng người
    Xa xa..xa xa..
    Cười trong ánh nắng hồng tươi
    San ra ngõ vắng rung theo gió trời
    Cất lên đủ để cho người
    Biết ta ta biết có người biết ta
  8. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Khoảng trời Núi Thuý ,sông Vân
    Quanh quanh uốn lượn ,gió ngân tiếng hồn
    Bia nào khắc sử còn chôn
    Bài thơ Đường cổ, Thuý Sơn đượm tình
    Ẩn tàng hùng khí ,địa lính
    Sau bao biến đổi ,đất mình thêm yêu
    Về trong một buổi ráng chiều
    Ngắm xem Núi Thuý ,chợt nhiều nghĩ suy
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Tàn thu
    Cuối cùng chỉ một chiếc lá
    Bâng quơ rụng trước hiên nhà
    Đêm ấy dường thu đi vội
    Bóng nằm im gãy trời xa.
    Có một loài hoa rất lạ
    Hương tàn với gió chiều qua,
    Lặng thầm đợi đông xuống phố
    Nắng tan trong mắt. Vỡ oà...
    Hà Nội cuối thu 2003.
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    Bút nghiên, đao kiếm hai tay múa. Văn, võ toàn song vẫn đói dài !

Chia sẻ trang này