1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện rất hay.Tặng mọi người nhé!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rieng_mot_goc_troi1609, 03/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rieng_mot_goc_troi1609

    rieng_mot_goc_troi1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện rất hay.Tặng mọi người nhé!!!

    Đây là 1 câu chuyện rất xúc động mà tôi đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần rồi.Hy vọng mọi người sẽ thấy thích và qua đó biết nâng niu,giữ gìn những gì mình đang có.......
    http://ngoisao.net/News/Truyen-hay/2005/07/3B9B2776/
    Chịu khó copy cái link lại nhé,vì mình chưa gửi file bao giờ
  2. rieng_mot_goc_troi1609

    rieng_mot_goc_troi1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ah,đừng quên là mỗi lần đọc xong thì mọi người hãy viết ra những cảm nhận của mình nhé.........
  3. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong chỉ muốn bế một ai đó thôi
  4. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Điều hạnh phúc mà ta tưởng ở 1 nơi xa nào đó nhưng....... thực ra đó là ở 1 nơi rất gần, ngay bên cạnh ta.
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này mình đã từng đọc rồi. Đúng là một câu chuyện rất hay và có tính khuyên răn lớn: Cần phải biết trân trọng những gì chúng ta đang có; và cũng cần phải biết chăm sóc và nuôi dưỡng tình yêu ngay cả khi đã là vợ chồng. Người vợ trong câu chuyện này là một người phụ nữ vô cùng thông minh và tinh tế. Chúc cho tất cả mọi người luôn có cái nhìn sáng suốt về chính hạnh phúc mà mình đang có!
    Mô đi phê đi một chút: Có được hạnh phúc đã khó, nhưng giữ được hạnh phúc còn khó hơn nhiều!
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Có mấy ai biết điều đó đâu??
    Biết là trân trọng nhưng ...
    Hận!
  7. rieng_mot_goc_troi1609

    rieng_mot_goc_troi1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc!!!!
  8. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    thường thì người ta sẽ luôn đi tìm những gì mình không có.... khi mất rồi mới thấy hối tiếc.
    đọc xong chỉ muốn ôm một ai đó thôi. những chuyện kiểu này thì nghe cũng nhiều nhiều nhưng không hiểu nếu trong đời sống thực tế sẽ đi đến đâu nhỉ. truyện đôi khi chỉ là truyện mà thôi.
  9. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Đọc rồi cân nhắc kĩ sau này khi muốn ly hôn với vợ mình, còn bây giờ thì đi kiếm người đã. Khi nào đó sẽ bảo bạn gái đọc câu chuyện này trước khi cưới mới được. Là vậy rồi...
  10. rieng_mot_goc_troi1609

    rieng_mot_goc_troi1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này