1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện cần chia sẻ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xox, 06/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xox

    xox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện cần chia sẻ

    Mình cũng xin chia sẻ một câu chuyện với diễn đàn này. Đây là câu chuyện có thật, xảy ra với đứa em gái kết nghĩa của mình. Và mình cũng muốn biết các bạn nghĩ thế nào.

    Đứa em gái mình tên A nhé (tạm gọi là vậy). Khi A thi đỗ vào ĐH thì nó được khá nhiều người theo đuổi, ko phải vì A quá đẹp mà bởi vì nó là đứa con gái đặc biệt và rất biết quan tâm đến người khác (theo tôi là vậy mặc dù nhiều người vẫn khen nó xinh).
    Trong số 4 chàng trai theo đuổi dữ dằn nhất thì A chỉ để ý đến anh chàng B cù lần, thật thà, chạy chiếc Chali tàn tàn (mặc dù những người kia có điều kiện hơn). Bạn bè em tôi rất ủng hộ B vì anh chàng yêu lần đầu cuồng nhiệt và quá đỗi chân thành, thế là chuyện gì đến đã đến và em gái tôi cùng anh chàng B yêu nhau.
    Em gái tôi là đứa thông minh nên nó đã vực dậy B từ một người tự ti thành một người tự tin và có nhiều ý chí phấn đấu trong cuộc sống. Nó đã tạo mọi điều kiên và luôn khuyến khích chàng B học. Mọi người ai cũng thấy đây là một cặp rất đẹp đôi.

    Em gái tôi đã giới thiệu B đi dạy kèm cho một người nọ, không ngờ chị gái người này (tạm gọi là C) thích B và luôn gọi điện nhắn tin cho B dù biết B đã có người yêu. Anh chàng B có vẻ cũng thích thú về điều đó nhưng trong lòng vẫn yêu A và chỉ xem C như một người bạn có phần quan tâm đặc biệt đến mình. C thì ko nản lòng, muốn biết A là người thế nào đã mạo muội kêu em gái tôi đến dạy kèm AV (A rất giỏi AV). Nhưng dạy chừng một tháng, A ko dạy nữa vì biết cô C kia ko có ý muốn học thật lòng, đồng thời A cũng biết C thích người yêu mình, nhưng nó ko quan tâm vì nó tin tưởng tuyệt đối vào B.
    Cô C vẫn tiếp tục nhắn tin thi thoảng cho B.

    Em gái tôi và B quen nhau được 1 năm thì B thi đậu thủ khoa vào một trường Actuary của P nên bỏ trường ĐH hiện giờ.
    Lúc này B ý thức được giá trị của bản thân mình nên ko còn tự ti như hồi đó nữa, nếu ko nói là có phần tự tin và háo thắng.
    B là một đứa may mắn bởi vì B có vẻ bề ngoài rất hiền lành và dễ thương nên một cô gái D hoc chung lớp mới cũng có tình ý với B.
    C vẫn thi thoảng liên lạc với B.

    B vẫn hay thường kể về lớp học mới cho em gái tôi nghe và mỗi lần kể về cô gái D thì rất háo hức và cặp mắt sáng ngời dù miệng nói rằng "D là một người bạn thân tốt".
    Học lớp mới, háo hức mới, thì B có phần lơ là A hơn và mâu thuẫn giữa 2 đứa cũng nhiều hơn nhưng B ko còn sợ mất A như hồi xưa nữa nên những cú điện thoại thưa dần đi dù miệng nói là "coi A như phần thân thể của mình".
    A hiểu được những biến chuyển mới trong B nhưng nó thông cảm vì B có nhiều bước ngoặc mới nên chưa kịp thích ứng. Có lẽ vì nó quá yêu B.
    Mối quan hệ của A và B cũng ko có thắm thiết nhưng A nó luôn quan tâm lo lắng cho B. B bi bệnh, nó cũng chạy lên trường B đưa thuốc. Hồi xưa B rất thích giới thiệu A với mọi người nhưng giờ có phần ngập ngừng hơn và B ko muốn A đến trường B nữa vì "đó là chỗ học, bồ bịch đến kỳ"
    C vẫn thi thoảng liên lạc với B.

    Được nửa năm, lớp B sang P học một tháng (do dịch SARS nên thầy cô P ko qua VN dạy được). B háo hức sang P, còn A thì nghĩ đây là dịp để 2 người nhìn nhận tình cảm của mình nên chủ đông nói TẠM CHIA TAY.
    A đau buồn nên trước ngày B đi P gọi điện, B vẫn tỉnh bơ vui cười. B mới đi coi ca nhạc, chương trình có C diễn (quên nữa, C là một ca sĩ dù bằng tuổi B- C học ở nhạc viện).
    Khi B đi, A ra tiễn, nhưng hình như B ko để ý và đi lướt qua A tại phi trường, A kêu B mới nhìn thấy. Tội cho A, hôm đó nó bệnh, cổ nó cạo đầy gió mà thằng B chẳng để ý gì.

