1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện được nhận xét là giống phim Hàn Quốc, nhưng...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mincon, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mincon

    mincon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện được nhận xét là giống phim Hàn Quốc, nhưng...

    ...nhưng tôi hầu như chẳng bao giờ xem phim Hàn Quốc. Tôi luôn cố gắng sống một cách đơn giản và thực tế, rất hay chê các câu chuyện tình của lũ bạn là chuối, nhưng một điều chắc chắn là câu chuyện của tôi kể ra nghe cũng rẻ tiền và chuối như phim Hàn Quốc. Anyway, tôi vẫn muốn viết một cái gì đó, cho mình, cho ai đấy...
    Tuần trước, anh í đi học lớp Đảng viên mới gì đó mất 3 ngày(hic, tôi không bao giờ nói chuyện bình thường nổi với thằng cha này về vấn đề Đảng), thế là tôi ở công ty bò ra mà làm việc, tiếp nhận và xử lý đủ thứ bà rằn từ cuơng vị acting manager của anh. Buổi chiều ngày thứ nhất, anh nhắn tin nói lăng nhăng, sau đó giã cho một câu "đối với em anh là đảng viên mất chất", rồi lại bảo đùa đấy. Như rất nhiều đôi thích nhau khác, và (hình như) rất giống phim Hàn Quốc, chúng tôi chỉ dám nhắn tin là rất nhớ nhau. Cuối ngày, anh lượn về VP, ai nấy cắm đầu vào làm việc người ấy.
    Tối, anh lại nhắn tin với một giọng điệu rất thật thà và ngây ngô. Hehe, tất nhiên chiến thuật mới này làm tôi choáng, vì điểm mấu chốt của vấn đề là anh đã có vợ và một thằng con trai 3 tuổi. Một nhân vật vô cùng experienced trong vấn đề phụ nữ nói riêng và tâm lý người khác nói chung, khẳng định luôn! Experienced và ghê gớm như thế nào, sẽ xin kể sau nếu chủ đề này không chết yểu. Trở lại chiến thuật mới, đây là một vài tin nhắn:
    Anh thấy cảm phục tinh thần làm việc của em. Cảm ơn nhé. Hay là đi ngủ đi.
    Em ngày càng hiểu biết nhiều trong đó không biết có bao nhiêu công giác ngộ của anh? Nhưng em lại không hiểu anh...
    Nói thật nếu không có em thì anh chết lâu rồi nên mới cảm ơn chứ Đảng có hiểu được mình khổ thế nào đâu.
    Thôi anh chỉ nói nốt 1 câu rồi để em đi ngủ - anh nhớ em lắm.
    Em không hiểu gì chứ? Tất cả những gì em cần hiểu là anh rất cần em. Hiểu chưa em yêu?

    Đây là lần đầu tiên những từ ngữ đó xuất hiện trong các tin nhắn cũng như câu chuyện (nghiêm túc) của chúng tôi.
    Hôm sau, anh tiếp tục đi học. Chiều về, sau một hồi cắm mặt vào công việc, anh hỏi tôi tối qua buồn ngủ quá hay sao mà không thấy trả lời "cái tin nhắn có từ em yêu ấy". Của đáng tội, tôi có reply đấy chứ, nhưng anh í cứ kêu là không nhận được.
    18h40, tôi đeo balô và đội mũ ra về. Máy anh í đang cài một program nhưng bị treo, tôi dừng lại sà vào giúp. Xong, chào "em về trước đây". "Ừ!". Qua khỏi khung cửa chừng 1m, tôi nghe tiếng anh "Đi uống rượu không?". Sững lại, link ngay đến những tin nhắn nghe thật thà và quá đà một cách lạ lùng so với cung cách của anh, tôi hỏi lại "Bao giờ?" dù đã biết chắc câu trả lời "Ngay bây giờ". Tôi quay trở lại phòng với một sự tò mò và hồi hộp có lẽ là rất ngây thơ (anh lúc nào cũng bảo tôi ngây thơ, dù nhiều khi - với một người khéo léo như anh- trong hoàn cảnh công việc, từ đó chỉ có nghĩa là ngu ngốc, kém hiểu biết, đại loại thế)- "Đi thì đi". 3phút sau, sau khi anh tắt máy và tôi gọi điện về nhà, chúng tôi rời tầng 2 lúc đó đã hoàn toàn vắng lặng.
    15 phút sau nữa, chúng tôi đã có mặt ở Hot rock cafe - nơi anh từng kể với tôi "trước kia anh ngồi ở đấy suốt".
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    cái này hay đây, mong nó ko chết sớm, :D
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  3. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đảng viên mà lại rủ đi uống rượu ah , mà nói chung ko chơi với người có vợ
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  4. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Nói chung có vẻ không fair lắm....
    Nhưng cũng có vẻ khó tin.
    Cái gì phải đến sẽ đến....
    Tôi cũng biết đảng viên, cũng uống rượu cũng dancing, cũng trong sạch đội ngũ quần chúng lắm.
    Nói chung đảng viên bây giờ cũng hay lắm...


