1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện cảm động của một tác giả vô danh nhận được qua e-mail của một người bạn ở Malaysia, m

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lienhoa8503, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Và đây cũng chình là câu anh đã viết vào cái topic này: "Một mắt chảy nước mắt vì cảm động, còn mắt kia chảy nhiều hơn vì đọc khó quá! Hic!".
    Anh có cảm thấy là anh qua mâu thuẩn không?Cũng chính anh đọc xong, và cũng chính anh đưa ra là nó kô logic.Tin hay không tin là quyền tư do của anh.Em chủ yếu post lên để mọi người cùng đọc thôi,chứ người viết không phải là em.Chúc anh vui vẻ và hạnh phúc,vì vứa có được một thằng cu..
  2. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nói rồi,cái việc các bạn có tin hay kô tin,đó là quyền tự do của các bạn.Mình post lên, chủ yếu là để chia sẻ cùng mọi người thôi.Mong các bạn xem xét lại nhé.Người viết kô phải là tôi.Mặc dù, các bạn kô tin là thực có đúng kô? .Nhưng ngay cả các bạn cũng đã cảm động còn gì?.Mình cũng cảm thấy cảm động khi đọc nó.Mình nghĩ vì bà mẹ có nổi khổ riêng,nên đã kô nói ra sự thực cho con mình biết.
  3. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nói rồi,cái việc các bạn có tin hay kô tin,đó là quyền tự do của các bạn.Mình post lên, chủ yếu là để chia sẻ cùng mọi người thôi.Mong các bạn xem xét lại nhé.Người viết kô phải là tôi.Mặc dù, các bạn kô tin là thực có đúng kô? .Nhưng ngay cả các bạn cũng đã cảm động còn gì?.Mình cũng cảm thấy cảm động khi đọc nó.Mình nghĩ vì bà mẹ có nổi khổ riêng,nên đã kô nói ra sự thực cho con mình biết.
  4. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Để thế này có phải dễ nhìn hơn không?
    Tớ đọc bài này trên webtretho rồi, tính mình thì cũng thuộc diện hay thương vay khóc mướn nên cũng thấy gai hết cả người rồi nước mắt sụt sùi, nhưng nói thật nhé: KHÔNG TIN! Nghĩ lại thấy hơi tức tức vì sao họ nỡ bày đặt ra một câu chuyện thương tâm đến thế nhỉ? Thế gọi là ác đấy
    Mình đã nói rồi,cái việc các bạn có tin hay kô tin,đó là quyền tự do của các bạn.Mình post lên, chủ yếu là để chia sẻ cùng mọi người thôi.Mong các bạn xem xét lại nhé.Người viết kô phải là tôi.Mặc dù, các bạn kô tin là thực có đúng kô? .Nhưng ngay cả các bạn cũng đã cảm động còn gì?.Mình cũng cảm thấy cảm động khi đọc nó.Mình nghĩ vì bà mẹ có nổi khổ riêng,nên đã kô nói ra sự thực cho con mình biết.
  5. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nói rồi,cái việc các bạn có tin hay kô tin,đó là quyền tự do của các bạn.Mình post lên, chủ yếu là để chia sẻ cùng mọi người thôi.Mong các bạn xem xét lại nhé.Người viết kô phải là tôi.Mặc dù, các bạn kô tin là thực có đúng kô? .Nhưng ngay cả các bạn cũng đã cảm động còn gì?.Mình cũng cảm thấy cảm động khi đọc nó.Mình nghĩ vì bà mẹ có nổi khổ riêng,nên đã kô nói ra sự thực cho con mình biết.
  6. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong truyện này mình cảm thấy rất khó chịu. Vì nhân vật (thằng) con trai bất hiếu quá sức tưởng tượng, thứ nữa là có cảm giác (cảm giác thôi) là tác giả biến hình tượng bà mẹ trở nên vĩ đại nhờ hành động hiến mắt --> Nếu không có hành động đó bà ấy là một người rất bình thường?
    Độc giả có lẽ sẽ tưởng tượng thằng con hối hận như thế nào, nhưng mà mình lại khó chịu khi nghĩ rằng anh ta chỉ biết ơn người mẹ khi mẹ đã hy sinh một mắt vì con, chứ không phải vì công lao to lớn hơn là đã sinh thành ra mình.
  7. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Câu đầu tiên anh nói có ý hài hước, đương nhiên anh không tin ngay từ đầu, anh cảm động vì thấy chủ topic đa cảm, sau anh thấy chị ngaythu8 bình luận nhiệt tình quá, nên anh đọc lại, và đã có vài lời tiếp theo. Cám ơn em vì lời chúc. Nhưng anh có một ý nho nhỏ, trước khi post bài, em đọc thật kỹ và suy ngẫm! Chúc em một ngày tốt lành và có nhiều chuyện hay hơn nữa để chia sẻ!
  8. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Anh à em biết chứ ,em đã đọc rất kỹ rồi mới post lên.Dẩu biết rằng ,con người luôn đa sầu ,đa cảm mà.Em biết là,có người tin và có người kô tin( khi chưa post lên em cũng đã biết trước là như vậy).Cảm ơn anh đã góp ý.Chúc anh vui vẻ
  9. gahoamo

    gahoamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    hình như truyện này báo hoa học trò đã đăng rồi đọc cũng cảm động
  10. thanhbuivan

    thanhbuivan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Oài nếu thay chi tiết đôi mắt bằng chi tiết vết sẹo loang lổ trên mặt thì chính sác và đó là câu chuyện cảm động có thật, còn mắt thì? thứ nhất là nếu tính ngược trở lại với tuổi người chủ câu chuyện em cứ cho khoảng 20 năm tức là năm 1987, như vậy liệu lúc đó đã có khả năng thay mắt cho con người chưa?, Đừng biến một câu chuyện cảm động có thật thành một câu chuyện sáo rỗng, như vậy là vô nhân đạo văn chương không cho phép điều đó.

Chia sẻ trang này