1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện có liên quan đến topic " Chị ơi em yêu chị "

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguyenvu2662, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvu2662

    nguyenvu2662 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện có liên quan đến topic " Chị ơi em yêu chị "

    Có nằm mơ đi nữa thì mình và người ta chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện này ! Hic hic... sao lại thế nhỉ ? Đó là câu hỏi mà sau ngày 16/10 hai đứa vẫn nghĩ tới và mỉm cười một mình .
    Chuyện hai đứa yêu nhau có lẽ đã làà động trời , đã thế người ta lại hơn mình một tuổi nữa . Mình thì đã từng lẩm bẩm phải kiếm người yêu kém mình mấy tuổi thì mới dễ bắt nạt được. Còn nàng thì lúc nào cũng mơ ước là kiếm được một anh hơn độ khoảng 5 tuổi thì mới hợp với mình . Thế rồi mọi chuyện đã ra sao??????
    Một chiều thu se se lạnh , đang ngồi trông cửa hàng thì người ta đến chơi . Ngồi đúng cái góc mà chỉ có hai đứa nhìn được nhau ........
    Chợt nhớ ra là từ sáng đến giờ chưa thắp hương cho ông thổ công , đứng lên đốt mấy nén nhang lúi húi lẩm nhẩm mấy câu , bỗng thấy tiếng cười khúc khích , ngửng đầu lên thấy người ta nhìn mình cười sung sướng . Quái không thể nào chịu được . " Bạn ơi , đi chùa với tớ đi !" một lời rủ rê hấp dẫn đấy chứ ???? " Ừ thì đi !!! " . Thế là quẳng luôn cửa hàng cho thằng bạn ngồi trông rồi dắt xe đi luôn . Lúc đó mới là 2h35' trưa .

    Chuyện còn tiếp tục....... mọi người cứ bình tĩnh theo dõi nhé ....




    Tommy Vu
    Gió đưa cành trúc la đà
    Em đi trong gió như là quái nhân

Chia sẻ trang này