    NOTHING ELSE MATTER
  5. Dai_Lai23803

    Dai_Lai23803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là bạn đang rơi vào một cái mạng nhện, biết là sẽ dính dấp và có thể bị con nhện ăn thịt nhưng không làm cách nào được vì cái lưới giăng ra quá hoàn hảo. Thôi thì chúc bạn may mắn! Dù sao thì anh ta cũng đã có vợ con, thừa kinh nghiệm để kéo bạn vào và sau đó là thoát khỏi bạn!
    24-8-2003
  6. mincon

    mincon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối ấy diễn ra rất bình thường như rất nhiều cuộc gặp gỡ khác của chúng tôi, nghĩa là có rượu, bia, và công việc. Chúng tôi hầu như toàn nói chuyên công việc - những khó khăn trở ngại, những trăn trở suy tư, những mối quan hệ phức tạp, những mơ ước, tham vọng... Anyway, anh cũng có nói một điều là anh thích đi ăn uống với tôi cũng một phần vì tôi uống được, nếu không thì chưa chắc. Anh lại còn nói đến một sở thích "rất giản dị" của đàn ông là nhiều khi thích ngồi với phụ nữ biết uống và biết nói chuyện, chỉ đơn giản là để giải toả tâm lý căng thẳng chứ không có ý gì xấu. "Thế nên em vẫn có thể uống với anh được". Điều này đương nhiên khiến tôi phật ý kinh khủng, chẳng lẽ tôi chỉ đáng được coi như thế thôi à. Tôi hỏi luôn "Em đọc ở đâu đó có nói, đàn ông có thể thích con gái uống được rượu, nhưng để cho một cái gì đó bền vững, lâu dài thì họ không bao giờ chọn, đúng không?". "Đúng là người VN mình hay có cái kiểu thành kiến như thế, nên mình đành phải chấp nhận thôi. Em có thể uống thoải mái với anh, nhưng ở nơi đông người thì chỉ nên uống một ít gọi là..." Câu trả lời không rõ ràng chút nào nên tôi vặn vẹo tiếp: "Thế nếu vợ anh uống rượu với anh thì anh có thích không?" . Suy nghĩ một giây "Uống với anh thì anh thích. Nhưng vấn đề là mọi người thường hay có suy nghĩ đại loại là cô ấy uống được với mình thì cũng có thể uống được với người khác, nên tóm lại là sống trong xã hội thì phải theo quy ước của nó thôi, làm thế nào được. Bà già anh cũng uống được lắm, nhưng hầu như chẳng uống bao giờ."
    Xin mở ngoặc ở đây là nhân vật của tôi rất thân, rất gần, rất phục và sợ mẹ. Còn vợ, hehe, nhân vật "vợ anh" nói chung xuất hiện với tần suất cũng tương đối trong những câu chuyện của chúng tôi, tất nhiên tôi chẳng bao giờ hỏi trước (trừ lần này), mà toàn anh í chủ động kể. Tôi biết tuốt quá trình hai người quen nhau như thế nào, chị í làm ở đâu, lương bao nhiêu, thích ăn gì, khi đẻ như thế nào... Con bạn tôi nhận xét rằng có lẽ thằng cha này định tính kế lâu dài đây, sau khi tôi phát biểu với nó là hình như anh í chủ tâm làm tôi quen hoàn toàn với khái niệm và sự tồn tại bình thường, tất yếu của "vợ anh".
