1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT CÁNH XUÂN (Thơ riêng)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hoabaoxuan, 13/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Giật mình
    Lâu rồi em không làm thơ
    Và mùa thu đã quên
    Không về qua phố nữa
    Hoa cúc vàng một độ
    Nở âm thầm trong mưa...
    Thương nhớ qua đi
    Tự bao giờ?..
    Một ngày đầu đông 2002
    Tôi là con chim đến từ núi lạ
    Ngứa cổ hót chơi...
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Ngày xuân ngắm hoa đào nhớ nàng Lâm Đại Ngọc
    Tưởng rằng người vẫn đâu đây
    Ai hay bóng đã nhoà mây cuối trời
    Đào hoa cánh cũng rã rời
    Thơ đành viết vội níu hơi hương thừa!...
    HT:3/2/2003
    ***
    Tình hoa còn mãi vấn vương
    Hồn hoa chôn chặt dưới gương trăng ngàn...
    ***
  3. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    ++++++++++++++++++++++
    Anh có đôi vần hoạ lại với hoa bao xuan thế nhé
    Lâu rồi bên anh không mưa
    Con đường thường ngày tuyết phủ
    Không về cho lòng nhung nhớ
    Chiều buồn thơ thẩn mình anh
    Ánh trăng vàng nhẹ trên sân
    Cho nhung nhớ tháng ngày mùa đông trắng
    Chiều nay vắng lặng ..
    Nhớ thương em anh buồn .....
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  4. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Nhân việc hoabaoxuan nói tới Lâm Đại Ngọc,xin được tiếp đôi dòng ....
    Kìa một người thiếu nữ
    Hôm nao đã chôn hoa
    Hồn hoa vương cành lá
    Ngậm ngùi nắm đất xa...
    Phải chăng bởi chính là
    Chôn mối tình nhòa lệ
    Chôn u uẩn ngày qua.
    Phảng phất hồn hoa còn lắng lại
    Theo dòng nước lạnh ,mấy phôi phai
    Những muốn thương hoa ngày tàn tạ
    Thành thương ly hợp,tình đời biết ai...
    VNN
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người rất nhiều!
    Nhớ Hàn Mặc Tử
    Ước được một lần cùng anh
    Về chơi đây thôn Vỹ Dạ
    Nắng hàng cau xiên kẽ lá
    Con đò chở gió bến trăng.
    Ước được một lần cùng anh
    Nghe bóng xuân lan giàn lý
    Thôn nữ quê mình hát ví
    Rằng mùa xuân chín ơi anh!
    Mùa xuân chín có sắc xanh
    Tình thu vàng hơn hồn cúc
    Anh không đi về cõi thực
    Bởi hồn còn mãi lang thang.
    Đời phiêu lãng, Khói hương tan
    Anh đi - Duyên muộn, trăng tàn
    Nhớ thương!..
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Vu vơ
    Người ta gửi một ánh mắt
    Lòng sao bỗng thấy bâng khuâng
    Người ta trao một nụ cười
    Con tim bỗng xao xuyến lạ!
    Người ta chẳng là gì cả
    Sao mình sợ nhắc đến tên?
    Phải vì người học lớp trên
    Mà gặp mình thường bước vội?
    Qua rồi lại như có lỗi
    Trách mình sao cứ lặng im
    Khi trái tim...
    đang nói!
    **
    Bài thơ này viết cũng khá lâu rồi, từ thời HBX còn là một cô bé con và có rất nhiều chuyện buồn cười xảy ra!...

    --------------
    Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm!...
  7. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Xuân sang mang cánh én về
    Ngày xưa ai thật ngô nghê-buồn cười
    Họ bảo như thế dở hơi
    Ai lại mang én cho người chiến chinh
    Nhưng ai đâu biết chữ tình
    Dấu trong cánh én một mình trong xuân.
    Yêu em anh cũng muốn theo
    Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi.
    @Россия@
  8. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Anh xin đóng góp 2 câu trong phim Hồng Lâu Mộng.Đây là lời Lâm Đại Ngọc,khi biết tin Giả Bảo Ngọc mải vui với Tiết Bảo Thoa mà quên đến thăm mình.Vì quá buồn bã nàng đã đi chôn hoa.Anh nhớ không biết có chính xác không.
    Bây giờ ta phải chôn hoa
    Đến khi ta chết ai đà chôn ta...

    Yêu em anh cũng muốn theo
    Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi.
    @Россия@
  9. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    ++++++++++++++++++
    À à chú russian_birch xưng anh với ai thế nhỉ anh nói cho chú biết là hoabaoxuan sinh năm 82 đấy chú ạ nghĩa là thua chú 1 tuổi thôi đấy còn mọi người thì anh không biết hi` đến già nua như anh mà còn phải dùng nick để làm cách xung hô cho mình cơ mà .........
    Sao em chưa về trên chốn cũ
    Tìm lại bàn tay nắm phong sương
    Tháng ngày yêu dấu buồn dang dở
    Ai uống thời gian đã úa vàng
    Anh đi một cõi xa xăm lắm
    Hình bóng người thương vẫn mãi ghi
    Có chăng năm tháng buồn nhung nhớ
    Hẹn lại người xưa một tháng ngày
    Cô đơn ngày tháng buồn nhung nhớ
    Anh sẽ quay về một ngày Thu
    Cho vàng hương nắng tình yêu dấu
    Ôm ấp tình yêu giữa sương mù
    Anh yêu người ấy _người con gái
    Vẻ đẹp dịu dàng mượt tóc mây
    Anh đi lưu luyến ngày băng giá
    Mang cả hồn đông lạnh hao gầy
    Nhớ người con gái ngoan hiền lắm
    Một sáng nagỳ thu cạnh bên anh
    Cho ngày xa cách thêm nhung nhớ
    Đêm về anh dệt ước mơ xanh_________________
    MM làm bài thơ anỳ ngay khi online nên rất mong được các bạn góp ý sửa chữa .!
    THân ái

    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  10. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hai câu thơ này theo bản dịch in trong Hồng Lâu Mộng phải là:
    Giờ hoa rụng có ta chôn cất
    Chôn thân ta chưa biết bao giờ
    Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ
    Đến khi ta chết ai là người chôn

    Cũng không phải là LĐN vì chuyện Bảo Ngọc mải vui với Bảo Thoa mà viết nên Táng hoa từ đâu, đó chỉ là một chuyện nhất thời thôi. LĐN viết bài thơ chôn hoa ấy là vì trong lòng luôn mang một nỗi niềm buồn thương, mặc cảm cho cảnh cô đơn côi cút của mình, nàng nghĩ mình cũng giống như cánh hoa kia vậy, đẹp nhưng cũng mỏng manh, dễ vỡ và bạc phận... nên càng buồn thương hơn nữa. Nhìn thấy cánh hoa rụng tả tơi dưới đất, lẫn lộn với bùn nhơ, nàng đau xót cho phận hoa nên mới mang hoa đi chôn đó thôi:
    Thân kia trong sạch muôn vàn
    Đừng cho rơi xuống ngập tràn bùn nhơ...

    bác R.B ạ! Mà nhắc lại lần nữa nhé, không nhận bác làm anh đâu!
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************

Chia sẻ trang này