1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện 18 năm mới kể

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Congchuaphale, 21/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện 18 năm mới kể

    Ngày ấy,cách đây 3năm ...
    Fool lúc đó mới chỉ là một vương gia ( hổng phải thương gia ) một lần tới thăm chốn kinh đô hoa lệ.Hồi đó, các gia đình quýxtộc chốn Hà thành thích nuôi cáo trong nhà, để trông nhà, phòng kẻ gian đột nhập và để bảo vệ cho mấy nàng Kiều:
    " Êm đềm trướng rủ màn che
    Tường đông ong **** đi về mặc ai "
    Nhà của côngchúa cũng nuôi 1 con cáo tên là DesertFox. Đây là một con cáo rất tinh ranh, láu cá , ai mà có lỗi với nó thì nó sẽ chẳng bao giờ quên . Vậy mà ngày hôm đó, nó đang trên đường từ cột điện về nhà, cái đuôi kéo lê trên đất , mắt cũng đang ngước nhìn Fox nhà bên thì Fool , mắt mải mê ngước theo những bóng hồng, đã dẫm nhằm cái đuôi của nó. Thiệt là tội, Desert tru lên thảm thiết, quay ra táp vô chân Fool. Fool vừa đau, vừa quê : " Mày tưởng tao không có răng hả ?"rùi lao vô táp nhau với Desert. Cuộc chiến tưởng chừng bất phân thắng bại. Nhưng may thay, côngchúa nhìn thấy. Vừa thấy thương con cáo cưng của mình đang vật lộn với nanh vuốt kẻ thù ( làm sao Desert có thể bì với móng vuốt của Fool kia chứ), vừa thấy tức lão Fool kia ăn mặc bảnh bao mà sao táp nhau với cáo. Côngchúa lao vô chỉ đạo cho Desert : " Cáo cưng, em đừng có táp linh tinh,gãy răng hết á, phải táp có chiến thuật mới tiêu diệt được ". Chẳng mấy chốc, Fool đã đuối sức, nhưng hổng lẽ,,"hoàng thân quốc thích " mà lại thua 1 con cáo sao . Fool hét lên : " Không, ngừng lại, côngchúa ơi ta muốn thương lượng ".
    "Thương lượng cái chi "
    Fool : " Hãy bảo con cáo này ngừng lại, sau này, khi ta lên ngôi vạn tuế, hứa sẽ nhận công chúa làm Nghĩa nữ, chia cho 1/2 đất nước, gả hoàng tử cho ".
    "Ngươi thật là bẻm mép. Lấy gì chứng minh ngươi sẽ lên ngôi , và làm sao ta biết ngươi tặng ta hoàng tử nào ".
    Fool lập tức lấy ảnh của hoàng thái tử ra đưa cho côngchúa để làm tin. Kể từ đó, côngchúa đã ... iu và luôn mong đến ngày Fool thực hiện lời giao ước.
    ..
    Hỡi ôi, 3 năm đã trôi qua kể từ ngày đó. Côngchúa đã chờ đợi , chờ đợi , nhưng không thấy tin tức gì. Mỗi bình minh lên, mỗi hoàng hôn xuống, côngchúa cứ dõi về phương Nam đầy nắng , nhớ về một nửa gia tài và chàng hoàng tử đáng iu...
    Desert thấy côngchúa mỏi mòn như vậy, nhớ lại những cú táp hồi xưa mà thấy "tam muội chân hoả" bốc lên. Dù cho côngchúa khuyên răn hết lời, Desert vẫn quyết chí ra đi tìm tên vương gia dối trá để bắt hắn thực hiện lời hứa và đấu tiếp cuộc chiến ngày xưa.
    Thời gian lại trôi đi, Desert vẫn không thấy quay về. Mà côngchúa chịu hết nổi rồi, đành lên đường tìm đến vương quốc Beika của Fool. ( Bi giờ xưng hô tử tế chút vì dù gì cũng là phận .. con dâu rùi mờ ).
    Hoá ra, phận đổi sao dời, đã có biết bao nhiêu thay đổi.
    Đầu tiên là Fool , đã lên ngôi vua và đang sống phè phỡn ăn chơi theo kiểu đế vương chính hiệu. KHông biết ông ta có còn nhớ lời hứa khi xưa hông, chỉ thấy ổng nói ta với ổng có mối "thâm tình giao hảo". Nếu nhớ thì sao chưa chi cho ta 1/2 vương quốc và lệnh hoàng tử cưới ta ?
    Tiếp theo là DesertFox, thiệt không ngờ,nó đã tu hành đắc đạo và trở thành người, nhưng cái tên thì vẫn không thay đổi. Nó vẫn trung thành với ta và luôn gây chiến với lão hoàng đế Fool. Hỡi DesertFox, côngchúa đã đến đây, hãy trở về phục vụ bổn côngchúa như trước kia . Côngchúa đánh giá cao lòng trung thành của ngươi và phong cho ngươi làm : " Bình Ngô đại cáo ". Okie hén
    Còn Fool, mau mau thực hiện lời hứa với ta,nếu không ta sẽ đem quân đi đánh chiếm Beika, thắng lợi vẻ vang mà không hề tốn công sức.
    Còn một điều nữa, lão Chec côngcông do ông phái đến phá ta đúng hông ?Lão côngcông đó cứ luôn miệng hù doạ ta, đòi bụp ta vì mấy chuyện vớ vẩn. Ông hãy mau mau cách chức Chec và đuổi ông ta về quê, nếu không thì thiên hạ đại loạn.
    Hẹn trong 5ngày phải ra chiếu chỉ chia cho ta 1/2 vương quốc và cử hành hôn lễ giữa CCPL ta và hoàng tử, Đúng 00h ngày thứ 6, nếu không thực hiện ta sẽ kéo quân ...