    Hồi tháng 6, chúng tôi có một khoá training kéo dài ở HCMC. Hồi đó thì chưa có gì rõ ràng như bây giờ, nhưng cái kiểu oang oang nửa đùa nửa thật kiểu "em mới làm ở đây được 3 tháng mà anh đã không chịu nổi rồi" thì hầu như cả công ty đều biết. Giữa khóa học, lòi ra một cái weekend, và qua discussion với một số đồng nghiệp thì nổi lên 2 destination là Vũng Tàu và Mũi Né. Cả 2 nơi tôi đều chưa đi, nhưng surely đã nghe rất nhiều người nói rằng Mũi Né đẹp kinh khủng. Tối thứ 5, anh nhắn tin hỏi muốn đi đâu "để anh còn tính". Tôi dù sao vẫn phải ngạc nhiên truớc đề nghị táo bạo này, vồ lấy điện thoại bàn gọi sang phòng anh. Không ai nghe máy. Lát sau có tin nhắn "Anh không có ở trong phòng đâu". Tôi cười vỡ bụng . "Anh thích nói chuyện với em bằng cách này hơn". (bà con ơi nghe có giống phim Hàn Quốc không?). Tôi tò mò khủng khiếp không biết chuyến đi chơi kỳ quái này sẽ diễn ra như thế nào. Dù sao, chúng tôi thống nhất là đi Mũi Né.
    Hôm sau đi học, đồng nghiệp hỏi kế hoạch weekend. Chẳng là có một chú nhà ở Vũng Tàu cứ recommend quê hương mình, đồng thời mọi nguời bảo đi Mũi Né thì xa quá. Hmm, trong quá trình bàn bạc, mọi nguời nói chung đều ignore chi tiết chỉ có 2 chúng tôi đi với nhau (tôi nghe bảo người SGN có phong cách sống tây hơn HN nhiều thì phải). Và một chi tiết nữa mà anh cũng trao đổi luôn với tôi là chi phí đi MN rất đắt, đặc biệt là mua tour, nhưng kết lại "thực sự tiền không phải là vấn đề, nếu em thích thì cũng OK thôi">
    Đến cuối ngày thì anh vẽ ra cho tôi một kế hoạch thế này: weekend chúng tôi sẽ đi Vũng Tàu, có thể là với một vài đồng nghiệp luôn, sau đó anh sẽ học hết thứ 4 rồi quay ra MN, tôi ở lại học hết thứ 6 rồi weekend tuần sau muốn đi đâu thì đi. Tôi khá bực vì sự thay đổi ngớ ngẩn này, nhưng chỉ bảo là tôi nghĩ đi VT rất đơn giản, thuận tiện, đi lúc nào chả được, cái tôi thích là MN cơ. Lòng vòng một hồi, anh mới nhỏ giọng bảo "vấn đề là nếu không đi weekend này, thì đến thứ 4 tuần sau vợ anh sẽ bay ra MN luôn và bọn anh định ở đó đến hết tuần". Tôi phải vận dụng hết khả năng tự chủ của mình để vui vẻ bảo anh thế thì hãy làm theo đúng kế hoạch của anh, tôi thậm chí sẽ đi MN một mình (tuần này hoặc tuần sau) vì tôi thích thế, tôi chẳng sợ gì cả.
    Sau đó chúng tôi chia tay nhau. Tôi lên taxi đến một event do công ty tài trợ. Anh ở lại chờ một số đồng nghiệp đi ăn tối. Ngồi trên xe, tôi nhắn tin nhắc lại rằng tất cả tuỳ thuộc vào quyết định của anh thôi, tôi hiểu "anh chị rất mong chờ cơ hội này" và nói anh đừng bận tâm gì đến tôi cả.
    Khoảng gần 7h tối tôi mới phát hiện máy mình có tin nhắn, anh nhắn từ cách đó gần 1 tiếng, hỏi "Nếu mai đi VT thì em có đi MN nữa không?". Tôi reply quả quyết là có. Một lúc sau, anh nhắn lại là ngày mai chúng tôi vẫn đi MN bình thường, anh sẽ tới Sinh Cafe mua vé ngay, tôi hãy về ksạn chuẩn bị.
  7. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì tôi nghĩ khác, có vẻ như "mincon" kết bác có vợ kia quá rồi..nên mọi thứ lúc này lung linh màu hồng rồi...
    Cuộc sống lúc nào cũng vậy, phải chấp nhận thôi.......
    Nhưng tôi không thấy đẹp tí ti ông cụ nào cả.......
    Có thể chỉ là chút ngộ nhận thôi bạn ạ.....

