1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cao thủ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lynkpt, 11/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Một cao thủ.

    Dạo gần đây, từ cao thủ xuất hiện với tần suất rất dầy.

    Tuy thế, có vẻ đa phần chưa hiểu lắm về cao thủ.

    Xét một cách toàn diện, cao thủ không phải chỉ là người có hành xử đúng ở trong các tình huống nhất định, phổ biến mà còn là 1 người khác biệt so với những người khác.


    Giống như đi học cần sách vở và bút, một cao thủ cũng phải có đầy đủ 4 yêu cầu sau:

    - Vẻ ngoài. Đó là 1 ngoại hình, tổng hợp lại có thể làm 1 câu ngắn gọn là đẹp, và rất được.

    - Tiền bạc, cái này cũng không thể thiếu được. Với thời giá giờ thì 1 con tầm tầm cũng ngốn của bạn khoảng 3 triệu. Tất nhiên đây là số tiền rất không đáng kể, nhưng với 1 số sinh viên thì nó là rất đáng kể.

    - Thời gian và đam mê.

    - Kinh nghiệm, ít nhất thành công và trải qua tình yêu đến Z với dăm cô gái.



    Một cao thủ, sẽ không mò mẫm cả năm trời mới ra được 1 con mồi.

    Một cao thủ, trước tiên phải giải quyết khâu "nguyên liệu đầu vào".

    Tức là nguồn hàng không bao giờ cạn, cần là thấy, muốn là có.

    Chúng ta bước vào bài 1.





    Tìm ra cô gái mà chúng ta cần.



    Hãy hình dung thế này, một người cưa gái tốt, khác 1 cao thủ là ở nhiều chỗ, trong đó có 1 điểm là cao thủ dễ dàng tìm ra con mồi của mình, trong khi anh chàng trình cưa tốt kia lại rất khó khăn.

    Câu trả lời trong trường hợp này, rất đơn giản, Cao thủ 1 là có thể hành động đơn độc, không bị chi phối bởi đồng loại hoặc 2 là có mối quan hệ rất rộng với những người cần thiết, và 3 là có sáng tạo đặc biệt để tìm ra con mồi, hoặc cả 2 trong số đó hoặc cả 3 trong số trên.


    A. Hành động đơn độc.


    Giống như 1 con hổ săn mồi, một cao thủ hành động đơn độc là một cao thủ đi trên đường mà quan sát. Nhìn quanh. Tia trọn gói.

    Rất nhiều cô gái lọt vào mắt của cao thủ.
    Anh ta không ngừng tỏ ra rất bất lịch sự bằng cách nhìn thẳng vào mặt bất kỳ cô gái nào.

    Con hổ khi nó đói sẽ đi tìm mồi, anh này cũng vậy, anh ta khi đang cần 1 cái trinh để phá chẳng hạn,cũng tăm tia hết sức hăng hái.

    Tùy vào độ khó tính mà tỉ lệ này là thấp hay cao. Ví dụ nhìn khoảng 2-300 cô gái mới thấy 1 cô tạm được.

    Về địa điểm tùy vào sở thích, 1 anh chàng thích 1 em nai tơ sẽ tăm tia ở các trường phổ thông, 1 anh chàng khác không thích liên quan đến pháp luật sẽ đến các trường ĐH, ... nếu không quan trọng tính cách, nền nếp ở mức tương đối thì đến quán bar, những chỗ chơi bời, rạp chiếu phim....

    Nói chung sinh viên mỗi trường 1 khác, có trường các em ăn chơi, tỏ ra hoa hòe hoa sói, mắt đỏ môi xanh... có trường thì các em chân chất, dân dã... tùy từng khẩu vị.


    Vậy 1 cao thủ sẽ hành động như thế nào?

    Đứng trong bóng tôi, lao ra bất thình lình khi thấy con mồi?

    Tất nhiên là KHÔNG. Vì như thế tỷ lệ thành công rất thấp. Phí calo, tốn nước bọt.

    Một cao thủ, sẽ biến mình thành trung tâm của vũ trụ.


    Bằng cách, anh ta có thể ăn mặc nổi bật, đi trên 1 chiếc xe nổi bật, hoặc đi lại, di chuyển liên tục ở 1 tâm điểm, 1 vị trí đắc địa và không ngừng quan sát.



