1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện cảm động về người Mẹ, mong các bạn đọc!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nangcarmen, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovestrawberry

    lovestrawberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    huhu cảm động wá đi thôi. Đúng là vừa đọc vừa khóc. Thấy iu mẹ wá. Mẹ ơi con yêu mẹ lắm.
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    .........chẳng biết nói gì cả.......
    Câu chuyện này chắc là có thật.Cám ơn nangcarmen,lâu lắm rồi mình mới lại khóc khi đọc 1 câu chuyện...
  3. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Bà Cà Mèn copy cái này ở Blog hả ??? Ko ghi bản quyền lên nhỡ bị kiện thì ... Đã có vụ cãi nhau về vụ bản quyền các Entry trên Blog đấy
  4. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Truyện đúng là cảm động quá. Đọc xong cứ ứa cả nước mắt. Thế mới biết những giây phút bên gia đình quý thật.
  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong câu chuyện này, việc đầu tiên là tớ gọi điện ngay về nhà để nghe được tiếng mẹ...hic, làm con đúng ra lúc nào cũng thật vô tâm.....
  6. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Copy trên blog là copy thế nào. Có ghi tên rõ tác giả kia kìa. Truyện này rất nổi tiếng ở TQ mà. Đã được đăng trên báo rồi đấy. hihi
  7. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn.câu chuyên rất cảm động.
  8. violetstar_vn

    violetstar_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    làm em khóc rồi nè (huhu)
  9. jigoro_and_jigoro

    jigoro_and_jigoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    xúc cảm thăng hoa, bi kịch tột cục, sự dốt nát, ngu muội, sự đớn đau, sự ghẻ lạnh giữa người với người.
    đọc xong mình chả thấy hay, một kết cục ám ảnh, cuối cùng vẫn là một cái chết.
    lối mở ra lại chính là một sự kết thúc - cái nhìn duy tâm.
    don''t like.
  10. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhé!

Chia sẻ trang này