    NOTHING ELSE MATTER
  8. mincon

    mincon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bạn Dai_Lai có chúc tôi may mắn, và hình ảnh cái bẫy mạng nhện hoàn hảo bạn đưa ra khiến tôi rất thích, vì thấy quá đúng. Thật ra cho đến lúc này tôi vẫn có thể tạm coi là mình may mắn vì tự thấy được nhiều hơn mất trong mối quan hệ này. Cái mất, theo một số bạn bè, là chẳng còn ai đến với tôi nữa, chúng nó nói thế chứ tôi cũng thấy là với cường độ làm việc điên rồ hiện nay, không có anh thì tôi vẫn đã chả buồn thò mặt đi đâu/với ai rồi. Còn một cái mất khác mà tôi phải đồng ý, đó là tôi chẳng care gì đến any guys nào nữa, thật sự không bận tâm tương lai của mình sẽ như thế nào, hay nếu có những lúc bận tâm thì cũng đành gạt bỏ vì thấy no way. Tôi thì không cho là đã làm con gái thì cứ nhất thiết phải kiếm một thằng chồng rồi đẻ con đâu, nhưng mà gia đình, người quen cứ nhai đi nhai lại với giọng điệu vừa thăm dò, vừa sốt ruột làm tôi điên hết cả người.
    Tất nhiên tôi không bao giờ có ảo vọng dớ dẩn là anh í sẽ bỏ vợ và cưới tôi. Tôi cho rằng dù trời có sập xuống tôi cũng sẽ không bao giờ lấy anh - tôi không tin là mình giữ được anh, một ngày nào đó có lẽ tôi cũng lại rơi vào hoàn cảnh như vợ anh bây giờ.
    À đấy tôi quên, thế còn tôi bảo được là được những gì? Được anh dìu dắt, coaching một cách rất khoa học, rõ ràng và nhiệt tình ngay từ những ngày đầu làm việc ở đây. Được anh giảng giải cho rất nhiều kiến thức nghiệp vụ. Đuợc anh kể cho nhiều "vấn đề lịch sử" của công ty, của mọi nguời, các mối quan hệ giữa các đồng nghiệp với nhau. Được anh dẫn dắt, khuyên nhủ cách cư xử phù hợp. Học được ở anh nhiều "trò" hay và useful trong công việc. Học được ở anh cách làm việc chắc chắn, kín kẽ, vững vàng để không ai nói được gì mình. Học được ở anh tính chủ động, tích cực và nhất là ý thức cố gắng bất tận để làm tốt công việc của mình, để luôn ngẩng cao đầu, để không đầu hàng trước khó khăn, để trở thành một "ngôi sao sáng" (từ của anh khi nói với riêng tôi một cách nửa đùa nửa thật về mình - thằng cha này được cái ti vi có thừa). Tôi không phải là nhân viên dưới quyền anh nhưng vẫn có trách nhiệm hợp tác và assist anh trong mọi việc hàng ngày, và dù cho có rất nhiều người nhận ra và bóng gió hỏi han hay trêu chọc về mối quan hệ đặc biệt giữa chúng tôi, tôi dám chắc không ai có thể kêu ca được điều gì về một yếu tố cá nhân nào đó khi chúng tôi xử lý công việc, cũng như một số ưu ái hay ghi nhận dành cho tôi từ phía các sếp.
    Ngay khi ngồi trên xe dọc đường tới Mũi Né, tôi đã hỏi tối hôm trước anh nghĩ gì mà lại quyết định đột ngột như thế. Anh bảo, anh thấy tôi khẳng định vẫn đi MN, lại còn nói đi VT rất đơn giản, thế nên anh cho rằng anh sẽ đi MN với tôi vì nó không đơn giản, còn VT tôi sẽ đi với ai đó khác hoặc đi một mình được, "thế thôi". Phải, thế thôi, tôi không hỏi gì thêm về kế hoạch với vợ. Thực tế, các câu chuyện giữa chúng tôi nếu liên quan đến công việc thì luôn cực kỳ thẳng thắn, nhưng đụng đến vấn đề nhạy cảm một chút là phải chấp nhận left unsaid ngay. Một trường hợp khác là khi anh nhắn tin cho tôi lúc khoảng 10h đêm , bảo nhớ tôi còn tôi đi chơi (chính xác tối đó đi sinh nhật) có nhớ gì đến anh đâu, thì thật sự là một chuyện nhạy cảm, vì rằng tôi giữ nguyên tắc không chủ động nhắn tin cho anh vào buổi tối - khi anh có thể đang ở bên vợ. Khi đó tôi reply "ai mà biết lúc nào anh thích nhớ đến em chứ?" với hàm ý "ai mà biết lúc nào anh ra khỏi nhà chứ?", nhưng - rất hay thế - anh reply với giọng điệu của một kẻ vô tội và đang còn hoàn toàn tự do, rằng "anh lúc nào cũng nhớ đến em nhưng nhớ em là quyền của anh, tại sao em cần biết và biết để làm gì?". Câu chuyện chấm dứt tại đó bởi tôi không đủ can đảm phá tung ranh giới của sự mập mờ về ngôn từ vẫn luôn tồn tại giữa chúng tôi đó - tôi từng nêu rằng chúng tôi thường chỉ nhắn tin nói nhớ nhau là hết phim.
    Sự mập mờ đầy kinh nghiệm (vì nó rất an toàn cho anh mà) ấy được thể hiện ngay cả khi anh "đặt vấn đề" với tôi - tôi chả biết dùng từ nào cho phù hợp hơn.
  9. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải công nhận anh chàng Đảng viên này hay thật đấy , anh ta đã nắm được ban trong tay rùi , làm sao ma bạn thoát khỏi anh ta được .Bạn lại còn chết đứ đừ đừ nũa chứ, Bạn nên cẩn thận con trai kiểu này đáng sợ thật
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  10. AutumnR

    AutumnR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    come on !
    tôi tò mò quá, ko biết chuyện tình cảm ở công sở ntn, tại chưa đi làm mà ! hề hề, rồi sẽ tiếp tục ra sao nhỉ ?! hihi
    AR

Chia sẻ trang này