1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện một tấm lòng !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sofi, 25/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taiphong

    taiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết danh sách những người trúng thưởng của tuần thứ 2 chưa? tôi đọc báo hằng nagỳ mà không thấy gì hết trên web của viso cũng không thấy toàn đăng của tuần đầu không, bây giờ đang qua tuần thứ 3 rồi mà còn chưa có danh sách tuần thứ 2 là sao?
  2. JimmyJack

    JimmyJack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    tôi mới đọc được câu chuyện của MC Huyền Linh. Không ngờ anh cũng đã từng có 1 thời vô cùng khó khăn đến nỗi anh cũng suýt phải... bỏ học. Nhà anh Huyền Linh có tới 6 anh em. Ba má anh lại là những nông dân chân lấm tay bùn. Bởi vậy, chuyện cho cả 6 đứa con ăn học nên người, để giữ mãi màu áo trắng tinh khôi dường như là điều quá sức đối với gia đình anh. Nên cả nhà quyết tâm dốc sức làm tất cả để cho anh được ăn học, đến nỗi 2 người em kế của Huyền Linh cũng phải bỏ học để nhường anh học tiếp. Anh đã kể nhiều chuyện vô cùng xúc động
    "Thời điểm đó, tôi nhớ mình chỉ có duy nhất một chiếc áo trắng. Mỗi ngày đi học về là lật đật mang áo đi giặt, đem phơi để ngày mai kịp có một chiếc áo trắng sạch sẽ đến trường. Nhưng mặc lâu quá nên chiếc áo cũ dần, bắt đầu ngả vàng và có những vết thâm kim lấm tấm đen. Những lúc ấy, mỗi lần giặt áo, hay mỗi lần chơi thả diều trên đồng, nhìn những cánh diều bay vút cao, tôi cứ gửi cả ước mơ của mình theo đó: Mơ đến lúc nào đó, mình và các em đều có được những chiếc áo thật tinh khôi để đến lớp. Mơ mọi cô cậu học trò trên đời sẽ không phải mặc chiếc áo ngả vàng nữa, thay vào đó sẽ là những chiếc áo trắng sáng, để tự tin hơn.
    Nhưng nhà có 6 anh em, ai sẽ được mặc áo trắng cho trọn hết quãng đường đi học của mình? Muốn ?ođầu tư? cho đứa này thì phải ?ohi sinh? đứa khác một chút, chứ ba má tôi làm sao lo xuể cho cả 6 đứa bằng bạn bằng bè. Đã có lúc, tôi nghĩ tới nghĩ lui, hay là thôi mình bỏ học để nhường cho các em. Mình lo cho các em ăn học trước rồi sẽ tính sau?
    Rồi cuối cùng cuộc sống đẩy đưa anh đã chính thức chọn con đường nghệ thuật và càng lúc càng cảm thấy mình đam mê nhiều hơn, mình khao khát và thích hợp với con đường ấy nhiều hơn. Ngay
    thì thời sinh viên của tôi cũng ?ođổ mồ hôi sôi nước mắt? thế ấy. Không dám xin tiền ba má vì biết ba má không có, tôi cố gắng vừa đi học vừa đi kiếm việc làm thêm. Nhưng kiếm việc ở Sài Gòn không hề dễ dàng, nhất là đối với một cậu học trò nhà quê không có nổi chiếc xe đạp như tôi. Nghe bạn bè mách bảo, cứ hai, ba giờ sáng tôi đi bộ đến chợ hoa quả. Giờ ấy, xe chở hoa quả tươi từ Đà Lạt về đổ cho các mối. Tôi xin làm chân bốc vác hoa trái thuê cho các xe, và các nhà đại lý. Tiền công rẻ mạt. Nhưng nhiều người tốt, biết tôi còn đi học nên thương, cho cả hoa quả và rau tươi về nấu ăn."