    Hành động gây sự chú ý, không ngụ ý rằng, anh ta là 1 thằng điên cần vào trại, mà ngụ ý sâu sa vào 1 sự sàng lọc của tạo hóa.

    Bằng 2 giây đầu tiên.

    Đó là 1 sự sàng lọc hết sức hiệu quả.

    Nếu bạn cận nặng, hãy đi thay kính, trước khi muốn làm cao thủ, cần bổ sung vitamin A có rất nhiều trong dầu cá, cà rốt, thịt bò...


    Anh ta không ngừng quan sát cái gì?

    Đương nhiên và hết sức dễ hiểu, anh ta quan sát gái và hàng họ của chúng.

    Tuy nhiên, không chỉ như thế, bằng cách thu hút sự chú ý của đám đông anh ta sẽ tập trung vào 1 nhóm đối tượng tiềm năng.




    Đó chính là những con đàn bà chú ý đến anh ta.


    Thông thường, bằng kinh nghiệm, có thể mô tả thế này:
    Bạn hãy đánh giá, bằng khả năng tự nhiên của não bộ về những sự chú ý đến bạn. Trừ khi bị đao, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận ra điều này.

    Đúng vậy, tôi đang nói đến 1 cái nhìn sững hồi lâu, 1 ánh mắt ngỡ ngàng, 1 sự nhíu mày, 1 cử chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên... NGAY khi cô gái thấy bạn.

    Đó chính là điều mà chúng ta cần.

    Hãy nhớ kỹ điều này.


    Hành động tiếp theo của chúng ta cũng rất đơn giản.

    Tức là khi cô gái chú ý đến bạn, thì 1 là bạn giống 1 con khỉ, 2 là bạn giống 1 chàng hoàng tử.

    Vậy.

    Chúng ta phải tìm cách test cái này.

    Bạn sẽ chỉ trích trong đầu mình rất nhanh, để lọc xem "CON NÀY CÓ ĐỦ CHUẨN CỦA MÌNH?".


    Nếu không đủ chuẩn. Kệ mẹ nó.

    HÀNG CHUẨN. Ok ta tiếp.

    Cũng chẳng có mẹ gì khó cả, ta soi lại theo kiểu có chút gì đó ngưỡng mộ cô gái đó.

    Hãy nhìn cô ta, chăm chú. Tất nhiên khi tia là ta đứng khá xa đối tượng chứ không phải cách 10 cm cậu dí mắt vào mặt nó thì nó cho cái tát không thương tiếc.
    Hãy biểu lộ 1 chút thích thú, như 1 nụ cười kèm theo.


    Cô gái vừa soi ta và có biểu hiện chú ý đến ta, ta chăm chú nhìn lại kèm theo thái độ vui vẻ, thích thú với 1 dáng điệu chăm chú, tập trung cao độ.


    Nếu cô ta coi bạn là 1 con khỉ thì cô ta sẽ kệ mẹ bạn.
    Nếu cô ta coi bạn là 1 chàng hoàng tử, cô ta sẽ cười, sẽ vuốt tóc, sẽ đỏ mặt, sẽ quay sang nói với bạn mình, sẽ nhìn bạn len lén xem nó có còn nhìn mình nữa không, sẽ gượng gạo, sẽ ngay lập tức ngó lơ chỗ khác, ....

    Nói chung ý tôi nói thế chắc ai cũng hiểu rồi, diễn tả thêm thấy mệt đầu.



    Qua 1 chuỗi hành động viết rất dài, làm cực kỳ ngắn như vậy.


    OK.

    Chúng ta đã đi được quá nửa 1 cao thủ, đơn độc và quyền lực.


    Khi cô gái có đầy đủ biểu hiện như vậy.


