1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện cần được lý giải

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi classical, 13/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rubic_mau_trang

    Rubic_mau_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cá thì cá, có điều viết gì thì rõ ra sư cụ ạ.
    Chẳng có gì sai khi ngắm nhìn những nguời con gái đẹp cả, ngay cả tôi còn thích nữa là. Nhưng đang đi với Bạn gái mà hễ cứ thấy gái đẹp là 0 thể ngừng cái ý thích được ngắm nghía thì...
    Chẳng phải khi đã yêu thực sự thì thế giới chỉ có riêng 2 người thôi hay sao!
  2. classical

    classical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì tôi cũng nói hơi quá về chàng trai, anh ấy chỉ nhìn và bình luận đôi chút thôi, nhìn hút theo thì có mà gây tai nạn à. Làm thế nào để không ghen một cách quá mức, vì nhiều người nói là, nếu cứ hạn chế anh ta nhìn khi ở bên anh ta thì những lúc vắng mình anh ta sẽ như chim xổ ***g mà làm sao khống chế được nữa, như thế càng nguy hiểm hơn. Nhưng cô gái lại không thể cứ kệ cho anh chàng của mình muốn nhìn gì thì nhìn, có phải gỗ đá đâu. Ai có kinh nghiệm tư vấn giùm một biện pháp hữu hiệu để cô gái khỏi còn bị stress nữa nhé.
  3. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Có gì không rõ đâu. Các cụ dạy rồi, mềm nắn rắn buông. Nếu thằng NY em nó yêu em và ngược lại thì em phải tin tưởng vào NY mình và TY của mình chứ. CÒn nếu nó vi nhìn thây con bé nào đẹp mà bỏ em thì em cũng chẳng phải ân hận vi con bé kia rồi cũng bị nó bỏ thôi. Con nếu em bị nó bỏ vì một con bé xấu hơn em ( cái nay hơi đau) thì cũng cố mà quên đi vì em ko phải là người mà nó cần. TY chỉ là 1 phần cuộc sống thôi.
  4. VCXX

    VCXX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai của tôi cũng từng hay nhìn các cô gái trên đường như vậy đấy.
    Tôi không ghen, vì tôi biết rằng nếu chỉ nhìn một thoáng, anh ấy sẽ nhìn cô gái ấy, nhưng nếu chọn một người để nhìn ngắm cả đời, để chia sẻ... thì anh ấy sẽ chọn tôi. Trong trái tim anh ấy, tôi có rất nhiều điều hơn cô gái kia.
    Hãy để cho cô gái trong câu chuyện của bạn biết được điều đó. Cô ấy sẽ không ghen nữa. T/y của chàng trai sẽ xoa dịu mọi tự ái của cô ấy.
    Chỉ có điều, phụ nữ muốn nghe chính miệng chàng trai thanh minh cơ. Chứ không muốn tự mình hiểu mọi chuyện, dù cho nó rõ mười mươi ra rồi
    Nếu tôi là cô gái đó, tôi sẽ đợi cho đến khi cảm giác bực tức của mình qua đi, chỉ còn hơi buồn bã thôi. Tôi sẽ nói cho anh biết điều gì khiến tôi phải xị mặt ra như vậy. Sẽ nói cho anh biết trong lòng tôi cảm thấy thế nào. Anh ấy sẽ nói cho bạn biết anh ấy yêu bạn đến chừng nào, bạn quan trọng đối với anh ấy như thế nào và bạn sẽ cảm thấy cô gái kia ... chẳng là gì cả . Dần dần, anh ấy sẽ không làm thế nữa đâu. Vì anh ấy yêu bạn, anh ấy sẽ không làm bạn buồn.
    Chỉ cần biết kiên nhẫn và nhìn mọi việc với con mắt bình tĩnh hơn thôi.
    <FONT face=Tahoma><EM>Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo </EM></FONT><br>
    <FONT face=Tahoma><EM>Thềm cũ lâu đài bóng tịch dương</EM></FONT>
    Được vcxx sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 30/10/2003
  5. letwellone

    letwellone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Để yêu nhau rồi đi đến hôn nhân là cả một quá trình mà. Còn chuyện cáu gắt thì cũng có thể hiểu được thôi, chuyện trọng đại thế mà không căng thẳng mới lạ. Mà căng thẳng thì sao tránh được nhưng sai xót cơ chứ...
    Chúc hai bạn hạnh phúc!
    Let well alone!
  6. Rubic_mau_trang

    Rubic_mau_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi câu bài nhé
    YThế nếu nó bỏ 1 đứa xinh hơn mìh rất nhiều để đi với mình thì sao
  7. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    xoá

Chia sẻ trang này