1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện cần chia sẻ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xox, 06/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home_sweet_home

    home_sweet_home Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    @bạn XOX: LOVE DOESN''T SAY SORRY
    LT
  2. mashimaro_xxx

    mashimaro_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Khi mà tình yêu ra đi thì chẳng biết trách ai cả mà...
    Nhưng mà dù sao thì tay B kia đúng là dạng "Cuốn thay chiều gió"..
    Em A rồi sẽ trờ lại bình thường thôi, nhưng lần lựa chọn thứ 2 chắc sẽ khó khăn hơn cho em đấy.. Nhơ đừng khắt khe quá nhé !!
  3. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Trong câu chuyện này thằng B kia đúng là đốn mạt rồi, nó đã quên đi những gì của ngày xưa tốt đẹp mà nó nhận được từ người khác. Còn cô gái như A mới thực sự đáng quí, mình không nghĩ là A là người yêu mù quáng đâu, tình yêu mà, ai chẳng thế, nhiều khi biết là mình yêu phải nguời không tốt nhưng vẫn cứ yêu, có bỏ được đâu, mình nghĩ là trong chuyện này người xung quanh can thiệp vào cũng ko có nhiều í nghĩa lắm đâu, cứ để cho A chọn lựa và quyết định. Thật tiếc cho một câu chuyện tình yêu đáng lẽ ra phải rất đẹp.
    Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố
    Được xautraikinhkhung sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 09/10/2004
  4. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hmmm theo mình thì B là một thằng đểu, mình sẽ kô nói B là thằng đểu nếu quả thực B kô còn yêu A nữa rồi chia tay dứt khoát với A rồi đi yêu em C,D .... Z gì thì tuỳ nhưng mà vẫn đủ can đảm để nói chuyện với A thì đúng là mặt dầy. Mình nghĩ người như A mới hiếm chứ những người như B thì nhan nhản, chẳng trách A được vì tình yêu thường có lý lẽ riêng của nó nhưng A nên tỉnh táo và có quyết định sáng suốt hơn, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua và B cũng đã lộ chân tướng là kẻ tuyệt tình và vô ơn bội nghĩa. Mình nghĩ giả sử mà 2 người có quay lại với nhau thì cũng thể được như xưa nữa, mọi chuyện và tình cảm, tính cách của mỗi người cũng đã thay đổi và A chẳng qua là cố gắng níu kéo QK mà thôi. Hãy nhìn thẳng vào hiện tại và thực tế. Mình hi vọng rằng A sẽ lấy lại được niềm tin vào tình yêu và bản thân để tiếp tục ... yêu.
    Chúc A hạnh phúc, mà người như A xứng đáng một người tốt và đàn ông hơn thế. Thằng B đúng là có mắt như mù. Mà người như thế thì kô đáng nói làm gì, tốn nước bọt. Nhưng quả thực mình rất ghét những thằng đàn ông chơ chẽn, sống kô có tình nghĩa như vậy. Và kô có cả bản lĩnh.
  5. sadface

    sadface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    B nói đúng, người như B thì không thể phù hợp với A rồi.
    Every Jack has his own Jill
    Jack B thì chỉ hợp với Jill C.
    To XOX: có thể hiện giờ A buồn, nhưng tôi tin rằng sau khi nổi buồn đó qua đi thì A sẽ hạnh phúc với người xứng đáng hơn.
    Tôi tin cuộc sống này có quy luật. Ai xứng đáng hạnh phúc thì sẽ hạnh phúc.
    B có hạnh phúc ko? Tôi nghĩ đó chỉ là bây giờ, vì B đã mất đi hạnh phúc thật sự rồi.
  6. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người lại lên án B nhỉ? Khi tình yêu không còn nữa thì anh ta có quyền có sự lựa chọn khác chứ. Ít gì thì anh ta cũng không muốn mất một người bạn là A. Tại sao lại chửi người ta? Một tình bạn sau tình yêu có gì quá đáng. Chúng ta sống ở thời đại nào mà khi chia tay thì mỗi người một hướng? Nếu suy nghĩ thoáng một chút thì câu chuyện ko đến nỗi nghiêm trọng như vậy.
  7. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói nghe có vẻ dễ quá nhỉ, đấy là đứng trên địa vị một người con trai nên bạn mới có thể nói những câu bình thường như vậy, nếu bạn đặt mình ở vị trí người con gái kia thì bạn sẽ nghĩ khác. Một cô gái mà sống vì mọi người (theo như xox kể) thì chắc hẳn là một người sống tình cảm và chung thuỷ. Và kô phải là người mà sau khi tình yêu lại coi đó là một chuyện bình thường hay mình chẳng còn gì với B cả, đó là tình yêu, tình cảm bạn ah, chứ kô phải một chuyện làm ăn, buôn bán. Con gái thường uỷ mị, yếu đuối như vậy nên mình chỉ nghĩ cách tốt nhất để quên anh chàng đó là tránh xa anh ta ra. Mình thử hỏi nếu anh ta yêu cô Z nào chẳng hạn thì thôi đành chấp nhận người ta thay lòng đổi dạ nhưng mà lại cô C, nghĩa là chính anh ta cũng kô chiến thắng nổi bản thân mình và để cho tình cảm đó nảy nở từ lâu rồi. Nhưng mà thôi, người như B khó có thể cùng A đi suốt cuộc đời đầy rẫy những khó khăn sau này, chẳng nên tiếc nuối làm gì vì có níu kéo thì cũng thế mà thôi mà người đau khổ chính là A chứ kô phải là môt ai khác ,thà chia tay bây giờ còn hơn là về sau. Mình nghĩ vậy
  8. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tôi biết cô gái A đó.
    A có rất nhiều người theo đuổi (trong đó có thằng xox - hehe), nên một thằng như B chẳng đáng gì (heee)

Chia sẻ trang này