    Chúng ta dừng lại việc tìm hàng, sẵn sằng lên xe đuổi theo, di chuyển nhanh về phía đó,

    dài quá thôi để 2 bài vậy.
  2. phongvan00

    phongvan00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc xong mới biết mình mới có 2 điều kiện đầu, còn thiếu 2 điều sau mới thành cao thủ được :(
  3. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Ý bác là tuy box này có nhiều người nhưng chỉ có bác mới là cao thủ đích thực.
    kính bác: box này lại có thêm một linh khuê.
    %$&^%*&^%&^$&^$&^
  4. 844group

    844group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    cỗ vàng vàng: có nhiều người cưa gái được
    Bác bác nhớ save lại nhé, không may bác ý tụt hứng xóa đi vài tiêu chí hay ho thì khối bác trên đây tưởng mình là cao thủ đích thực.
    Hóng bác chủ pót tiếp ...
  5. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ bạn sunny kệ mẹ mấy con gà đi, bạn viết ra làm cái quái gì cho nó mệt? Săn hàng với tìm gái làm gì trong khi bọn gà chúng nó tán mãi 1 con còn dek đổ? Bạn định làm 1 truyền kỳ, hình tượng Độc Cô Cầu Bại cho chúng nó phấn đấu à? Nên quay về những cái cơ bản đi thôi, tớ thì tớ chả mong chúng nó = dc tớ chứ đừng nói là = dc bạn. Tớ chẳng mong tẩy não dc cái lũ gà mà tớ chỉ mong dù chúng nó ko hiểu bản chất thì cũng làm theo chỉ dẫn của mọi người có kn ở đây là đủ. Ko phải cao thủ thì cũng nên có cái vẻ ngoài của cao thủ đã, khốn cái là tìm dc 1 chú gà thay đổi khó hơn đãi cát tìm vàng.
    Thật ra thì đúng nghĩa tuyệt đối của 2 chữ cao thủ thì đúng như sunnyboy nói, nó phải như kiểu độc cô cầu bại đấy. Ko hài lòng và liên tục tôi luyện = vô số các cuộc tình, máu lạnh và vô tình, coi gái là trò tiêu khiển hay như kiểu bạn hay nói là 1 con chó, là cỏ rác đi
    Còn 1 loại khác cũng được gọi là cao thủ nhưng ko phải xét tuyệt đối. Dạng này là qua tôi luyện và hành xử đúng = kinh nghiệm bản thân đúc rút dần dần qua việc suy ngẫm về cả thất bại lẫn thành công ở quá khứ và dần dần hoàn thiện bản lĩnh
    2 loại này có 1 điểm chung dù mục đích khác nhau.
    Giống nhau là đều nhanh thấy chán gái vì thứ bản lĩnh họ tôi luyện đều chung mục đích là đong gái sao cho nhanh nhất, hiệu quả nhất vì vậy chính cái bản lĩnh đấy làm họ nhàm sau mỗi cuộc chinh phục và đều nhanh chán gái
    Khác nhau là cao thủ tuyệt đối thì họ bỏ gái đơn giản họ coi gái là thú vui tiêu khiển và chơi chán thì bỏ. Số còn lại thì mục đích cũng muốn tìm 1 người để dừng chân nhưng như nói ở trên họ muốn tìm bến đỗ nhưng chính kinh nghiệm lọc lõi và từng trải làm họ mất đi cảm xúc
    Chung quy lại thì đường nào cũng nguy hiểm và không lối về nên gà qué chỉ nên dừng ở mức làm theo và hành động đúng, dc thì dừng. Đừng có ham chơi của lạ mà sa vào đường nhiều cao thủ tại đây đã đi qua.
  6. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên bạn phải hiểu rằng, không phải muốn là 10 phút có ngay 1 con cho ta làm hàng.
    Thông thường, trong vài ngày, mỗi ngày đứng mỏi chân lúc tan tầm ở 1 vài địa điểm thì may ra mới tìm ra 1 con như thế. Thông thường, đối với bản thân tôi là 2 ngày, tổng thời gian khoảng 4 tiếng. đó là thời gian trung bình. Mà bạn cũng cần phải động não, đứng lúc đông đông, chúng nó tan ca, tan học, đứng lúc chúng nó đang ngồi ở trong hoặc đã đi về rồi thì đứng làm gì ? Phỏng ạh.
