1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cao thủ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lynkpt, 11/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Topic thấy ghét, bệnh sỹ chết trước bệnh tim ghe ông bà bảo thế
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Mình nghe giang hồ đồn Khê nữ xinh hơn Blue nhiều, ngoài đời Khê kín đáo, tinh tế vô cùng, không như Blue.
    Đấy là nghe đồn thôi nhá!
    Nào, bây giờ thì đến lượt 2 nàng chiến đê
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Chính vì thế em mới dám đề cử chị LK. Em tin là chỉ có chị LK mới có khả năng cho bạn sun sun biết thế nào là tình yêu chân chính
    Mà cũng chỉ có chị LK mới đủ khả năng hấp dẫn bạn sun sun ra tay thể hiện
    @chị LK: trước khi gác kiếm ở ẩn chị dẹp nốt cái hoạ sun sun này hộ các mem thì chắc chắn tên chị bọn em xin được ghi vô sử sách ttvn
    Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, kẻ cắp gặp bà già mờ chị
  4. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Em khẩn thiết đề nghị chị LK xuống núi trừ gian diệt ác cho thiên hạ thái bình, cho gà nó ko lầm đường lạc lối
  5. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đang rảnh ngồi chơi ở cty cả ngày, thấy các bác nói chuyện xôm quá nên vào hóng 1 tí Từ hồi ttvnol có box TVTY đến nay, đề tài gà và cao thủ được tranh cãi nhiều rồi, chủ yếu là để cho vui thôi mà, các bác việc gì phải tranh cãi căng thẳng làm gì.
    Em chả phải cao thủ gì, tự nhận là gà luôn Em chỉ góp vui = 1 cách làm wen gái em nghĩ ra từ hồi sv và thằng bạn em đã áp dụng thành công, giờ con nó gấn 1 tuổi rồi
    Yêu cầu :
    + Khả năng diễn ngang hoặc kém hơn các diễn viên nghiệp dư 1 chút
    + Có máu liều (ko phải liều mạng đâu ạ, rồi các bác sẽ hiểu )
    + Chiến mã : xe máy (hoặc xe đạp cũng được, em ko nói ô tô vì ô tô cưa gái thuộc đẳng cấp khác rồi)
    + Vũ khí : 1 cái ví (có thể đểu hoặc xịn, lưu ý là xịn thì tỉ lệ thành công cao hơn nhưng rủi ro cũng lớn hơn ), trong ví có thể có tiền (ít thôi), giấy tờ linh tinh ko quan trọng, và nếu đc thì 1 cái card visit của chính mình (có thể tâng bốc lên trưởng phòng hay giám đốc cũng đuợc). Quan trọng nhất là trong cái ví phải có thông tin của bản thân, số đt, đia chỉ.
    Thực hiện :
    - Bước 1 : nhắm mục tiêu, khoanh vùng hoạt động (rất quan trọng đấy ạ, ko cẩn thận nhầm hàng thì toi)
    - Bước 2 : Khởi động gân cốt, chuẩn bị chiến mã
    - Bước 3 : Tiếp cận đối tượng. Khi tiếp cận rồi thì phải làm sao để đối tượng chú ý đến mình. Có thể giả điên, giả dại cũng được (tuỳ ). Nhưng tốt nhất là giả vờ nghe đt, nói oang oang (nhưng đừng làm người khác khó chịu , cứ giả vờ là sóng yếu, ko nghe được nên phải nói to)
    - Bước 4 : đây mới là bước khó nhất, đòi hỏi khả năng diễn xuất cao, đòi hỏi 1 đôi mắt nhanh nhạy, 1 đôi chân dẻo dai, 1 đôi tai nghễnh ngãng ... Khi đã thành công bước 3, giả vờ có việc gì đó rất quan trọng phải đi, vội vàng làm rớt ví (để ít tiền trong ví thôi kẻo em nó nổi lòng tham lấy luôn), nhảy lên chiến mã phóng đi. Khi em nó thấy bác làm rơi ví sẽ gọi lại, các bác cứ giả điếc mà phóng thật nhanh, đằng nào trong ví chả có số đt của mình rồi

