1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện tình - hãy đọc và cảm nhận!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 31/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện tình - hãy đọc và cảm nhận!

    Hôm nay, Lucky tôi muốn gửi tới các bạn một câu chuyện dài kỳ, một câu chuyện mà nội dung của nó có thể sẽ liên quan đến mỗi thành viên ở đây. Các bạn đọc và hãy tự mình cảm nhận theo suy nghĩ của bản thân mình. Mọi sự trung hợp đều là ngẫu nhiên, không theo ý muốn chủ quan của tác giả, mong được lượng thứ!
    Câu chuyện có liên quan đến thằng bạn của Lucky. Hắn đang làm một quản trị diễn đàn một trường ĐH ở HN. Câu chuyện mà chúng ta nói tới xảy ra trong diễn đàn của hắn ...
    Trong diễn đàn đó, thằng bạn của tác giả có một cô bạn, hai người vẫn gọi là bạn hiền của nhau, vốn đã quen nhau từ lâu. CÔ bạn có cái nick khá kì quái là Chicken_over, vẫn khiến mọi người thắc mắc.
    Một người khác trong diễn đàn, cũng là nhân vật chính trong câu chuyện này, là một anh chàng điển trai người miền trong ( đâu như từ nơi gió biển chan hoà đất Quy Nhơn thì phải) có nick là X_Netherland, nguyên do là anh chàng vốn là fan cuồng nhiệt của đội bóng màu da cam mà. Chuyện cũng không có gì đáng nói nếu như một ngày kia X_Netherland không gặp gỡ Chicken_over.
    Tất cả cũng từ cái Box kia mà ra cả. Sau những lần ọp lai vui vẻ và thân mật thì X_Netherland bỗng cảm thấy mình có một chút gì đó xao xuyến khi gặp Chicken_over. Sự xao xuyến đó tăng lên mỗi ngày mỗi giờ, và dần hiện hữu một tình yêu nồng cháy. Nhưng cái gì đã ngăn cản chàng trai X_Netherland của chúng ta bày tỏ tình cảm của mình? Liệu tình yêu giữa họ có nảy sinh hay không? Hãy chờ xem hồi sau sẽ rõ...
  2. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp đi Luck, nghe có vẻ kì quái phết !
  3. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tớ có nghe một dị bản khác là từ hôm gặp nhau, 2 người tự nhiên xuất hiện một cảm xúc kỳ lạ. Ngày nào mà chàng không gặp được nàng là chàng cảm thấy bứt rứt khó chịu, nàng mà không được nhìn thấy chàng là nàng chỉ muốn ôm gối khóc lóc. Cái này xảy ra từ lẩu từ lâu rồi cơ nhưng tính 2 người vốn nhút nhát, e thẹn nên ai biết thì cũng hỏi và dặn là "Có ai biết chưa? Không được nói đâu đấy?". Cứ thế cứ thế cho đến khi ai cũng biết mà cứ tưởng là chưa ai biết. Chẹp. Rõ khổ. Cứ nói toẹt ra có phải sướng hơn không? Đi hát, đi chơi người ta còn biết đường mà thu xếp cho nó ý tứ.
  4. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, góp chuyện tí :D
    Vốn tính nhút nhát, cô bé Chicken_Over chẳng dám thổ lộ cùng ai, hơn nữa luôn sợ rằng một ngày nào đó nếu ai đó biết được thì cô bé sẽ sướng quá mà chít ấy chứ. Vì vậy cô luôn tâm tâm niệm niệm phải giữ kín trong lòng đợi đến ngày vu quy.....
    Còn anh chàng X_Netherlands, một chàng trai với tính tình cởi mở, bỗng dưng phải chôn sâu cất kín niềm hạnh phúc trong lòng, chàng cảm thấy vô cùng bức xúc.....
    Một ngày nọ, chàng không thể kìm hãm được cái sự sung sướng ấy nên đã tìm đến một cô bé tên là BÁT, người luôn luôn lắng nghe, luôn luôn cởi mở các bí mật của thành viên , để tâm sự......
    (còn tiếp)
  5. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Phải là thế này chứ :
    X_Netherland là một người con của miền Quy Nhơn nắng gió chan hoà, bản tính hiền lành , thật thà, chất phác ( ?? ), nhưng chỉ có một khuyết điểm nhỏ thôi, đó là rất nhút nhát , mất tự tin khi đứng trước các người đẹp.
    Chicken_over : Một cô nàng cá tính mạnh mẽ, tràn đầy lòng hào hiệp, luôn bênh vực lẽ phải, luôn luôn chủ động trong mọi tình thế.....
    ...............
