1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện cảm động của một tác giả vô danh nhận được qua e-mail của một người bạn ở Malaysia, m

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lienhoa8503, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Đây là nguyên văn ma bạn(gahoamo) đã viết :"hình như truyện này báo hoa học trò đã đăng rồi đọc cũng cảm động",thì chứng tỏ rằng tôi đã không thêm bớt gì vào đây.
    Nếu tôi có thay đổi hoặc thêm bớt gì đó, thì bạn ấy đã nhận ra ngay,vì chính bạn ấy đã đọc nó trên(Hoa Học Trò).Mà bạn biết rùi đó,nếu là thông tin đại chúng hoặc đã đưa lên báo rùi ý,thì giống như câu bạn đã viết :" Đừng biến một câu chuyện cảm động có thật thành một câu chuyện sáo rỗng, như vậy là vô nhân đạo văn chương không cho phép điều đó".Vì vậy,nên không ai có thể viết như vậy,vì (Hoa Học Trò) là nơi để các bạn tim hiểu thêm về thế giới của tình bạn, của những cảm xúc... v.v và v.v.
    Mong bạn có thể hiểu ra điều đó.Còn câu chuyện bạn đã đọc ở đâu đó , nếu là có thực như ở trên bạn đã nói ,thì tôi không biết ?.Bằng chứng đâu?,mà bạn có thể khẵng định rằng câu chuyện đó cách đây đã 20 năm (cứ cho là bạn đã quay lại 20 năm trước).Nếu chỉ là mới cách đây vài năm thì sao?.
    Tôi thì chỉ post lên chia sẻ cùng mọi người, còn vấn đề các bạn có nghĩ khác đi, thì đó là tuỳ ý .Nhưng vì tôi thấy bạn viết câu này nên hơi có tí bức xúc: "Đừng biến một câu chuyện cảm động có thật thành một câu chuyện sáo rỗng, như vậy là vô nhân đạo văn chương không cho phép điều đó."Chúc bạn vui vẻ và có nhiều niềm vui trong cuôc sống.
  2. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Anh đã bảo em rồi, cứ để mọi người bình phẩm, thanh minh làm gì em!
  3. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cư theo lời anh đi cho rồi, vì em mệt mổi với ý kiến mọi người đã nói.Cứ để tự nhiên là tốt nhất.
    Sao rùi cậu cu trai nhà anh thế nào rùi? Đã được bao nhiêu cân rùi?, sướng qua ta có em bé để bồng bế rùi.Chúc anh vui vẻ.hihihihihihihi

  4. thanhbuivan

    thanhbuivan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    oài cái cậu này đây nhé mình nói có sách mách có chứng nhé:
    "Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con,"
    câu chuyện được người con trai kể lại khi anh ta đã có con. Từ lúc không biết gì tới lúc có con chắc không 20 năm kô hay hơn. chưa nói là còn học ở sing và lập nghiệp ở đó...
    nhàm quá,
  5. nhoc_tmt

    nhoc_tmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Híc, cả nhà buồn cười thật, có thế mà cũng phải cãi nhau!
    Người post có nhã ý post lên vì thấy nó cũng cảm động. Ai đọc cảm thì cảm không cảm thì thôi, mất công bình loạn làm gì? Người post rõ ràng đã nói ko phải mình viết, thì cũng có quyền bình loạn truyện mà cũng đâu có phải chịu trách nhiệm về những nội dung trong truyện?
    Tớ thì thấy là những câu chuyện mang tính nhân văn thường được cổ tích hoá một chút! Bỏ qua các khái niệm tgian/y học/logic, tớ thấy trong nút thắt tình cảm, cũng ko được thông suốt lắm. Một người mẹ hy sinh tất cả, suốt đời vì con thế không bao giờ viết những dòng chữ như thế đâu. Tình thương, nếu nó đã bao la cả đời như thế, đến những phút cuối cùng của cuộc đời cũng sẽ thôi thúc để che dấu sự thật đến cùng. Nói ra, để con đau khổ, ân hận và có khi phỉ nhổ bản thân trong cả quãng tgian sống còn lại sao? Thế thì tất cả hy sinh của bà mẹ từ trước đến nay còn bao nhiêu phần ý nghĩa?
    Đọc chỉ để mà đọc thôi, chứ trong cuộc sống thật, có những tình người thật có lẽ còn đậm đà hơn thế này bao nhiêu!
  6. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Rất cãm ơn vì bạn đã nghỉ được như vậy,cãm ơn bạn nhiều lắm.Ít ra , thi cũng có người như bạn đã hiểu được cái ý nghĩa bao la tình người ấy.Minh rất vui và rất hân hạnh được lam quen với bạn.Chuc ban vui vẻ.
  7. tom2310

    tom2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Các bạn trẻ bây giờ thực tế và nhìn nhận hợp lý thật. Chuyện này cảm động ở chỗ nào nhỉ?? Chỉ riêng việc người con đẻ không yêu thương mẹ thì chớ lại còn xấu hổ vì mẹ, xua đuổi mẹ đã đủ thành chuyện đáng nói rồi. Không cần đến chi tiết bất ngờ khiên cưỡng để gây cảm xúc kia nữa!
  8. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
  9. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Oé! Tưởng cái top này nó die rồi, ai dè lại được chủ top kéo lên.
    Nhân tiện thế thì chính thức có lời xin lỗi gửi tới chủ tóp, vì tội đã không cảm động khi đọc truyện này thì chớ, lại còn dám nói là người ta nặn ra truyện này. Coi như lời xin lỗi này là của tất cả những người đã không cảm động mà lại còn nói truyện là bịa, để chủ top phải mệt mỏi gì gì đấy.
    Rút kinh nghiệm từ nay cứ đọc truyện thế này thì tớ sẽ tỏ ra cảm động.
    Đề nghị quí độc giả sau khi đọc truyện này, nếu cảm động thì hãy post vào vài chữ thể hiện cái trạng thái đấy. Ai lỡ thấy không cảm động vì nghe mùi nhào nặn xào nấu thì cứ lẳng lặng mà rút lui.

Chia sẻ trang này