1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện online của tôi ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hope, 27/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện online của tôi ...

    đã e***

    Được hope sửa chữa / chuyển vào 01/11/2002 ngày 10:52
  2. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0


    HOPE

    Được hope sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 01/11/2002
  3. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    đọc bài của bạn quả thực mình hơi choáng.... theo mình thì bạn nên nói thẳng với cậu ta ,chứ không nên đưa lên Net thế này ...

    -ав,?а не бfде, !
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Thật ra, nhưng băn khoăn trong bài post của bạn đã không dưới một lần được nhắc đến trên các diễn đàn, đôi khi bó đã trở thành những cuộc tranh luận gay gắt chỉ vì những quan điểm khác nhau, thật và không thật khi thể hiện mình.
    Xét cho cùng nó sẽ không quan trọng, khi người ta không quan trọng những kết quả, hậu quả khi kết thúc những trò chơi qua mạng. Thái độ và mục đích online là phần quan trọng để mỗi người sẽ thể hiện mình như thế nào, không thiếu những trường hợp đã tự thay đổi mình (dù ít dù nhiều, dù tiêu cực dù tích cực) sau một thời gian online. Có thể dễ dàng nhận thấy rằng, thái độ khi online để chat của phần lớn thanh niên là không nghiêm túc, khi trong danh sách bạn Chat của họ có đầy đủ các thành phần, tất nhiên không phải là tất cả.
    Chắc chắn một điều, khi online mỗi người sẽ thể hiện mình có khác hơn với thực tế, có thể là những nét tính cách ít được thể hiện, hoặc đơn giản chỉ là thể hiện mạnh mẽ hơn những nét tính cách hằng ngày. Không tránh được trường hợp thần tượng hoá đối tượng bởi phong cách Chat, cách nói chuyện mà ngẫu nhiên trùng hợp với tiêu chuẩn đánh giá của chính mình. Có lẽ với việc voice chat, webcam hiện nay, thì Chat cũng ngày càng thực tế hơn và thậm chí nó đã trở nên thực dụng khi không ít các chatter đã sử dụng nó như một nơi để hẹn hò, trao đổi.
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...chỉ cần em thôi ...
    truongdu

  5. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0


    HOPE

    Được hope sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 01/11/2002
  6. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    bạn hope thân mến ,đọc vài của bạn tôi thực sự bị choáng ..choáng vì Bạn chứ không vì chàng trai kia ,có lẽ bạn xử lý hơi " ác" ..đó là tôi chân tình như thế....lần đầu tiên dù muốn hay không thì bạn cũng không nên cử một đại diện đến trước như vậy ,tôi không sống bằng ảo mộng ,nhưng tôi thương cậu con trai kia...để cho người con trai kia biết bạn không có ý định gì ,thì không thiếu gì cách mà..chứ tại sao bạn nỡ lôi người ta ra như một trò đùa cho thiên hạ đó...tôi hơi nghi ngờ rằng chính bạn cũng có ý định tham gia trò trơi ú tìm này.....và điều quan trọng : bạn đã thật là ác với người ta....đó là ý kiến của tôi ,đọc các bài trên forum ít khi tôi bị choáng..nhưng bạn làm tôi choáng về cách bạn làm ...
    chào thân ái

    -ав,?а не бfде, !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này