    Chúng ta đợi 2 ngày để có 15 giây quý báu.
    Khi có 15 giây này, tức là ta duyệt gái và não gái cũng duyệt ta. Thì tỷ lệ thành công của bạn cũng là khá cao.
    Chúng ta tiếp đến phần tiếp cận đối tượng.
    Đối tượng đi 1 mình.
    Chúng ta sẽ phải rảo bưóc theo sau, làm cái đuôi, để đến 1 trong cái như sau:
    - 1 là đối tượng đứng, ngồi tại 1 chỗ, và chúng ta cảm thấy rằng cô ta sẽ ở đấy thêm 1 lúc nữa, và không có gì quá bận rộn.
    - 2 là đối tượng di chuyện liên tục và không có dậu hiệu sẽ dừng lại, chúng ta sẽ phải đi theo đối tượng. Đây là 1 điều khó khăn vì nó có thể đi xe máy về quê cách trường 100 km. Chắc rằng xe mình còn đủ xăng để đi đâu đó. Chúng ta sẽ hầu hết các trường hợp không tiến hành tìm nhà của cô gái đó. Nhưng nếu cô ta có dấu hiệu không dừng khi đến nhà thì sao? Thông thường trong những lúc đó ta sẽ phải liều mình như chẳng có, tận dụng những lúc chờ đèn đỏ.
    Xin lưu ý với các con giời là khả năng mất dấu rất cao nhé, cho nên cách cô gái đúng nửa thân xe thôi. Ra dấu cho cô gái thấy rằng ta đang đi theo cô ta cũng không phải là cách tồi, mà ngược lại.
    Trước khi muốn ********, thì ta phải làm quen với cô gái đã, điều này đúng trong tất cả các trường hợp trừ khi cô gái là ****.
    Ở trường hợp 1, khi cô gái đứng 1 hồi lâu, hoặc ngồi đâu đó , ta bắt đầu tiến đến. Và mở lời:
    Thông thường nếu bạn nở 1 nụ cười, tỏ ra tự tin giọng nói to và rõ sẽ có 1 sức hút tốt.
    Nếu bạn thuộc tuýp hào hao phong nhã trông chững chạc mặc quần âu giầy da bóng...căm lê cà vạt thì có thể đơn giản:
    -(Cười) Em học ở đây hả.
    Dạ, vâng à, uhm...
    -Anh cũng có đứa em học ở đây. Anh đang đợi nó.
    Đợi mãi mà không thấy nó ra, em cho anh hỏi khoa nọ khoa kia nó ở đâu ? hoặc Em đang đọc sách gì vậy? Em ngồi ở đây lâu chưa? ...
    Chà chà, ừ
    Tùy xem nó trả lời thế nào mà ta có tán tiếp không, nếu tán vui tán vẻ được là tốt, còn nếu không cũng chẳng sao lắm, vì não nó đã duyệt ta rồi nên nó không té tát đuổi hoặc sủa như chó được.
    OK.
    THông thường, sau khi tán 1 hồi, nhưng ngắn thôi nhé, đề phòng nó bảo "Em phải đi" là bỏ mẹ.
    Giả vờ xem đồng hồ. "Sao giờ này mà em nó vẫn chưa ra nhỉ" giả vờ sờ túi quần, "Ối chết, anh quên mẹ điện thoại ở nhà rồi, em có thể cho anh mượn điện thoại 1 chút được không, cám ơn em"
    Nhớ phải buông câu, cảm ơn em ngay khi mượn, vì nó làm cho cô gái thấy ta thật lịch sự và có cảm tưởng như việc này hết sức cần phải làm, và đôi khi nó như đã phải làm rồi.
    Với 1 tỷ lệ cao , khi ta đi đến đây. Cô gái sẽ cho ta mượn điện thoại.
    Trong 1 số trường hợp cô gái cảnh giác thì ta nếu đứng gần xe của mình có thể đưa chìa khóa cho cô gái giữ tạm làm tin.
    Tuy thế, như tôi nói, cô gái đã duyệt ta, nên mặc dù với tỷ lệ cao, biết tỏng ta làm gì, nhưng có sao, cốt là cái số.
    Ta call vào số của ta, sau này không nên dùng số đó để liên lạc với gái mà dùng số khác.

