1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện thú vị về học tập.

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi whoiam, 03/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    nói chung là câu chuyện ngụ ngôn ý muốn nói là Ngoài chính chiến thì chúng ta phải luyện cơ bản ..hêhh cua79 chẳng bao giờ luyện cơ bản cả chỉ chiến và chiến cũng đủ lên trình độ cách đây khoảng 1năm cua79 vào in chẳng ai nghĩ thằng bé này có thể tiến nhanh như bây giờ nhưng do nộp nhiều nên thằng bé vẫn cứ tiên như thường..Ngoài ra thằng bé còn năng xem đĩa ..dù sao thì vẫn coi là phủi..Nhưng dù sao thì thằng bé này chỉ nghĩ đến những ngưòi có cùng đai cùng đẳng thôi chứ cứ nghĩ bọn quang lắc hoài ANh LOng thái bình làm gì cho mệt đầu , mình có tập nữa thì không thể lại được thôi xác định năng lực của mình mà vui cùng...giới bình dân thôi thế là quá đưọc rồi
  2. whoiam

    whoiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Là tui nè, nhưng hiện tại tui đang bận mài lưỡi cưa, bác thông cảm. Chỉ có điều ko ngờ hảo ý của mình lại bị coi là show-off.
  3. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng có nhầm nghen. Em nói người show off ko phải là người lập ra cái topic này mà chả phải người reply cái topic này luôn. Chỉ ức chế mấy cha buôn dưa toàn khoe vớ vẩn mình đánh thắng người này người kia trong khi kém hơn họ hẳn một đẳng cấp thôi.
  4. crazy_keo

    crazy_keo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, cơ bản là cái thang vững nhất để ta có thể leo lên đỉnh cao trong bóng bàn, nó sẽ đưa bạn lên một đẳng cấp khác,đưa bạn ra khỏi những CLB BIA_BB nhỏ, để vươn đến một tầm cao mới
  5. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Lên tầm cao mới... rồi gặp Đệ nhất Ác nhân - Lập già Hải Phòng lại lăn ra đất ...

Chia sẻ trang này