1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cao thủ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lynkpt, 11/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    éo có vợ đẹp con ngoan thì loser thôi.
  2. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Các gà cáo cứ vào ức hiếp chủ topít, biến nó thành hàng hay bóng thế.
    Cao thủ phải đẽo được những bé như thế này:
    [​IMG]
    Bé ấy gia đình cơ bản, học hành ngon nghẻ, xinh, dáng chuẩn, tướng đẹp...
    Chém kinh quá.
  3. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi có câu nói rằng:
    Khi bạn có một tình yêu đẹp bạn sẽ được hạnh phúc , khi bạn bất hạnh trong tình yêu bạn sẽ trở thành triết gia
    Các kinh nghiệm đầy mình do sự trải nghiệm chiến trường tình này cả đấy thôi
    Bên cạnh đó một số cao thủ thực sự họ có một cái máu rất Tanh
    Đó là máu thích chinh phục
    Họ đặt ra mục tiêu là con mồi , khi hạ được rồi họ lại nhanh chán cũng như khi chinh phục được đỉnh núi cao này , việc tiếp theo là phải chinh phục đỉnh núi khác .
    Với zai hay gái hạng cao thủ có máu Tanh này thì sẽ sướng trong giây lát và khổ suốt đời , nên tránh cho xa ra .
    Họ không chung thuỷ , họ coi tình yêu như nhũng cuộc thám hiểm mới trong hành trình cuộc đời họ , nhưng Thợ săn này cũng có đôi chút hoang tưởng , bốc đồng và ngông cuồng . Họ rất dễ rơi vào hai trạng
    Lúc đang yêu hưng phấn , đang hướng đến mục tiêu săn đón các kiểu
    Khi hạ gục được mục tiêu rồi họ chán nản và buông thả rơi tự do cảm giác của mình
    Và họ chỉ được hồi sinh khi tìm được mục tiêu khác .
    Đơn giản chỉ là cần một vòng tay ấm không rời mình lúc hoạn nạn, có thể cùng mình chia ngọt sẻ bùi, có thể vì mình mà gạt bỏ lợi ích, tự ái cá nhân, có thể cùng mình lái xe xuốt 300 km và ngồi đợi mặt trời mọc, thế là đủ rồi, hình như mình đã tìm được người như thế hi hi
    Ước cùng em được dạo chơi
    Ước cùng em được chia môi hôn dài
    Ước cùng thức đến sớm mai
    Ước cùng em vượt trông gai kiếp người
    Tớ cũng thích kiểu này của bạn
    Ta không mong được đời đời kiếp kiếp
    Không mong được sớm tối bên nhau
    Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian

  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Quẩy bác sai rồi Phải là : éo (tự) thấy vợ mình đẹp, éo thấy con mình hơn mình thì loser thôi
  5. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Thực ra ông bạn trên kia nói không phải không đúng đâu. Tùy vào thằng nào mượn điện thoại thôi :D. Tôi cũng chả đủ mấy đk như lão ấy nói nhưng xin số của em gái thì vẫn rất vô tư.
  6. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Câu chữ anh cũng ko để ý nhiều vì đây không phải viết văn bản chính luận. Đại để ý anh là ra ngoài đường gặp bạn bè, đàn anh đàn em, ko quen lẫn quen biết đều ít nhiều khen trước mặt sau lưng, thằng này số sướng, vợ đẹp con ngoan, gia đình hạnh phúc, + + etc. là mãn nguyện con mẹ nó rồi. Đời còn đòi hỏi cái *** gì nhiều hơn thế. Hôm trc đọc cái bài khi đàn ông 30 thấy hay. Chứ thật nhiều thằng cả chục năm vẫn lẽo đẽo đi tán gái, hay chinh phạt gì gì đó, anh thấy nó thế lìn nào ấy. Xịp pẹ, bảo thằng đấy ngồi cùng chiếu uống rượu, vớ vỉn anh đạp con mẹ nó xuống, lúc đấy nó éo cùng đẳng cấp, éo cùng cùng tuổi nữa.
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Sao cao thủ các chú lại chứ cãi nhau vì mấy trò vặt đi xin số gái thế? Chốc nữa lại loạn lên cãi nhau vì nội dung mấy tin nhắn tán gái bằng điện thoại nữa cho mà xem.
    Thấy thảm não thế nào ấy.
  8. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Anh iuuuuuuuuuuuuu, em hứa vào trước ngày em lỡ bước sang ngang
    Em sẽ cho anh iuuuuuuuuu số phone của em để ngộ nhỡ có ngày em chán chồng em ...
    Em gọi điện ,nhắn tin cho mình lúc nửa đêm , rồi mình tằng tịu cái lòng thòng với nhau mình nhỉ
    Tự dưng sắp đến ngày lại thấy nó cứ chống chếnh thế nào ý các cô các cậu các ấy các tớ ạ
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Dây phải kứt rồi.
    Thị này lúc nào cũng giãy nãy tỏ vẻ mình bị oan ức lắm khi bị trêu chọc là vợ cũ của Dê, lúc nào cũng cầm tay nick lạ lại để phân bua phân trần, nhưng thực bụng thì thích lắm nên mới...phân trần suốt 2 năm. Giờ cũng thế, vịn tay người lạ lại anh yêu với chả anh quý - lát sau ai tưởng anh có quen biết gì với thị thì thị lại tốc váy phân trần thân em quý như ngọc nên thằng CLN làm sao xứng đáng bằng gót chân em.
    Thế nhưng chính y thị lại bá vai bá cổ anh yêu chứ có ai tự dưng hiểu nhầm đâu.
    Thôi, anh không dây với kứt, anh không là "anh yêu" của K. nhé. K. xê ra cho anh nhờ. Thối quá!
    Ai tự xưng là cao thủ điều khiển gái thì vào đuổi thị này đừng anh yêu anh yếu với anh nữa, anh công nhận là cao thủ ngay!
  10. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Ô hay mình chỉ là anh iuuuuuuuuuu ( I ngắn ) thôi
    Mình có phải là anh yêu ( Y dài ) đâu sao lại khéo mơ như thế nhỉ ?
    Vì anh ngắn mà , giá như anh dài thêm 1 phân nữa thôi , hơn người ta một phân nữa thôi
    Thế là em đã coi anh là anh yêu y dài rồi
    Một phân đó là , một phân của đàn ông , cái ở trong đầu
    Cao thủ là thế đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này