1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện cảm động về người Mẹ, mong các bạn đọc!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nangcarmen, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    @Một câu chuyện đâ?y nhân văn!ca?m động quá!
  2. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay quá ! Đọc song nhớ mẹ va? thấy thương mẹ quá !!! Con sef cố gắng học ha?nh đê? đê?n đáp công ơn cu?a bố mẹ !!!
    Bố mẹ ơi con yêu bố mẹ lắm !!!! Bố mẹ ơ? nha? nhớ gdsk va? đi lại câ?n thận nhé !!! Con mafi mafi la? con ngoan cu?a bố mẹ !!!

    Ca?m ơn bạn đaf có câu chuyện rất hay !!!
  3. IIRdiary

    IIRdiary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này rất hay, post lên cho mọi người cùng đọc nào.....
  4. nl2006

    nl2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    chuyện không có gì đặc biệt nhưng cũng gây xúc động. mẹ nào cũng yêu con.
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện rất có ý nghĩa. Mẹ nào chẳng thương con ngay khi người đó là người không được bình thường. Con là máu, là thịt, là da của người mẹ mà.
    Cám ơn bạn nhiều nhe, cố để chủ đề này còn mãi nha bạn.
  6. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "vừa đọc vừa khóc!"
  7. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện rất hay và cảm động. Tuy nhiên tớ có í kiến nho nhỏ là source là gì thì nên đề vào cho rõ ràng.
    Nếu tớ ko nhầm đây là 1 tác phăm văn học TQ do Trang Hạ dịch.
    Thanks anyway !
  8. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    hay.
  9. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bắt đền bác đấy,em khóc rồi.Híc...cảm động quá,thương mẹ điên quá
  10. antibecks

    antibecks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    xúc động quá!
    sao lại có thể cao thượng đến thế nhỉ?
    tôi yêu mẹ tôi quá!

Chia sẻ trang này