    Khi B đi qua P, mail về ít hơn và khi em tôi A lên hộp thư B để coi B đọc thư chưa thì thấy những lá mail qua lại giữa B và cô gái D rất vui vẻ và hơn tình bạn dù 2 người cũng qua P chung. (khi em tôi va B quen nhau thì cả 2 biết password của nhau). A quá buồn nên đã viết thư hỏi về mối quanhệ của D và B. B chỉ nói họ là bạn, gán cho em tôi là A suy nghĩ quá nhiều và đổi password vì cho rằng A quản lý B. B nói rằng họ chia tay vì có quá nhiều điều ko hợp chứ ko phải vì có người thứ 3.
    B từ P về, em gái tôi A cố gắng níu kéo nhưng B kiên quyết chia tay vì cảm thấy A ko hợp.

    Chia tay, B vẫn gọi điện thăm hỏi em tôi và luôn miệng nói B và D ko có gì cả.
    B cũng nói với em tôi là nó đau khổ, nhưng chia tay là ..chia tay. B cho rằng B ko hợp với A nên ko muốn A khổ.
    Tội nghiệp đứa em gái A si tình của tôi vẫn nuôi hy vọng.
    6 thángsau, B gọi điện nói với em tôi là quen một người khác. Các bạn đoán người đó là ai ko? Đó chính là C.

    Khỏi phải nói đứa em gái A khớ khạo của tôi đã đau khổ đến thế nào. Hiện giờ no đã qua Mỹ, còn thằng B qua P học tiếp. Thằng B vẫn muốn duy trì lối liên lạc với em gái A tôi như một ngườibạnthân, nhưng tôi vẫn có cảm giác nó muốn em gái tôi cứ nghĩ về nó hoài.

    Câu chuyên chán lăm phải ko các bạn? Nhưng tôi muốn đươc nghẹ nhận xét của các bạnđể gửi đến em gái tôi vì nó cũng là thành viên của TTVNOL.
    Tôi cũng chẳng muốn nó buồn, nhưng nó vẫn trog lòng còn nhớ đến thằng B
  2. Nathan

    Nathan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Kết luận từ câu truyện này và nhiều câu truyện khác tương tự: Những người trông có vẻ cù lần....rất nguy hiểm. Họ như một lon coca được đóng chặt, lăc mạnh, và khi mở ra thì....không thể trở lại như cũ nữa
    Lời khuyên (có thể rất trẻ con): Đừng đau buồn nữa, tầm 1 năm nữa, cậu B sẽ bị C đá văng trời cho mà xem...Ca sĩ mà...
  3. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì thường sống với ký ức, nặng về tình cảm. Cái khi chia tay bao giờ cũng là lúc ảnh hưởng mạnh đến phái nữ. Nếu thằng B càng dứt khoát đòi chia tay thì cái A càng muốn níu kéo, và ngược lại nếu B càng chần chừ hay có ý níu kéo càng mạnh thì A càng muốn rũ bỏ.
    Nhưng nói chung cái gì mất đi lấy lại rất khó. Nhất là với con trai, đã qua rồi thì khó nối lại (trong trường hợp phái nam đòi chia tay). Cái túi rách rồi, vá lại mất đẹp. Cũng như pác Nathan nói, chẳng có gì phải buồn, mà có buồn thì cũng vô ích. Biết là nghe thì dễ, làm thì khó, nhưng nếu có bản lĩnh và nghị lực, nhìn ra hướng khác thì cái bức tường của quá khứ nó sẽ bị đẩy lùi lại và bản thân cũng sẽ nhận ra một khoảng rộng mênh mông để có thể duỗi thẳng chân taymột cách thoải mái. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, còn không thiếu điều mình cần để làm, gò bó quá đến cuối cùng lại cảm thấy luyến tiếc thời gian.
    Có 1 điều cần kiêng với con gái thất tình là tuyệt đối ko được nghĩ xấu về con trai. Con gái thất tình thường căm ghét hận thù và nghĩ tất cả đàn ông trên đời đều xấu giống nhau. Nhưng không phải ai cũng vậy mà vẫn còn những người tốt...........như tớ
    Chilling
  4. xox