    Ngay từ lần ọp ẹp đầu tiên, X_Netherland khi bắt gặp ánh mắt sắc bén, như lửa thiêu của Chicken_ over đã tưởng mình bị ngẹt thở, tình yêu sét đánh bắt đầu từ đó. Hình ảnh ngày đầu gặp gỡ & ánh mắt kia của Chicken_over X_N không bao giờ quên được . Nhưng X_Netherland không dám thổ lộ lòng mình. Hàng đêm chỉ dám ôm gối gào thét.................( ?? )
    Còn Chicken_ over sau khi đi ọp về không thể bỏ ra khỏi tâm trí mình về chàng trai đó. Đúng là mẫu người điển hình của cô. Nhưng trái với lẽ thường là cô sẽ săn đuổi người ta thì trong lòng cô dân lên một nỗi ngập ngừng : Anh ấy còn nhớ gì đến mình không nhỉ ? Liệu anh ấy có thích cách con gái bày tỏ tình cảm vậy không ? Lòng cô rối như tơ vò.........để giải toả sự bứt rứt đó là Chicken_over cầm cuốc xới tung đám đất trước nhà khi nào mệt lử thì thôi ...( ?? )
    Ngày lại ngày....ngày qua ngày..........hai bên chỉ dám tán tỉnh nhau bâng quơ trên diễn đàn ( vậy thôi chứ post được một bài là phải hàng đêm trăn trở lắm ý ). Còn offline thì vẫn là những thành viên của đội cực máu, nhưng có dám nói chuyện với nhau câu nào khi đối mặt nhau đâu cứ gọi là : Hai bên cùng liếc, hai lòng cùng ưa.
    Tình trong như đã mặt ngoài còn e ..
    Tình yêu chuyển sang giai đoạn mới khi xuất hiện một cô bé nhỏ nhắn, ngây thơ, không biết có làm thêm gì trong lĩnh vực bảo hiểm không chứ nàng luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Tất cả các member khi đọc những bài của nàng đều có một cảm giác thú vị và bình an ...............Nàng là Bát

  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ô hay nhỉ??? CHuyện ở cái diễn đàn tận đẩu tận đâu, chỗ thèng bạn của Lucky làm quản trị mà mọi người cũng biết hay sao mà tranh nhau kể thía??? Nhưng mà toàn dị bản mất rồi, không được không được, chịu khó nghe mà cổ vũ deee....hehehe!
    Tiếp tục nhá:
    ...X_Netherland về nhà mất ăn mất ngủ, những muốn lột bày tâm can mình, moi trái tim rực cháy mà dâng lên nàng Chicken_over. Nhưng chẳng hiểu vì sao, có một nỗi niềm gì đó nó cứ dâng trào, một cảm giác tự ti khó hiểu cứ làm chàng day dứt không dám nói ra.
    Chẳng là Chicken_over vốn sắc nước hương trời, là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Nàng vốn sinh ra và lớn lên ở đất phồn hoa đô hội, tuy không kiêu sa mà lại hoá kiêu sa. Con người nàng dường như để dành riêng cho đất kinh đô ngàn năm văn vật. Chất Hà Nội như ngấm vào máu thịt nàng rồi thể hiện ra từng cử chỉ lời nói, sao mà lịch thiệp, sao mà cao sang... Còn X_Netherland lại vốn sinh ra nơi miền biển. Tóc chàng, làn da chàng, tâm hồn chàng đậm đà một vị muối biển Quy Nhơn. Sinh ra trong một gia đình diêm dân nhiều đời làm muối mà không đủ ăn, chàng vốn đã nảy sinh trong lòng một nỗi tự ti khó lòng thoát khỏi. Khi chàng ra Hà Nội ... du học thì đã trở thành niềm tự hào và hi vọng của cả dòng họ, thậm chí cả cái xóm chài nghèo ven biển đó ... X_Netherland nghĩ rằng thân mình không thể vươn tới được bóng dáng kiêu kì kia mà kết bạn, nói chi đến chuyện nối mối tơ hồng...
    Rốt cục X_Netherland cũng chỉ trầm mình trong mộng tưởng. Việc lớn lao nhất mà mà chàng dám làm chỉ là lên diễn đàn, thốt lên những câu bâng quơ và da diết đại để như: " Đêm nằm thao thức mà nhớ em da diết, Hà Nội ơi ... ". Nhưng nói chung chửi đổng như thể thì cũng chả ma nào ngó ngàng tới mà cứ như thế này chàng chẳng thể nào chịu được.
    Chuyện sẻ chẳng ai biết bởi cái thể loại than thở dở người kiểu như vậy trên diễn đàn nhiều như nấm sau mưa, bố ai mà quan tâm hết cụ thể ra sao....nếu như không có một ngày. Hôm đó X_Netherland gặp thèng bạn của Lucky trên mạng. Hai kẻ thất tình gặp nhau dốc bầu tâm sự. Thèng bạn của Lucky sau khi tán gẫu chán chê chợt hỏi:
    - X_Netherland này, thế cậu thấy bạn hiền Chicken_Over của tớ thế nào?
    - Thế nào là thế nào? Cô nàng quá tuyệt vời ấy chứ...nhưng sao cậu hỏi tớ?
    - Tại vì con bé bạn hiền tớ cũng chưa có bạn trai, mà tớ thấy nó có vẻ hợp với cậu...
    - Hợp gì...cậu đừng đùa! Người ta là con gái Hà Nội, chẳng thích kẻ lúc nào cũng nồng mùi muối như tớ đâu...
