1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện làm tôi khó giải quyết

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi newtg, 03/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newtg

    newtg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện làm tôi khó giải quyết

    Sau dây là câu chuyện của tôi mong mọi người chỉ giúp tui phải làm gì đây:
    tui được giới thiệu quen được một người bạn gái tên là TT sau một thời gian quen bọn tui đã có những tình cảm tốt đẹp với nhau nhưng có nhiều lúc có nhiều chuyện vô tình tui biết được khiến cho tui cảm thấy rằng TT giấu tui một chuyện gì đó.cùng thời gian này tui đã cố tìm hiểu xem có chuyện gì mà khiến TT nhiều lúc như người mất hồn và có lẽ là tui đã tìm ra được nguyên nhân đó.Nhuung đùng một cái TT đòi thôi Ko muốn gặp tui và chỉ muốn làm bạn (ở đây có nhiều uẩn khúc khiến tui phải lao đầu vào điều tra vì đơn giản tôi tui đã thích TT mất rồi)
    Và đây là chuyện mà tui đã điều tra được( chuyện này TT đang cho rằng tui ko biết gì hết)
    Trước khi quen tui TT đã yêu D (một thằng nói ra ai cũng phải ghét) theo nhận xét của tui thì đay là một tình yêu mù quáng vì D yêu TT chỉ vì tiền khi nào TT có tiền là D chiều hết nhưng ngược lại khi TT hết tiền thì D ruồng bỏ và bỏ đi ko thèm đếm xỉa đến TT cho đến khi TT có tiền thì hắn mới quay lại ( hắn khiến TT phải phá rất nhiều tiền của gia đình) và thời gian quen tui TT đã bỏ được hắn cho du hắn có tìm mọi cách quay lại( đây là dẫn chứng mà tui biết được qua một người bạn thân của TT: TT đã nói rằng D đã quỳ xuống khóc lóc đòi quay lại dù TT có xiêu lòng nhưng lại nghĩ đến khuôn mặt tui thì TT vẫn quyết định chia tay với D)như vậy TT cũng đã có tình cảm với tui vậy ko có lý do gì khiến TT phải thôi ko gặp tui,có lẽ đến đây có uẩn khúc gì đó mà tui ko thể biết được chắc chỉ có TT và D biết được.và đây suy luận của tui về uẩn khúc đó:
    có lẽ do hết cách nên D đã tìm cách doạ rằng hắn và bạn của hắn sẽ đánh tui mỗi khi tui xuống nhà TT và vì nghĩ cho tui nên TT đã thôi ko cho tui gặp và cả ngày tìm cách tránh mặt tui.Đến chuyện chia tay TT cũng ko dám nhìn thẳng mặt tui mà nói mà phải dùng những dòng tin nhắn để nói.
    Cuối cùng bây giờ khi biết mình đã ko thể quên được TT tui cũng ko biết phải thế nào ko biết nên liều mạng nhẩy vào lôi TT ra khỏi vĩng lầy hay kệ TT chỉ coi TT như bạn và ko liều mạng mình để kéo TT ra khỏi vũng lầy đó.Mong mọi người chỉ giúp nha khó giải quyết quá.
  2. nhim_xu_bong

    nhim_xu_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ chỉ cần với tư cách 1 người bạn,bạn cũng không nên làm ngơ trước khó khăn của bạn mình rồi chứ.
  3. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    He he,rủ cô ấy đi đâu đó chơi đi.Tết rồi,thiếu gì cớ!
    Làm gì cũng phải lựa lúc thích hợp bạn à.Ngay lúc cô ấy đang shock mà nói tùm lum thì....
  4. tuclamroai

    tuclamroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    TT đã nói rằng D đã quỳ xuống khóc lóc đòi quay lại dù TT có xiêu lòng nhưng lại nghĩ đến khuôn mặt tui thì TT vẫn quyết định chia tay với .<--------- trời còn gì mà phải suy nghĩ nữa. nhưng mình nghĩ rằng bạn nên ở bên cạnh cô ấy để cùng giải quyết chuyện D với cô ấy nếu ko cô ấy sẽ sốc lắm đó(dù sao TT cũng đã 1 thời từng rất yêu anh ta mà) nếu bạn ko ở cạnh có thể bạn sẽ mất hẳn cô ta đấy. chúc 2 người hạnh phúc

Chia sẻ trang này