1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện cần được lí giải

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi usa11_9_2001, 01/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.218
    Đã được thích:
    5
    Một câu chuyện cần được lí giải

    Với suy nghĩ của những người mới bước chân vào đời , chúng ta sẽ sử sự ra sao chúng ta làm gì khi mình rơi vào tình cảnh dưới đây , nếu bạn làm tốt nó sẽ là một hành trang tốt cho cuộc đời dài ngoàng của mình

    Hai người đã yêu nhau 6 năm trời, chàng trai trông rất được, và thực tế là cũng được nhiều bạn gái quý mến theo nhiều cấp độ khác nhau, tuy nhiên chàng rất chung thuỷ. Còn cô gái trông bình thường, có thể nói là quá bình thường, tính cách thì cũng không hay lắm vì hay nóng nảy ( phần nhiều là không đúng chỗ). Họ đã yêu nhau và sắp tiến tới hôn nhân, thậm chí họ đã đăng ký kết hôn và chỉ chờ ngày cưới. Không hiểu sao càng gần đến ngày cưới, cô gái nhiều lúc tỏ ra rất quá quắt, hay cáu bực vô lý và có vẻ mặt nhìn muốn stress. Chàng trai đã cố gắng dỗ dành, nhưng cũng hết bình tĩnh và tuyên bố với cô gái:" Sau này về sống chung một nhà, nếu còn bực bội vô lý và mang vẻ mặt lầm lì để doạ chồng thì anh sẽ bỏ đi với người khác đấy. Và anh không đùa đâu vì đã quá nhiều lần em cáu bực vô lý rồi!". Thực sự cô gái không hề muốn gây nên không khí căng thẳng nhưng cô lại đạt được một kết cục như vậy. Họ vẫn sẽ lấy nhau vì mọi việc đã được chuẩn bị cả rồi. Nhưng tại sao cô gái lại gây ra những căng thẳng ko đáng có như vậy? Cô ấy phải làm gì bây giờ? Mong nhận được những ý kiến chân thành.


     
  2. tatien

    tatien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bỏ quách đi, có thể chiu trong 1- 2 tháng nhưng không chiu được 50 năm đâu
    Được tatien sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 02/11/2003
  3. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.218
    Đã được thích:
    5
    nói như ông bạn thì 6 năm trời 2 người bỏ ra để làm gì , để rồi bỏ quách cho xong chắc , suy nghĩ ngắn quá , suy nhĩ dài thêm tí nữa nhỉ
     
  4. 113acgnoux

    113acgnoux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Có thể là vì cô tủi thân về mình so với người bạn sắp là bạn đời mãi mãi của mình thì sao ??? Bởi vì theo như đầu câu chuyện, thì chàng trai được khá nhiều người quí mến.........còn cô gái thì bình thường.
    Nếu tớ là cô gái đó thì tớ sẽ nói với chàng trai rằng : " em biết em làm vậy là sai, nhưng Em làm vậy thực là có lý do, nếu anh ko thể hiểu được nỗi lòng của em, thì chúng ta hãy dời và xem xét lại ngày cưới thôi ! "
    if i find one true sentence inside ur heart..... do you believe that i''m loving you ?my brother ???
    Được 113acgnoux sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 03/11/2003
  5. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    cô gái thì tôi chả biết vì tôi ko là con gái ! lại càng ko fải là cô ta! nhưng tôi có ý kiến hay cho cái đám cưới của họ! nó ko nên tồn tại
    DOHKO
  6. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến chung:Ko cưới hỏi gì hết.

    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_
  7. Hi_van

    Hi_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    thế chẳng nhẽ cứ yêu 6 năm là phải cưới à , sao mày ngu thế hả trí , chia tay đi thôi , cô gái ko chịu bỏ cái tính hâm hấp ấy đi thì phải chia tay thôi .
  8. net_of_boy

    net_of_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đời thiếu gì con gái.Lấy cái con dở hơi biết bơi ấy tiêu 1 đời trai.Phí quá!
    Rồi trong cô đơn chợt nghe thấy lời cay đắng mới biết ta cần nhau......
  9. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì có lẽ chàng trai lên cho cô gái một thời gian để bình tĩnh lại, yêu là chuyện của yêu nhưng chuyện lập gia đình thì lại là một chuyện khác. Có lẽ cô gái đó chưa chuẩn bị tinh thần để lập gia đình. Chuyện đó thì chẳng có gì lạ cả chẳng phải cô gái đó không muốn lập gia đình với chàng trai đó mà có lẽ cô ấy lo lắng về cuộc sống gia đình phía trước không biết no sẽ thế nào vào mình sẽ phải sống thế nào.... Mà có sớm quá khi nói tới chuyện lập gia đinh trong box 84 không nhi? usa11_9_2001
  10. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    tôi ko có ý kiến gì với ông bạn ngoài việc nhắc ông bạn fân biệt "lên" và "nên"
    DOHKO

Chia sẻ trang này