    "Trời, để máy ở đâu mà không nghe...." tỏ vẻ 1 chút cho phải phép rồi:
    Chấm dứt ở đây. "Cảm ơn em, chào em". Quay đầu đi.
    Nửa bước quay lại.
    "À mà quên, anh là Quân Tường".
    "Em là Yến Nhi"
    "Nhi à, tên hay nhỉ, chào Nhi, hi vọng sẽ có dịp gặp lại"
    Nếu nói thấy ngượng mồm vì sến thì có thể đơn giản "Ừ, anh đi nhé," vẫy tay.
    Nói chung có nhiều cách, nhưng tốt nhất là giả vờ ta có công việc ở đây, cái chỗ mà ta đứng để tia gái, rồi giả vờ mượn điện thoại call vào số ta.
    Tất nhiên, cái việc trực tiếp như
    "Chào em,
    Anh chờ thằng bạn.
    Lúc nãy có gặp em ngoài cổng.
    Giờ lại tình cờ gặp ở đây.
    Em đang đọc sách à.
    Anh có thể làm quen với em được không.
    ANh có thể xin số điện thoại của em được không.
    Thì nó cũng không có cái gì là đáng chê trách, nhưng tỷ lệ thành công sẽ không cao bằng cái giả vờ kia. Phương án kia nó tự nhiên hơn.
    Trở lại với khi cô gái di chuyển liên tục, tức là khi ta nhìn thấy thì cô ta đang ngồi trên xe phóng đi rồi. Ta lên xe bám theo.
    Thông thường là đến ngã tư đèn đỏ nào đấy ta tiến sát lại và bắt đầu:
    "Ơ"
    "Lúc nãy ta gặp ở trường X, Y " hoặc mạnh mồm hơn là "Trường mình"
    "Em cũng về đường này à?"
    Hoặc
    "Ơ"
    "Hình như ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ"
    "À đúng rồi ,...."
    Xong bắt đầu nói chuyện.
    Trong rất ngắn.
    Chúng ta cứ đi sau cô gái nửa xe.
    Cô gái sẽ biết ta theo cô ta.
    Nhưng như tôi đã nói, 2 cái test ban đầu là quan trọng
    SẼ ít có kiểu hỏi "Anh rẽ trái hay rẽ phải" "Ta bảo anh rẽ trái còn gái bảo, thế thì chào anh"
    Nhưng nếu có trường hợp đấy xảy ra.
    Ta chấp nhận chia xa.
    Vì cô gái rõ ràng không thích ta đến cái mức mà cô ta muốn có liên hệ với ta.
    Hãy vui vẻ, nếu cô gái tỏ ra hầm hầm giận dữ.
    Cái quan trọng là "Cô ta có muốn nói chuyện tiếp với ta hay không?"
    "Cô ta có muốn đi cùng ta nữa hay không?"
    Nếu cô ta làm vẻ giận dữ nhưng vẫn muốn đi cùng ta, vẫn muốn nói chuyện với ta, dù trả lời 1 cách bực tức, thì đó vẫn là 1 cái đèn Xanh to đùng.
    Nhớ điều này.
    Cuối cùng vẫn là cái số điện thoại.
    Cách để lấy thì trực tiếp như trên, và gián tiếp như trên.
    ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GÁI ĐI NHIỀU NGƯỜI.
    Ta phải kiên nhẫn theo đuôi gái.
    Vì cô ta có thể duyệt ta nhưng bạn cô ta lại không và khả năng này cũng khá cao.
    Chỉ cần 1 câu của người bạn, sẽ làm cô ta thay đổi thái độ với ta.
    Việc kiên nhẫn chờ đợi, đến khi con mồi đơn độc là cần thiết.
    Nếu bạn muốn 1 tỷ lệ thành công cao.
    Hết phần A của bài 1.
  7. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Điều đầu tiên của cao thủ là ko đi cưa, ko chuẩn bị đạn, ko làm j cả.... Mọi thứ chỉ là niềm "Đam Mê"
  8. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Toàn lý thuyết suông, haizzzzzzzzz
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Không đọc hết.
    Chỉ thấy cái kịch bản làm quen của chú very chuối. Chú nào trên này đọc xong, sáng mai ra cổng trường hỏi mượn đt của một em lạ mặt xem nó phản ứng như nào nhé.
    Nó không nhìn các chú như thằng móc túi hay lừa đảo thì chứng tỏ lúc đó các chú mặc đồ công an.
  10. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mới bảo, giữa 1 người bình và 1 người bất thường khác nhau rất nhiều. Trong lịch sử của mình, khi tôi đi làm quen trên đường như vậy, chẳng bao giờ thấy ai như mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này