1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện nhỏ của 1 du học sinh mới về lại VN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phuongvi07, 14/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongvi07

    phuongvi07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện nhỏ của 1 du học sinh mới về lại VN

    Sau 6 năm du học ở 1 nước châu âu ,hôm nay tôi đã chính thức quay trở lại với thế giới thực tại của mình ,1 thế giới mà tôi rất thân quen nếu ko có 6 năm kia ,1 quãng hụt trong cuộc đời trăng ....tại sao lại thế nhỉ ....những cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt khi tôi có dịp ngồi tĩnh lặng trong 1 quán cà phê trên hồ tây ,đến bây giờ thì tôi lại mường tượng lại quãng đời ở bển .....được gì mất gì ,tôi đang tính toán ...nhưng dường như tính toán chưa ra lời giải thì những tháng ngày ở bên đó lại dồn đập hiện về ...
    Sơ qua về bản thân tôi 1 chút ,trước ngày qua bên châu âu học tập ( học tự túc ) tôi đã là 1 kỹ sư tốt nghiệp ở VN và đã đi làm cho 1 công ty ở nước ngoài được 2 năm ....
    Đó là những ngày tháng của năm 1998 ,khi đám cưới của chúng tôi chỉ còn chờ đến cuối năm là dự định tổ chức ,tình yêu của chúng tôi đã qua 2 năm thử thách ,bạn gái tôi là 1 người hiền lành ,hình thức cũng tạm được ...lẽ ra là cuối năm đó .....nhưng 1 điều bất thường đã xẩy đến ...đó là mẹ tôi từ châu âu trở về vào năm đó ( mẹ tôi là người lao động cũ ,nay ở lại nước này và sinh cơ lập nghiệp luôn ở đó ) ...mẹ tôi đã thuyết phục tôi sang bên đó học tập tiếp ,...lúc này tôi không muốn vì cũng đã ổn định ở Việt nam ,đồng lương tuy chưa cao nhưng cũng tạm ổn ...nhưng đúng vào dịp mẹ tôi về đó ,tôi và bạn gái tôi cũng đang trục trặc ,1 phần tôi cũng thấy hình như chúng tôi không hợp nhau lắm ,nên tôi quyết định đi và chia tay sau đó với bạn gái tôi ,mặc dù tôi vẫn thương cô ấy ,nhưng vì tôi cũng chưa có kinh nghiệp nhiều trong TY nên tôi nghĩ về những điểm chưa hợp nhau của chúng tôi có thể là những mâu thuẫn sau này trong cuộc sống vợ chồng ,nên tôi đã đề nghị bạn tôi như vậy ,điều này ko phải tôi quyết định ngay mà sau 6 tháng ,trong thời gian tôi vẫn còn ở VN ...trước đó cũng 1 phần tôi cố gắng thuyết phục bạn tôi sẽ sang cùng nếu tôi ổn định cuộc sống bên đó ,nhưng không được ,bạn tôi không muốn sang ,một phần tôi đi mà kinh tế cũng ko dư giả lắm nên ko biết ngày về ra sao ( mẹ tôi kết hôn với 1 người nước ngoài ,làm công ăn lương nên cũng ko dư giả gì )..nên chúng tôi chia tay ,mặc dù như đã nói tôi cũng đau khổ ...nhưng lúc đó ko hiểu động lực gì thúc đẩy nên tôi đã quyết định như vậy.
    Sau khoảng thời gian đó 4 tháng thì tôi đi sang bển với 1 tâm trạng của 1 người mới chia tay , ....
  2. maket0501

    maket0501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Câu truyện đó tiếp tục thế nào nhi?Tò mò wa?Bây giò anh đã gạp lại chị ấy chưa? Anh nhớ viết tiếp nhé,,,,,,,,,,,,,,,
  3. tinhyeutimthayt

    tinhyeutimthayt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    anh viet tiep cau chuyen di de moi nguoi biet duoc sau 6 man anh di chi do co thay doi gi ko vay (sap co them mot cay chuyen tinh cam nua roi day)
  4. phuongvi07