    Ngay cả người nổi tiếng cũng đã có 1 cuộc sống khốn cùng như vậy nhưng anh HL vẫn cố gắng vực dậy được đúng không. Tôi cũng mong em lianna sẽ có được quyết tâm như anh ấy và không phải bỏ học nữa
    Được JImmyJack sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 10/12/2009
  3. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đã có danh sách các bạn dự thi may mắn đoạt giải thưởng tuần thứ 2 từ 23/11 - 27/11/09 rồi nè, mọi người vào xem có tên mình không nhé hihi
    + Đây là 3 bạn may mắn đoạt giải " Người được bình chọn nhiều nhất": (1 máy ảnh canon)
    1. Nguyễn Trung Cang
    2. Võ Huyền Hân
    3. Lò Thị Minh Thi
    + Và bạn may mắn đoạt giải "Người bầu chọn may mắn" nè: (1 Ipod)
    Trần Ngọc Quyên
    Với mỗi bài dự thi các bạn đã cùng Viso đóng góp 1.000 đồng cho Quỹ ?oTiếp sức đến trường, ngăn dòng bỏ học? nhằm đem đến những khởi đầu tươi mới cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn lại được cắp sách đến trường.
    Mọi người hãy vào giúp các em nhé: http://viso.vn/#/home_page
  4. veryugly

    veryugly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    tôi đọc trên báo tuổi trẻ thấy nhiều em hs khó khăn được cái quỹ ngăn dòng bỏ học này giúp đỡ nhiều lắm, phải là cái quỹ mà cuộc thi "Ấn tượng trắng tinh khôi" này tổ chức luôn không?
    Vậy chắc tôi sẽ vào gửi thêm nhiều bài dự thi để giúp các em luôn, mới đầu cứ tưởng quỹ này khôgn có thật chứ haha.
    Các bạn cũng nên vào gửi bài để quyên góp thêm cho các em đi học đi
  5. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    trời quỹ này có lâu lắm rồi chứ không phải mới đây đâu bác, trên các trang báo Tuổi Trẻ, Việt Báo đăng nhiều lắm, toàn là về các em hoàn cảnh khó khăn như vậy đó.
    Có 1 blogger cũng hay nói về các quỹ học bổng này lắm, em hay vào đây đọc nè: http://vn.myblog.yahoo.com/bcl_009/article?new=1&mid=2447
    Ngày hôm nay là ngày cuối của cuộc thi rồi đó, mọi người gửi bài dự thi nhanh lên đi qua 24h đêm nay là BTC không nhận bài dự thi nữa đâu đấy
  6. JimmyJack

    JimmyJack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, nhiều người chúng ta có thể giúp các em, cũng chẳng cần gì nhiều đơn giản như cùng tham gia vào cuộc thi ?oẤn tượng trắng tinh khôi? do Viso tổ chức. Mỗi bài dự thi sẽ được Ban tổ chức góp thêm vào 1.000 đồng vào quỹ Ngăn dòng bỏ học. Một việc làm mà ai cũng làm được, và sẽ làm được cho các em hs nghèo tiếp tục được đi học.
    Cũng sắp hết hạn dự thi rồi mọi người nhanh tay lên
  7. JimmyJack

