1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện được nhận xét là giống phim Hàn Quốc, nhưng...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mincon, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    thế bây giờ tâm trạng của mincon như thế nào?
  2. no9no9

    no9no9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã kết thúc !
    Một câu chuyện nhạt toẹt của một cô gái nhẹ dạ cả tin. Đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác mà ko có cảm giác hối hận ăn năn.
    Ăn nói thì toàn đệm tiếng Tây để chứng minh mình khác nhiều người khác. Chẳng hiểu bạn thông minh tài giỏi thế nào nhưng quả thật trong ý thức, suy nghĩ có một vấn đề to đùng đấy....................
    Nói thẳng mất vui !
  3. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì ko như bạn gì vừa nói, tôi không nghĩ MC là cô gái nhẹ dạ cả tin, cũng chẳng chê trách điều gì về việc trong câu chuyện của MC hay đệm tiếng Anh (nếu phải làm việc trong môi trường là cty nưóc ngoài, điều này khó tránh khỏi). Có điều MC bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, bạn sống đa cảm và lãng mạn quá. Tôi không thấy câu chuyện của bạn giống film HQ đâu, nó giống bi kịch quá, nhưng tôi quá phục bạn vì bạn vẫn làm việc bình thường được.... Có lẽ bạn nên chơi nhiều hơn, contact với nhiều người khác và có lẽ nên yêu đi, một TY sẽ làm bạn cân bằng trở lại...
  4. littlephoc

    littlephoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tin là bạn chưa hề yêu ai trước khi gặp được anh ấy. Việc nhân viên thường thần tượng sếp cũng thường xảy ra lắm.Trong một môi trường làm việc như vậy, việc sếp luôn làm cho bạn gắn bó khăng khít, tất nhiên chuyện tình cảm dẫn đến là điều đương nhiên. Rất mừng cho bạn là mọi chuyện đã kết thúc. Dĩ nhiên, không phải vô duyên mà tôi trả lời lãng xẹt như thế trong cái box này. Không phải ai cũng muốn bộc lộ tâm sự mình cho mọi người biết, nhưng dù sao, cũng chúc bạn sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình.
  5. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng xấu quá, rõ ràng đây là 1 sự giải trí mà thôi. Xin chia buồn với bạn.
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Một kiểu trò đùa của một số chú có tiền và có quyền lực (nhất định).
  7. 1concua

    1concua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    :D
    Nghe như Mincon và anh gì đó vừa trải qua 1 giấc mơ dài hơn là 1 bộ phim HQ ướt át. Nó mang tính chất của phim Tình Cảm-Phiêu Lưu hơn. Rất may là nó không biến thành ác mộng ( cho dù sự biến thành ác mộng là điều dễ hiểu và thưòng thấy).
    Tôi là đàn ông nên cũng biết khá khá về kiểu người như ông anh đó. Nói chung là đàn ông bọn tôi luôn có vô vàn lý do để thích "mơ" kiểu đó. Thừa nhận thẳng thắn như vậy. Bản thân tôi cũng có lúc " lơ mơ" như vậy. Nhưng dãu sao thì như 1 ý mà SUNFLOWER 1007 đã nói :"....Với tớ thì tớ luôn kiểm soát được tình cảm của mình,.....". Tôi cũng luôn kiểm soát được ý nghĩ và tình cảm của mình. Và tôi biết phải làm thế nào. Mình cứ tặc lưỡi 1 cái, thiếu suy nghĩ 1 chút là mọi thứ mình đang có sẽ đổ xuống sông hết. Tôi chưa thấy "quan tài" bao giờ nhưng cũng hình dung phải "đổ lệ" vì nó thì khủng khiếp thế nào.
    Nói chung mọi đàn ông đều xấu cả thôi. Chỉ có người xấu ít hay xấu nhiều mà thôi.
    Dãu sao thì Micon vẫn còn rất may mắn đấy chứ!
    Là vại bia cho mát cái đã!
  8. RafaelO

    RafaelO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nhiều si mê mà không có tình thương thì sẽ kết thúc như thế, gắn bó vớ nhau sao được khi tỉnh mê ???
    MC đã có những gì MC muốn tìm phải không ? Còn giờ thì nên nghĩ lại xem MC cần gì và sẽ cần gì ?
  9. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện của mincon buồn thật nhưng mà thật vui khi được biết kết thúc như vậy và cũng thật vui khi mà nó kết thúc sớm như vậy. Chắc là bạn buồn nhiều nhưng tôi nghĩ thế thì tốt hơn chứ tiếp tục chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Không trách ai được, cả bạn và anh ấy đều trưởng thành. Có thể đây là 1 kỷ niệm cũng như 1 kinh nghiệm cho bạn. Chúc bạn mau chóng cảm thấy thoải mái khi đối diện anh ta ( vì làm cùng cơ quan thì chắc là vẫn gặp nhau nhiều) và luôn vui vẻ, phía trước vẫn là con đường.

Chia sẻ trang này