    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  2. tomhumhiepsi

    tomhumhiepsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    xin cho hỏi, ẻm CCPL nầy hồi nhỏ có bị giếng té hông mà dám vào đây chọc ổ kiến lửa vậy ạ? Tội nghiệp! Cô ấy đẹp, cô ấy xinh, cô ấy trẻ ----> tuổi trẻ sốc nổi.
    Sắp có hoạ binh đao to rồi , vọt thôi
    Biển Đông là của tớ
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    Bây đâuuuuuuuu! Tống cổ bà điên nầy xuống ngục cho taaaaaaaa
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  4. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tên tomhumhiepsi kia, sao đang ở Biển Đông lại leo lên bờ chi vậy ? Mắc cạn hả ? sao hông nói sớm , tui thuê xe đưa về biển liền à
    Khổ thiệt, cái này tui gửi nhầm à,đâu có định công bố khắp thiên hạ nỗi ô nhục táp thua 1 con cáo của lão hoàng đế Fool đâu. Chỉ định cho Hội những người thích đùa biết thôi. Ai dè.. hừm, đã bảo nhầm rùi mà ..
    Nhưng hỡi tên Fool kia, nếu ngươi không thực hiện lời hứa đúng 0h ngày 24/10/2003 ta sẽ kéo quân. Ngươi không cần nguỵ biện , "những lời nói to tát chứng tỏ một lý lẽ yếu đuối " . Cho dù có sợ hãi mà ở ẩn Thiếu Lâm Tự ta cũng không tha. đâu

    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  5. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Xí quên, tại gửi nhầm cho nên mới có cái topic này. Các mod giúp em chuyển vô Hội những... và xoá topic đi cũng được . Thank nha
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  6. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0

    giọng điệu cô này giống như một người tôi đả từng gặp .

    tôi đâu biết trái tim em là sóng
    mải lập lờ bởi ngọn thuỷ triều dâng
    tình anh đó không như là thác đỗ
    thoáng trong lòng tiếng sóng động lòng ...em
  7. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Hichic tôi mà có được cơ hội vào SG để mà gặp you đã tốt. he he he nhưng chắc chắn sau này tui sẽ dzô đó làm vài năm , chán thì dzìa HN, còn nếu hông xa được nữa thì... Chẳng biết vài năm nữa nếu được vô đó sống thì có được đi offline cùng box không nhỉ,hôm 19/10 có vẻ vui ghê á
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    Ôi, bà lão đáng thương kia ui! Tội nghiệp qué. Lại đây trẫm hỏi xem nào
    - Chẳng hay lão bà bà từ đâu đến, chồng chết fải hông? Vậy con cháu đâu cả rồi, để thân già côi cút thế? [8)
    ...
    -Cái gì? Tuyệt tự à? Ôi, sao khổ thế? Bây giờ bà cần việc làm fải hông? Được rồi, để ta fái bà qua bên cung của Thái Thượng Hoàng Whisper fục vụ nhá, ở bển nhàn nhã lắm. Chỉ cần bà bình tĩnh, đừng có nổi điên lên được rùi
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  9. yuky

    yuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    hehehe....ủng hộ kéo quân ....ủng hộ chiến tranh .....
    Chiến tranh - I love ....
    [​IMG] I
     If a star would fall everytime i think of you , the sky would be empty by now.
  10. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Em bé này bi giờ lại thích chiến tranh kìa... Anh em mình hông lẽ hông chiều được ẻm?!
    Chiến tranh đê... bắt xác đê... Ai dám hông?
    Jeno

Chia sẻ trang này