1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cậu bé đang lớn và những suy nghĩ rất bướng bỉnh???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoacucvang2110, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Một cậu bé đang lớn và những suy nghĩ rất bướng bỉnh???

    Em trai tôi năm nay hoc lớp 10, nó đang lớn ...nó trở nên cao to hơn chị nó , mọi người vào chơi toàn hỏi tôi: cháu học lớp mấy?còn hỏi nó: cháu học trường nào?...hic! tui mới là chị, mới là nhân viên mới của cơ quan....tui phảo chấp nhậnmột thực tế là đứa em trai bé bỏng ngày nào đã lớn.
    nhưng có chuyện, nó đã thi đậu vào trường chuyên cấp ba hẳn hoi, nó được bầu làm lớp trưởng hẳn hoi...và trong suy nghĩ non nớt của nó nghĩ rằng mình đã lớn và thích làm gì thì làm, tôi phải làm sao đây? khi tôi phát hiện ra nó hút thuốc, đi chơi game đến tận đêm tôi phải đi tìm về ( ở nhà tôi cũng cho chơi , chứ không phải là cấm) , nó cũng chẳng hỏi bài tôi nữa với lý do: ngày xưa chị học thì làm gì có ai để hỏi??? nhưng để tự nó học thì kỳ một vừa qua..điểm quá kém, ngày xưa đi học tôi sẽ coi những bạn như nó là học cực kỳ dốt, vì tôi vốn là đứa học khá, bây giờ nó đi học về cũng chẳng chào ai , ăn cơm cũng không mời, tôi biết không phải nó trầm cảm hay làm sao...mà trong suy nghĩ nó rất bướng bỉnh, có lần tâm sự với tôi nó bảo bố mẹ cổ hủ, vì mẹ chỉ ho nó có 5000 đi sinh nhật ban, vì bố mẹ không cho nó đi xe máy...đó là suy nghĩ của nó, và tôi giải thích nó nghe nhưng tôi hiểu trong thâm tâm nó vẫn chưa nhận ra.

    tôi biết đây là giai đoạn đang lớn, nhưng cần phải uốn nắn ngay nếu không sẽ hỏng, bố mẹ tôi cũng đã nói và mắng nó nhiều, mẹ cũng nhiều đêm mất ngủ.....nhưng tôi là chị nó tôi thấy dường như trong suy nghĩ nó chưa hiểu ra, tôi không muốn nhìn thấy em trai mình hút thuốc và học hành chểnh mảng.

    tôi viết ra đây, để tham khảo ý kiến của các bạn, các bạn từng trải qua tuổi như em tôi các bạn đã nghĩ thế nào? và tôi phải làm gì bây giờ!???

    TTVN

Chia sẻ trang này