1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện buồn cười đây....

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi muschino, 12/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muschino

    muschino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện buồn cười đây....

    Hôm nay mình xin kể 1 câu chuyện rất zui zẻ cho mọi người nghe.
    Câu chuyện là thế này, hôm nọ mình có lấy giúp một anh cây vợt Yonex MP28, anh bảo anh lười nên nhờ mình căng cước hộ, mình bảo thôi, gặp mặt và anh kiểm tra hàng rồi xem cước luôn.
    Sau khi nhìn vợt và cước BG65 xong, anh ok liền, mình dẫn anh ý ra cửa hàng Danco Sport chỗ đường Trần Duy Hưng để căng, cửa hàng đó mình quen, mình chơi cả mấy nhân viên ở đó mà, hôm đó trường hợp ngoại lệ, gặp 1 ông lạ hoắc mặt cứ căm căm, trông rất đáng ghét. Mình nói căng cước và đưa cước của mình ra, thường thì mình chỉ căng mất có 5.000 nhiều lúc ở đó, mấy nhân viên căng còn không lấy tiền. Mặt ông ý căm căm nhìn mình, lúc ông nhìn cô nhân viên, cô này có vẻ sợ, mình cũng không chú ý, được vài giây ông này đi ra ngoài và cô bé bảo mình là căng cước mất 10n anh ạ, mình thấy kiểu này chắc có vấn đề gì, nên ok, không sao cả. Chấp nhận luôn.
    Sau khi đan xong đến hồi căng cước mới buồn cười, trong lúc đó, mình hỏi cô bé bán hàng mới biết đó là người quản lý của hàng tên là Khả, tại vì mình ra đây suốt có bao giờ thấy đâu. Trong lúc căng thì mình giới thiệu cho anh đó một vài mẫu giầy để anh có thể chơi đc ... lúc đó mình vô tình chú ý nhìn ông này căng và tình hình căng thẳng xảy ra, lần đầu bị xoắn cước thì phải, ông này cắt mất ít cước của mình, mình hỏi có làm sao ko, ông mặt căm căm bảo chỉ bị xoắn thôi, không sao cả, lúc đó mình cả anh kia ko xem hàng nữa, chú ý nhìn ông này căng, được 4 dây đầu tiên không sao, nhưng mà nhìn căng cũng choáng thật, lưới cứ kéo " făng făng", đến dây thứ 5 thì không hiểu sao, ông ý chỉnh các nút vợt chẳng hiểu sao tự nhiên dây đứt luôn, mình choáng, hỏi tại sao thế, ông trả lời cụt lủn luôn dây này của em có vấn đề.... mình choáng, nói luôn, đây là cước chính hãng của em làm sao mà có lỗi được, ông nói cước thì phải lỗi chứ... và ông ý cứ nhẹ nhàng tháo vợt ra không nói gì cả, mịa nói thật chứ, không nể ông anh ở đó, mình choảng lão 1 trận, lão đếch muốn nhặn căng thì nói hẳn, đằng này lão cố tình làm đứt cước của người ta rồi nói cước của người ta lỗi, lần đâu thì mình đã tức rồi, đến lần thứ 2 mình tức hỏi, lão bảo lỗi, chưa bao giờ mình thấy cước BG65 lại có vấn đề khi căng cả, nói thật tỉ lệ lỗi của cước này rất là thấp, chỉ có cước BG66 mới bị thế.
    ********* đó không thèm xin lỗi mình thì thôi lại còn bảo là cước mình bị lỗi, vừa nói lão mặt cứ căm căm, tớ thề có ngày não biết tay tớ. May mà ông anh ko giận, ông nói mình nguôi giận, ông nói thẳng, hàng của mình ông an tâm, ông nhìn cước ở đó, rồi, chẳng khác gì của mình... nhắc mọi người, nếu căng cước ở cửa hàng này, tránh mặt tên chó đó, thằng này người gầy, cao khoảng 1,65m mặt lúc nào cũng căm căm như bị " vợ " cắm sừng....
  2. dung_nam2003

    dung_nam2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu gì?
  3. muschino

    muschino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Thằng củ chầy đó đếch biết căng lưới, làm hỏng cước của người ta rồi bảo cước lỗi này nọ, nó đếch thèm xin lỗi
  4. hoafangxe

    hoafangxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cũng hay đấy chứ, nhưng không buồn cười lắm mà chỉ thấy tức thôi. Tệ thật, thời buổi kinh tế thị trường mà vẫn còn những người quản lý kiểu ấy nhỉ, có lẽ anh em nên rút kinh nghiệm nếu gặp thì tránh nhé. khà khà khà
  5. muschino

    muschino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    ********* đó, tên là Khả, mặt lúc nào cũng căm căm.....
  6. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    cái dzụ này Kẹo hiểu nè, ý anh Muschino@ là: anh ấy cú cái ông Khả kia và muốn mọi người đừng có đến đó căng lưới nữa cho cửa hàng ổng ... ế chơi. Phải không ha???
  7. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    thằng cu đó vãi nhầy,cửa quyền,vô học...nói thẳng là vô học và mất nết..
  8. Trung_mos

    Trung_mos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    haha bác Dê nhà mình bị 1 vố đau wá ...thui thì anh nói với anh em không đến chỗ thằng bị cắm sừng đó là được ^_^
  9. nat.anthro

    nat.anthro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Hi hi !!! Chuyện này hay đấy Mus ạ. May quá. Đến đây chưa gặp Khả đại gia bao giờ. Thấy Có mấy anh trẻ trẻ với một cô bé thôi. Nói thật, đem cước mình ra đó căng mấy lần, thấy mấy anh em chỗ đó làm nhiệt tình, chu đáo lắm. Cách cắt cuớc vợt cũ ...cũng rất đúng cách và cẩn thận cộng thêm con máy Fleet mới zin. Căng xong con dùng chổi sơn quét lưới mới căng một lớp keo bóng, (chưa từng thấy hàng nào chu đáo thế). Nhưng mà ... Ai biết ở đó có thằng cha quản lía...chán vãi hàng thế. Mai phải vào trang Dancosport kiến nghị thằng chủ....đổi cung cách ..hay đúng hơn đổi thằng chả Khải đó đê. Tạm thời anh em đừng dại mang cưóc ra đó đan. Cước của Yonex lỗi thế nào được. Khổ thân Mus. Chia sẻ sự thông cảm này
  10. muschino

    muschino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Uh, mấy thằng nhân viên ở đó căng tốt thật Tuấn à, hôm đó mình thấy lão này lạ thật mà, mình toàn căng ở Trần Duy Hưng cho gần cơ quan, hôm đó thấy lão này lạ hoắc, hỏi cô bé thì bảo là quản lý ở đây mà, hic hic, hôm đó đen thật, lão ko thèm xin lỗi, nói chỏng trơ luôn, cước lỗi ... , tức điên người, hôm đó không vì có ông anh ở đó, chắc cho thằng đó biết tay huuu, ko ngờ danco lại có thằng quản lý tệ đến thế....

Chia sẻ trang này