    Giờ thì thành công hay thất bại là tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố như em ý có đánh lô đánh đề đang nợ tiền mà chôm cái ví luôn ko, hay có thằng khác nhìn thấy cái ví nhảy vào xí trước ko ... Các bác chỉ việc ngồi nhà thắp hương xin các cụ phù hộ em ý sẽ gọi điện. Đấy nhé, lấy đươc số đt rồi. Còn lại tuỳ thuộc trình chém gió của mỗi người
    Hồi SV em với thằng bạn tập thể hình gần trg Ngoại Thương, tập xong ra trà đá trc cổng trg. Thằng bạn em nó kết 1 em lắm. Em với nó vắt óc nghĩ mãi mới giúp nó làm wen được. Giờ thì con nó gần 1 tuổi rồi, nhưng mà con với em khác Hồi đó làm wen được, cưa đươc nhưng chả hiểu thế nào lại chia tay, uổng công em bày kế cho nó
  6. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2

    Nói thực là chị là hạng tầm thường nhạt toét chứ không phải diện cao thủ đâu ..botay.com .
    Cao thủ phải cáo già đội lốt nai tơ
    Đứng trước các tên tuổi đại gia lừng lẫy như Bác Thuyenxaxu , Netwalker, Anh già...
    Hot boy Dê , Nhagiaucungkhoc ,....và các hot boy khác
    Mình phải mắt chữ A , mồm chữ O
    Lúc nào cũng ngơ ngác vì toàn đại gia đấy , ak...ak lại Việt Kiều nữa chứ , đổi đời có ngày chứ đâu cãi zai , ghét đại gia trọc phú để số kiếp nghèo như chị .
    Lúc đó có mà tha hồ LV , tha hồ đi Spa và khoe đồ hàng hiệu với các bé bên box Làm đẹp chứ...ak..ak
    Cao thủ này là cao thủ hâm
    Nhưng mà đời con gái cứ nhìn vào mấy chú có tiền, rồi cố lấy được mấy chú có tiền để tiêu tiền chồng thì chồng có đi với gái thì cũng cố để nhắm mắt cho qua , hay là nhét BCS vào va li cho chồng được mang tiếng ta đây rộng lượng.
    Chị không có số làm mệnh phụ phu nhân như thế , quý bà sang trọng ra ngoài khoe chồng như thế
    Nói tóm lại là phận nghèo nhưng mà vợ chồng bảo ban nhau làm ăn ,chung thuỷ là thiên đường rồi
    Chú đại cao thủ này Nhường các bé
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong, không còn siêu nhân để cứu địa cầu rồi.
    Sau đây là một bài hát ca ngợi về siêu nhân..
    http://www.youtube.com/watch?v=MBLksLvG0RM
  8. kcmonline

    kcmonline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy topic nào của bác Sun sun cũng gây chú ý và đc đông đảo các mem tham gia đặc biệt là các mem có tiếng tăm ... ---> Như thế đã là thành công rôi ....
  9. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cái hư danh "cao thủ" mà cũng được mọi người bàn tán nhiều nhỉ. Hỏi ở cái cốc này những người được gọi là cao thủ, có mấy người ngoài đời có gia đình hạnh phúc yên ấm.
    Đơn giản chỉ là cần một vòng tay ấm không rời mình lúc hoạn nạn, có thể cùng mình chia ngọt sẻ bùi, có thể vì mình mà gạt bỏ lợi ích, tự ái cá nhân, có thể cùng mình lái xe xuốt 300 km và ngồi đợi mặt trời mọc, thế là đủ rồi, hình như mình đã tìm được người như thế hi hi
    Ước cùng em được dạo chơi
    Ước cùng em được chia môi hôn dài
    Ước cùng thức đến sớm mai
    Ước cùng em vượt trông gai kiếp người
    Lopua a`, you will never read this topic but i just wanna say i love you so so much, i really hope i will spend my whole life with you penguin
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    nếu có đủ 4 điều trên thì gái bu đầy, cần gì cưa nữa
    mình là mình ham zai đẹp nên nếu điều 1 mà được thì mấy điều cuối bỏ qua, hehhêhhhe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này