    JimmyJack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Tôi thích màu trắng từ lâu lắm rồi. Lý do vì sao thì thật khó? diễn tả. Chỉ có cảm giác mỗi lần mặc trang phục trắng, tôi thấy mình đằm thắm và hạnh phúc hơn. Đến mãi sau này, mới có người bảo với tôi rằng theo phong thủy ?omạng? của tôi rất hợp với màu trắng, sắc màu ấy có thể mang đến cho tôi những điều rất tuyệt trong cuộc đời.
    Hỏi tôi có tin hoàn toàn chuyện này không thì? (cười). Nhưng có một điều, không cần thuật phong thủy nào, tôi cũng tin rằng sắc trắng thanh khiết có thể giúp người mặc cảm thấy dễ chịu, bình yên hơn rất nhiều. Tôi thích sắc màu này đến nỗi dù biết mình có rất nhiều bộ áo trắng, nhưng đến khi chọn trang phục mới, tôi vẫn không đành lòng? chọn màu khác!
    Con gái lớn của tôi lớn hơn ?oXí Ngầu? của chị Hồng Vân một chút. ?oXí Ngầu? ở độ tuổi mới vào cấp 3, còn Hồng Mi thì đã tốt nghiệp Đại học. Con bé tính tình rất cứng cỏi, quyết đoán nên để hiểu con, chúng tôi thường có những lúc chuyện trò với nhau như người lớn. Tôi nhớ, có một lần, Mi làm người mẫu chụp hình cho một bài tập của tôi ở trường. Con gái tôi mặc một chiếc áo lụa trắng, nhìn trong sáng và người lớn đến mức khiến tôi giật mình.
    Tôi hầu như chẳng khi nào ép con cái gì, nhưng điều rất hay là con gái cũng yêu màu trắng hệt như tôi. Đó như sợi dây kết nối, giúp chúng tôi hiểu nhau hơn. Tôi có kể cho Mi câu chuyện về các học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học mà tôi nghe được khi tham gia chương trình của Viso. Mi đã gợi ý tôi gửi câu chuyện Mi mặc áo lụa trắng làm người mẫu đến cuộc thi ?oẤn tượng trắng tinh khôi?, biết đâu cũng là cách giúp đỡ các em học sinh nghèo có được những khởi đầu mới trắng tinh khôi như Mi. Điều đó khiến tôi rất cảm động. Mong màu trắng bình yên sẽ mãi theo con, để mang đến cho con những điều thật ấm áp, tươi đẹp trong đời.
    @: Hãy tham gia cuộc thi ?oẤn tượng trắng tinh khôi? tại website http://viso.vn/#/home_page để nhận được nhiều giải thuởng hấp dẫn và góp phần giúp đỡ các em học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học.
  8. JimmyJack

    JimmyJack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ôi quên mất, bài viết trên là cảm nhận về ấn tượng trắng tinh khôi của NSUT Chiều Xuân đó không phải bài viết của tôi đâu đấy.
  9. britlilo

    britlilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cảm nghĩ của Hồng Vân về Xí Ngầu nè, pót mọi người cùng xem luôn nhen
    Dù đã tham gia khá nhiều hoạt động xã hội, nhưng tôi vẫn rất xúc động khi được trực tiếp góp phần vào chương trình Ấn tượng trắng tinh khôi của Viso lần này. Trước hết vì bản thân tôi thích màu trắng hơn bất kỳ màu sắc nào khác. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cả hai mẹ con, tôi và Xí Ngầu, được tham gia cùng một chương trình với nhau. Xí Ngầu còn tuổi đi học nên tôi rất ?okén? các chương trình mời con tham gia. Riêng với Ấn tượng trắng tinh khôi tôi ủng hộ cháu hai tay vì rất muốn cháu được góp một phần nhỏ vào việc ?ongăn dòng bỏ học?, giúp cho các bạn cùng trang lứa với cháu có cơ hội trở lại mái trường.
    [​IMG]
    Chương trình này phù hợp với độ tuổi của cháu, vừa có ý nghĩa rất lớn lao khi gắn liền với việc hỗ trợ 100 suất học bổng dành cho các em học sinh nghèo, học giỏi, có nguy cơ bỏ học; mang lại những khởi đầu tốt đẹp hơn để các em được tiếp tục đến trường. Tôi tin chắc rằng với những gì hai mẹ con cảm nhận được từ chương trình này, tôi và Xí Ngầu cũng sẽ hiểu nhau hơn, gần nhau hơn khi được kết nối bằng tình yêu với một màu trắng trong sáng đó.
  10. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bài của Britlilo, đọc xong thấy nghệ sĩ Hồng Vân thương con gái mình như thế nào. Cuộc thi kết thúc rồi không biết các bạn gởi bài kịp không nè

Chia sẻ trang này