1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện cảm động về người Mẹ, mong các bạn đọc!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nangcarmen, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. star_of_sky

    star_of_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn nhiều chuyện thực sự rất hay nói thực la mình cũng rơm rớm nước mắt, một bài học rất hay có lẽ câu chuyện này đến rất đúng lúc...............chuyện thực sự làm người đọc cảm động, hôm nào phải pho to ra cho ban bè đoc mới được.các bạn có cấu chuyện nào cảm động thì viết lên nha.
  2. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Ơ ơ. Mỗi người một cảm nhận mà bạn. Câu truyện chỉ đề cao tình yêu cao cả của người mẹ. Và cậu có thấy vì kết thúc bi kịch mà để lại một ấn tượng sâu sắc cho mọi người ko?
  3. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ý tưởng hay đấy. bạn nào có chuyện gì thật sự hay thì post lên cho mọi người cùng đọc đi nhỉ
  4. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Bạn này chắc có dòng máu "lạnh" khác mọi người rồi. Tuy nhiên mỗi người có mỗi quan điểm, có mỗi dòng cảm xúc khác nhau nên ko sao cả, mọi người tôn trọng ý kiến của bạn. Nhưng tớ cũng xin nói lên ý kiến của tớ cho bạn hiểu nhe!
    Tớ chẳng thấy có gì sai khi bà nội cư xử với mẹ điên như thế, bà ấy hoàn toàn hành động đúng. Bà sợ mẹ điên ẳm con thì lỡ may quăng xuống đất thì làm sao đây? Nếu là bạn, bạn có dám để một người "điên" ẳm đứa trẻ trên tay ko? Trong khi rõ ràng mục đích bà nội dùng mẹ điên chỉ vì muốn nhờ mẹ sinh cho bà đứa cháu thôi mà. Với lại khi gia đình rơi vào cảnh nghèo nàn như thế, cơm ko có ăn, nếu mẹ điên ở lại thì cũng chỉ chết đói thôi, sẽ chết chung cùng cả nhà. Nhưng bà nội cũng sống tình cảm và biết hối lỗi sau khi tàn nhẫn đuổi mẹ điên đi, giờ mẹ điên quay trở về rồi, bà ko bao giờ để mẹ điên đi nữa. Như thế thì cũng nhân đạo rồi. Khi mẹ điên gây rắc rối cho gia đình thì bị bà nội mắng cũng là chuyện bình thường thôi vì lúc ấy nếu ở vào địa vị ấy thì ai cũng bức xúc như thế. Mình thích nhất lúc bà nội mắng cháu mình vì dù mẹ thế nào thì cũng là mẹ mình, dù điên nhưng mẹ vẫn biết yêu thương đứa con của mình, chứng tỏ bà nội biết cách giáo dục cháu mình. Phản ứng đầu tiên của cậu nhỏ lúc mới 6 tuổi khi biết mẹ mình là người như thế cũng rất tự nhiên và bình thường bởi vì cậu còn quá nhỏ và chưa thể ý thực được gì ngoài sự xấu hổ khi bạn bè trêu chọc mình. Mẹ tuy điên nhưng về tình mẫu tử thì ko điên chút nào! Đó là kết thúc đau lòng nhưng cũng ko có gì ngạc nhiên hết bởi bất cứ câu chuyện nào viết lên đều xuất phát từ một kết thúc gì đó. Chỉ khi mẹ ko còn nữa, những đứa con như chúng ta mới nhận ra mẹ quan trọng với mình như thế nào và đau khổ, hối hận vì chúng ta thật sự vô tâm với mẹ trong cs hàng ngày. Câu chuyện giúp chúng ta nhận thức rõ hơn về tình mẫu tử và sẽ ko vô tâm với mẹ như thế nữa đâu.
    Mình thích cậu con trai của mẹ điên này vì cậu ta có nghị lực và có ý thức lớn!!!
    Cảm ơn bạn đã post câu chuyện này lên cho mọi người đọc!!!
  5. IIRdiary

    IIRdiary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thật sự rất cảm động
  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Cảm động ... nước mắt trực trào ra ...ngăn lai
  7. xin_em_mot_co_hoi

    xin_em_mot_co_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn thật nhiều .! bạn có rằng từ nhỏ đến giờ vẫn luôn cứng đầu cứng cổ chưa phải khóc mấy khi mà khi nghe câu chuyện của bạn , không khóc mà nước mắt vẫn cứ rơi . Ôi mẹ của tôi, cả đời lam lũ nuôi tôi khôn lớn . Khi tôi trưởng thành mà vẫn khiến mẹ buồn thật nhiều . Ngàn lời cho con xin lỗi mẹ , con sẽ cố gắng sống tốt , mẹ của con .!
  8. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hay lắm! Đúng là đọc xong truyện mà không khóc thì thật lạ. Diễn biến tâm lý mọi nhân vật hoàn toàn hợp lý.
    P/s: Đọc một truyện như vậy mà còn nói đến bản quyền. Kì nhỉ?!
  9. hoangminhphan

    hoangminhphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc chuyện này,cảm động thật.Ai cũng vậy,khi nghĩ đến mẹ đều có một tình cảm thực sự rất thiêng liêng,mình là con trai mà đọc cũng còn cảm thấy nghẹn ngào(ko khóc được-ko được khóc).
    New idea: bạn muốn người bạn gái của mình gục đầu trên vai mình??? hãy print câu chuyện trên và đưa cho cô ấy đọc,OK
  10. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc truyện này bên tác phẩm văn học, bản dịch của Trang Hạ, không biết có phải cùng dịch giả không. Lâu nay trong topic này chẳng có gì ngoài tình yêu trai gái nên tự nhiên thấy hơi lạ lạ khi đọc bài này ở đây, mặc dù cũng là về tình yêu.
    Quả thực là hay!

Chia sẻ trang này