    phuongvi07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Từng giọt cà phê rơi
    Trong lòng anh muộn phiền
    khẽ rơi từng kỉ niệm
    Vào câu hát bồng bềnh...
    Muốn hoà tan tất cả
    trong ly cà phê đen...
    Hôm nay sau khi đi lang thang trên các con đường thân quen của Hà nội tôi tìm một quán nhỏ để nghỉ ,vì đã có lần cách đây 6 năm tôi cũng vào đây ,đó là 1 quán nhỏ cuối phố Đội cấn ,bên tách cà phên đen ,đầu óc tôi lại hiện về những hoài niệm ....
    Sau khi sang đến nơi tôi vào khóa học tiếng 1 tháng ,trong lớp có đủ cả ,anh ,pháp nga mỹ ,tầu ..tôi ko hứng thú lắm ,vì trong lòng vẫn còn ....trong lớp tôi học có 1 em người Mỹ khá xinh ,em cũng hay bắt chuyện với mọi người ,và với tôi nữa ,nhưng tôi không thích mỹ ,tầu nên tôi có ác cảm với cả em luôn ,nhưng công nhận là em cũng đẹp 1 vẻ đẹp nền nã ,khác với những cô gái châu âu khác .Ngồi cạnh tôi là em người Balan ,em này cũng vồn vã ,và lại có ngày sinh nhật trùng với ngày sinh của tôi nên chúng tôi cũng nói chuyện xã giao đôi lần.Trong khi ăn cơm có 1 em người Ucraina hay ra trước mặt tôi ngồi ,tôi cũng không hiểu tại sao em này hay ngồi trực diện với tôi vậy ,em này có 1 vẻ đẹp thật sang trọng và quyến rũ ,tóc vàng óng ,nhưng tôi như đã nói ,trong tâm trạng ...nên tôi cũng ko bắt chuyện với em ,cho đến cuối khóa học ,cũng thế ,..khi chơi thể thao tôi hay chơi cùng 1 nhỏ người Nga ,nhỏ này không xinh,nhưng ko hiểu sao tôi lại nhận lời tham gia các trò chơi mà nhỏ rủ.Tôi hay chủ động đến tán chuyện 1 em người Nhật ,nhưng em này cũng chỉ nói chuyện xã giao thôi.Trong lớp tôi học còn 1 vài người Mỹ nữa ,ban đầu tôi hay có ác cảm với mấy người này ,nhưng càng về sau tôi thấy họ cũng dễ mến ,2 người mỹ hay chạy tập thể dục vào buổi sáng ,và tôi cũng tập nên họ rủ tôi chạy cùng ,nhưng tôi ko nhận lời .Một ông người Mỹ cũng hay bắt chuyện với tôi ,tôi thấy ông có vẻ hiền lành ,1 người trung niên khác có lẽ là kỹ sư ,cũng có lần tôi nói chuyện ,ông ta tự nhận là học tiếng kém ,nên dần dần tôi thấy những người mỹ họ cũng ko như ác cảm tôi vẫn nghĩ về họ ban đầu ...trong lớp còn 1 bà người Mỹ nữa ,bà này hay vồn vã chào hỏi ,còn tôi hay tránh mặt ...có lẽ thế nên bà này có lần nói với mọi người trong lớp tôi là tôi có vẻ mặt buồn buồn ,sau này những người trong lớp nói lại cho tôi biết như thế.
    Cuối khóa học mọi người chia tay ,tôi cũng xin địa chỉ của 1 vài người trong lớp nhưng sau tôi cũng ko liên hệ.
    .........
  5. phuongvi07

    phuongvi07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Một đêm bước chân về gác nhỏ
    Chợt nhớ đóa hoa Tường Vi
    Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
    Giờ đây đã quên vườn xưa........
    .....
    Câu hát xưa văng vẳng lại vọng về ,bài hát mà tôi nghe đi nghe lại những năm tháng trên đất khách ,những tháng năm sống như trên cõi tạm ...tại sao nhỉ ....1 vết thương lòng ..vì mối tình xưa chưa nguôi ngoai ....
    Vì em đã mang lời khấn nhỏ ,
    Bỏ tôi đứng bên đời kia ..
    hay là tại tôi .
    Việc học tập cần có đầu óc thoải mái ,nhưng tôi là người nặng về tình cảm nên vả lại cuộc sống khép kín làm tôi cô độc và xa lạ với những người xung quanh ,nên tôi quyết định viết thư xin lỗi bạn gái tôi ở VN ,hy vọng nối lại tình xưa ,và ....
    ..........

Chia sẻ trang này