    Câu chuyện chỉ có vậy, nhưng kết hợp các sự kiện xảy ra trong diễn đàn, cùng với những chi tiết cung cấp từ một vài thành viên...thèng bạn của Lucky dần hình dung ra sự việc. Nhưng vốn cẩn thận và tinh tế, thằng bạn của Lucky vẫn giữ kín trong lòng, chờ xem kết quả cuối cùng ra sao...
    Muốn biết kết quả thế nào? Liệu chàng X_Netherland có vượt qua được mặc cảm của bản thân mình mà thổ lộ ra không, xem hồi sau sẽ rõ...
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Xin được tiếp tục quay trở lại với câu chuyện về chàng X_Netherland và nàng Chicken_over của chúng ta.
    Ở phần trước chúng ta đã biết được vì lí do gì mà chàng trai xứ biển không dám ngỏ lời cùng cô gái đất Hà thành và hẳn ai cũng chờ đợi một sự thay đổi kỳ diệu nào đó để chàng trai có đủ can đảm thổ lộ tấm lòng mình và để cô gái nảy sinh những tình cảm vượt qua khoảng cách. Sự kỳ diệu đó đã xảy ra. Một sự kỳ diệu mang tên Box ĐH Thủ Lợn.
    Nói một chút về diễn đàn ĐH Thủ Lợn: Đây là một diễn đàn hoạt động rất mạnh mẽ, nằm trong một diễn đàn tiếng Việt lớn của Việt Nam là Trí Thức Việt Nam. Box Thủ Lợn ở thời điểm đỉnh cao luôn luôn có số bài viết gần 100 bài mỗi ngày. Ngoài hoạt động online mạnh mẽ, các hoạt động offline của Box cũng vô cùng phong phú. Từ những buổi ọp lai đó đã nảy sinh ra sự kì diệu mà tôi nói ở trên. Trong những lần đi ọp lai cũng Box, chàng trai X_Netherland đã có nhiều cơ hội để gần gũi cùng nàng Chicken_Over. Tất cả cũng là do sự nhạy bén tinh tế của các thành viên trong Box. Dường như cảm nhận được tình cảm nồng nàn của chàng dành cho Chicken_over nên ai ai cũng ra sức vun vén cho đôi uyên ương. Những câu nói ý nhị, những bài viết thoảng qua đều hướng về đôi uyên ương và mong muốn hạnh phúc đến với họ.
    Cũng nhờ sự vun vén của mọi người mà chàng trai X_Netherland có thêm dũng khí. Đôi ba lần ọp lai, chàng đã dám lên tiếng nhận vai trò ...xe ôm cho Chicken_over. Mặc dù nhiều lần không thành công mà lại hoá thành công, có lẽ nàng Chicken_over đã dần cảm nhận được tình cảm chân thành mà chàng trai dành cho nàng ...
    Lại nói về nàng Chicken_over, tuy sinh ra trong gia đình quyền quý, lá ngọc cành vàng nhưng bản thân nàng đã sớm có ý chí tự lập, không muốn phụ thuộc vào gia đình. Để chi trả cho những chi phí thường ngày trong cuộc sống khó khăn hiện nay, nàng đã phải làm rất nhiều công việc, từ tiếp thị, nghiên cứu thị trường, trọng tài game cho đến trông hàng net. Thời điểm xảy ra câu chuyện của chúng ta, nàng đang trông hàng cho một hàng net có tên Start Net ở phố Phương Mai. Nói chung trong Box cũng có nhiều người biết hàng net này và cũng thỉnh thoảng có ghé qua để ...buôn chuyện với nàng và...dùng net miễn phí. Nhưng có một điều không phải ai cũng biết... đó là thời gian này, cửa hàng của nàng có một khách quen. Chắc tôi chả cần nói các bạn cũng đoán ra được người khách quen đó là ai.
    Vâng, đó chính là chàng trai của chúng ta: X_Netherland.
    Như vậy là chàng trai của chúng ta từ chỗ tự ti với chính bản thân mình nay đã đủ can đảm để dấn vào hang cọp, đến tận nơi nàng làm việc để tạo điều kiện chinh phục...tất cả đều nhờ diễn đàn Thủ Lợn mà ra. Chắc hẳn sau này, khi họ đã thành đôi thành cặp, họ sẽ cảm thấy thật may mắn vì họ đã từng quen, từng chơi với những người bạn như vậy ...
    Muốn biết kết quả chinh phục của chàng trai ra sao? Còn những trắc trở nào trên con đường tìm đến hạnh phúc của họ, hãy chờ xem ở hồi sau.
  8. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đại ca cũng biết thiên tình sử này hả đại ca.
    Cái cô tên Bát ấy là ai thế nhỉ, lên kể cho mọi người nghe đê !
  9. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Lucky, cho tớ làm quen với cậu bạn của ấy ngay lập tức! Có đẹp trai không? Đất có rộng không? Cái cô Chick đấy õng ẹo chê anh X_Neitherland cục mịch nắng gió chai sần nhưng tớ thì chấp nhận tất
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ anh đã trong ***g
    Sao em ko hỏi những ngày còn bay !!!

Chia sẻ trang này