1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện thú vị về học tập.

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi whoiam, 03/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whoiam

    whoiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện thú vị về học tập.

    Có một anh nông dân vác một thân cây rất to ra giữa đường làng để cưa. Anh ta cưa rất khỏe và chăm chỉ, nhưng thân cây quá to, đến tận xế chiều mà vẫn chưa cưa xong. Lúc nó có một người đi qua, thấy anh ta mồ hôi nhễ nhại và vẫn miệt mài cưa.
    Người đó mới hỏi: "tại sao anh ko nghỉ một chút, mài sắc lưỡi cưa rồi hãy cưa tiếp, như thế có thể sẽ nhanh hơn đấy".
    Anh nông dân trả lời: "kô dc, tôi phải cưa cho nhanh kẻo trời tối rồi. Bác để yên cho tôi tập trung cưa nào".
    Và anh ta lại tiếp tục cưa.

    Các bác nghĩ thế nào về câu chuyện này, nó có thể áp dụng ở đâu?
  2. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Chắc ngụ ý của bác là chuyện những đồng chí đánh kém cứ miệt mài đánh với cao thủ mong có ngày tiêu diệt được thay vì chuyện rèn luyện các kỹ thuật để nâng cao trình độ rồi sau đấy mới thi thố....
    Còn em thì lại nghĩ nó đến một hướng khác: đó là chuyện cưa gái . Có những chú trình lùn vô vị cứ lao vào tán gái nhưng cưa mãi ko đổ, người ta đã ko thích mình thì rút lui cho khoẻ nhưng cứ lao đầu vào chỉ tổ chuốc lấy đau thương, sao ko tự nâng cao giá trị bản thân, lúc đấy chúng nó theo hàng đàn haha , các bác đồng ý chứ ?
  3. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày gái mới gú. Thảo nào bác Hiếu gần đây có hiện tượng lao lực. Nghe nói hai ba ngày lại lên Gia Lâm một lần. Chả biết có phải đến sới bóng bàn nào bên đấy ko hay là...
  4. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    bravo, anh Hiếu, riêng câu này em vote cho anh 5*
  5. AQ101

    AQ101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú còn nhỏ mà giọng điệu nghe ngứa tai quá đấy! Người ta chơi chỉ nhằm mục đích rèn luyện bản thân, chơi để mà có cái mà chơi thế thôi, gặp người hay thì thích mà kém cũng không mừng, vui là chính. Nói như mấy chú đếch nghe được
  6. whoiam

    whoiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là phần nghĩa hẹp. Ngụ ý của câu chuyện rất rộng. Đại để là muốn cưa nhanh, thì ko chỉ cưa mà còn năng mài lưỡi cưa.
    Nếu hiểu theo nghĩa của bóng bàn, muốn đánh bóng bàn giỏi ko chỉ suốt ngày đánh, mà cần thường xuyên có những khoảng thời gian "mài lưỡi cưa". Nói thế chắc mọi người đều hiểu cả. Điều này ko chỉ nói về những bác trình gà.
    To bác AQ101: nói thật tui hông hỉu ngụ ý của bác là gì, hình như hông liên quan đến những gì mọi người nói thì phải.
  7. Haoshuai

    Haoshuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuyện mài lưỡi cưa trong bóng bàn: thật ra tâm lý thi đấu cũng là một yếu tố cần luyện tập. Yếu tố này khó ở chỗ nó chỉ luyện được trong các trận đấu thực chứ không thể miệt mài trong phòng tập được. Vương lệ Cần đã từng bị Thái Chấn Hoa chê là có tâm lý bảo thủ: khi nào thua là tự nhủ về luyện tập chăm chỉ hơn...trong khi điểm yếu của mình là tâm lý thì lại không cải thiện được. Gần đây tay vợt WangHao cũng bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý này.
  8. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Đời mấy tí, nghĩ nhiều làm gì, chóng già lắm. Triết lý để sau đi anh em ạ.
    Em thấy nhiều bác show off quá.
  9. checkmilu

    checkmilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chú CGCD lại lỡ miệng rồi. Anh em người ta muốn chia sẻ chứ không hẳn là show-off đâu. Nếu chú sang Úc học thì sẽ thấy bên này người ta rất khuyến khích mọi người nói ra hết những ý tưởng hay của mình cũng như nhìn nhận cách nhìn của người khác một cách khách quan hơn.
    Câu truyện ở trên, triết lý không có gì mới nhưng bản thân mình vẫn thấy có ích vì thấy mình nhiều lúc vẫn như anh thợ cưa vậy.
    Riêng áp dụng trong bóng bàn, càng thấy rõ nhiều người (tất nhiên cả tớ) biết tận dụng hết "cái đầu" khi chơi bóng bàn. Ngay cả các tuyển thủ TQ cũng liên tục bị coaches phê phán khả năng sáng tạo và biến hoá trong thi đấu. VD: Wanghao cứ lì ra dùng trái tay mà quên forehand ở Athen dù đã được Liu nhắc nhở nên phải chịu thất bại đau đớn trước Ryu (trước đó Wang đã thắng Ryu 6 lần liên tiếp chủ yếu nhờ cú ngoáy trái cực xoáy (ngang lên).
  10. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    To Whoiam: Thằng cha nông dân này ở đâu đấy để tôi đến chăn cái lưỡi cưa của nó?

Chia sẻ trang này