    xox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ.
    Khốn nỗi thằng B nó cứ muốn liên lạcc với em tôi hoài, mà em tôi lại là đứa sống nặng về tình cảm chứ.
    Nó nói với tôi, chắc B và C sẽ rất hạnh phúc vì nó thấy C thương thằng B quá nên mới theo lâu như vậy. Trước kia nó nghĩ tuýp người như C sẽ chẳng hợp với B, nhưng mà xem ra họ rất vui vẻ.
    Chắc C không bỏ B đâu vì trong mắt C, B hứa hẹn tương lai sáng ngời, còn C chỉ là ca sĩ không chuyên, đi hát phụ hoạ phòng trà ATP thôi
  5. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã nghĩ rằng không thể làm bạn được mà hay bị níu kéo bởi 2 chữ "tình yêu" thì dứt khoát cho đỡ đau khổ, ko phone, ko mail, ko chat nữa. Còn thực ra một khi đã hiểu rõ vấn đề thì cũng chẳng có gì để đánh mất 1 tình bạn cả.
  6. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    - Chú cứ A , B , C , D ,.... khiến anh hoa cả mắt
    - Chú cho rằng vì những " tác động " của em chú mà thằng B kia " nên người " . Cái này theo anh chú nên xem lại . Phẩm chất của mỗi cá nhân là cả 1 quá trình , không dễ gì 1 sớm 1 chiều mà thay đổi hẳn như vậy được đâu . Theo như lời chú kể thì anh thấy hắn ta rất có khả năng và chí tiến thủ . Có thể là năng lực giao tiếp của hắn còn kém và rụt rè vào những phút giây ban đầu gặp em gái chú nhưng sau này hắn ta đã quen người quen vật nên trở nên dạn dĩ hơn . Thành ra anh nghĩ chú và em chú nên bỏ ngay cái suy nghĩ là hắn phải mang ơn mang huệ em chú
    - Con trai thằng nào cũng thế thôi : chỉ chung thuỷ khi không có điều kiện để phản bội ( thằng nào dám nói anh vơ đũa cả nắm là anh vả phù mỏ ) . Cái dỡ của em chú là để hắn lêu lỏng và còn treo mấy miếng thịt ngon ngay trước mắt hắn nữa . Hỏng hỏng . Có thể là hắn phát hiện ra cô bé kia thú vị hơn em chú và vì thế mà chia tay hoặc cũng do hắn cảm thấy mệt mỏi với em chú và cho rằng ở bên cạnh cô bé kia hắn sẽ thoải mái hơn .
    - Tóm lại thì tuy em chú có đau khổ nhưng mà theo anh là thây kệ thằng kia , tố cáo phân tích làm chi cho mệt người tốn sức . Em chú thông minh dễ thương thế cứ giới thiệu cho anh .
  7. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ thằng B sẽ quay lại với em gái ban không nhỉ?
    Thông thường sau khi chia tay mà vẫn liên lạc kiểu đó thì thế nào cũng đưa đến một kết quả
  8. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Xem ra cô A chung tình thật nhưng tớ vẫn thích cô gái chung tình thế. Giới thiệu cho tớ nhé
    Được yourman sửa chữa / chuyển vào 05:10 ngày 07/10/2004
  9. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích cái logo Cocacola của bạn, hehe, xài chung nhen,mấy bữa sau trả
    Được yourman sửa chữa / chuyển vào 05:39 ngày 07/10/2004
  10. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, cô A quả là tội nghiệp , anh B thì quả là .....nhưng biết trách ai bây giờ...
    Dù sao, thì chuyện cũng đã đến mức này thì ko nên níu kéo làm gì nữa, cứ quyết định chia tay đi, đau bây giờ nhưng còn hơn về sau làm khổ nhau, dằn vặt nhau, mệt lắm....
    Tôi nghĩ bây giờ bạn nên khuyên cô A rằng thằng B đáng phải quên đi, tôi ko biết rõ B thế nào lắm, nhưng qua câu chuyện bạn kể cái đoạn A đến sân bay chia tay B hôm đi P là đã thấy B quả là ng vô tâm, trong khi A đang ốm như vậy rồi mà cũng ko quan tâm dù chỉ là câu hỏi thăm...vậy thì yêu làm gì anh chàng này nữa...quên béng cho xong...có ng yêu mà như thế à...phải nói là chia tay càng sớm càng tốt , ko có khổ A thôi
    Còn chuyện B sau khi chia tay vẫn thường hay liên lạc với A thì tôi nghĩ B quả thật là ...ko biết điều....chia tay đã đau rồi lại còn cứ cứa đi cứa lại vết thương của ng ta nữa...vậy thì B ko đáng để tôn trọng...quá quắt lắm rồi đó....con gái thường sống thiên về tình cảm, để thoát khỏi 1 cuộc chia tay tình cảm là ko fải dễ...đau lắm chứ..chia tay thì chia tay....mỗi ng 1 nơi còn tốt hơn là cái kiểu cứ liên lạc rồi lại còn kể về C nữa thì ko còn gì để nói
    Tóm lại là chia tay là sự sáng suốt, A đừng có nghĩ đến mà buồn nữa, hãy cố gắng tỏ ra mình cũng ko thua kém gì , sống có phần vui vẻ hơn để cho B thấy rằng ko có B, A vẫn sống tốt...trên đời này còn nhiều ng đàn ông tốt lắm mờ....

Chia sẻ trang này