1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện tình

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi shifu2010, 04/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    bác nhân thì thường thích nhiều câu hay , và hay theo lối rất chi là copi en pết tùi mò
    hihi ^))^
    tiện đây em trích lại một đoạn mà bác từng viết choa iem ^))^
    cơn bệnh dài hơn thì ẻm cũng có na ná gọi nà thây thấy ý . nhưng em lại tự cứng káp hơn . mà ko dính vào mấy cái u ủ mê mê cạp cạp
    khẹc khẹc theo lối " bắt đầu từ trang mọt -sách" ! ^))^ ( như ý của pác )
    cảm ơn bác từng quan tâm đến em , thật là công đức vô cùng, vô cùng công đức ặc !,,,,,,,,,,, mà bản thân iem phải rớt máu để đạt đc nóa ( đúng hơn là đi qua nóa ) hihi.
    pác dạo này có khỏe không , bác còn dùng cái gọi nà tình yêu và dũng khí, từ bi mà dũng mãnh theo nối .. tôi là ng miền nam- tôi hỉu bắc trị hem ^))^
    ẹc ẹc
    ^))^ mong bác sớm tỉnh cơn phê tê lê ^))^ !
  2. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    @ rarach
    rr khiến mx nhớ tới phim Bao Thanh Thiên với bài hát:
    Chuyện hôm qua như nước chảy về đông
    Mãi xa ta không sao giữ được
    Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta
    Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm
    Gió sớm mai thổi đi bốn phương
    Xưa nay chỉ thấy người nay cười
    Có ai thấy người xưa khóc đâu
    Hai tiếng ái tình thật cay đắng
    Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô
    Chỉ có thể biết nhiều hay ít, khó có thể biết cho đủ
    Giống như đôi uyên ương bươm **** trong những năm tháng khó khăn này
    Ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế
    Trong thế giới phù hoa đó
    Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ
    Sao còn muốn lên tận trời xanh?
    Chi bằng ngủ yên trong sự dịu êm...
    Và bài hát trong phim ?oKhát Vọng? (1991).
    Băn khoăn năm tháng rộng dài
    Thực hư lẫn lộn biết ai tỏ bày
    Thoắt vui buồn thoắt chia phôi
    Miệt mài theo đuổi dòng đời quẩn quanh
    Đường đời thiên lý biếc xanh
    Biết ai ai biết năm canh đợi chờ
    Khát khao cuộc sống ước mơ
    Hỏi người lữ khách có chờ nhau không
    Đèn soi tổ ấm thân thương
    Oán ân gác lại dặm đường còn xa
    Chuyện đời ngắn tựa bài ca
    Quan san dâu bể cho ta hiểu mình...

    Được muaxuan_hn2004 sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 22/04/2010
  3. ngophuclong

    ngophuclong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Gió cuốn đi những tháng năm dài đằng đẵng
    Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu
    Hận trời xanh vô tình nhắm mắt
    Chẳng chịu nghe, chịu hỏi, chịu trông
    Mặc cho giông tố cuốn đi tình yêu chân thật
    Khiến ta cuồng si, khiến nàng đau khổ
    Mang trên vai gánh nặng tương tư
    Người anh hùng vương vấn bởi nặng chữ tình
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà không giữ đựơc người ki trỉ hồng nhan
    Thì dù cho có nắm cả giang sơn
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hận
    Muốn tỏ mặt anh tài: lòng muốn khóc mắt cũng không rơi lệ
    Rượu cạn rồi lại ngập nỗi nhớ thương
    Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
    Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
    Ngày tháng cũ mịt mờ như trong mộng
    Người thân yêu xa mãi tận chân trời
    Thế gian này phản phúc biết bao nhiêu
    Sao người nỡ quên đi tất cả
    Tình yêu đầu ngây thơ chân thật
    Có thể nào sống lại với ta
    Như biển sâu khiến tình ta đau đớn
    Tháng năm trôi mái tóc đã điểm sương
    Đừng chờ đợi tháng năm quay đầu lại
    Dứt không được hình ảnh trong tâm khảm
    Đừng bỏ đi hạnh phúc của ngày mai
    Đời cô tịch là điều cam go nhất
    Dứt không ra nỗi đau khổ tình đời
    Đừng nhẫn nại vì mối tình xưa nữa
    Hoa nở xuân về mà người đã ra đi
    Để tim ta vấn vương bụi trần thế...
    ................................................................................sưu tầm.
  4. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    @rr cảm ơn bác có nhời hỏi thăm ! "đời thay đổi, lòng ta không vĩnh viễn" mà !
    1 năm rồi nhỉ?
  5. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có người muốn nói về chữ "Tình" ?
    Lâu lâu ko nhắc tới cái chữ này, nhiều khi con người sống với nhau bạc lắm. Cuộc sống đâu phải màu hồng như ta tưởng, đâu phải đơn giản như ta nghĩ, hóa ra là 1 sự sắp đặt, tính toán.
    Tôi càng hiểu, tôi lại càng muốn cười. Cười mình đơn giản hay cười người tính toán đây...
    chỉ thấy sao có người tầm thường tới vậy, hèn hạ cỡ vậy, trơ trẽn đến vậy.
    Ôi chữ " Tình" chẳng biết đang mải miết nơi đâu.
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    Lộ trình đích thực nào chẳng cô độc
    Một con đuờng đích thực nào ko lát đầy đá cô đơn
    và...
    Tự do nào không phải trả giá ?!
    "tự do cô đơn, tự do đau đớn. trong hành trình viết lên chữ NGƯỜI"
    Một cuờng giả - anh ta NHẤT ĐỊNH phải đi trên con đường tự mình -riêng mình . phải làm những điều mình CẦN phải làm . lẽ nào còn sợ dư luận, hay người khác nhìn mình ra làm sao?!
    TÌnh và Duyên sao có thể tách rời ?!
    TÌnh có thể ko thật - nhưng duyên là thật.
    Duyên có thể ko thật, - nhuưng tình là thật !
    chữ Tình nó nặng thật đấy , nhưng có những thứ khác còn NẶNG...hơn!
    ...
    ...
    ...
    nó đứng trên chữ tình .
    nó đứng trên hoan lạc, vui sướng...
    nó đứng trên đau đớn, cô tịch...
    nó đứng trên SINH TỬ
    nó cười ngạo địa ngục !
    vì nó là những điều thiêng liêng. bất kể là ai - dù biết hay ko- cũng sẽ PHẢI tôn trọng nguyên tắc ấy.
    @bác Nhân !
    vâng !
    chính xác là 2 năm rưỡi rồi bác ạ.
    chắc bác vẫn còn chơi bóng bàn !
  7. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    http://v.youku.com/v_show/id_XMTExODc3NTky.html
  8. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mới trở lại đây ,đọc cái pic này thấy lòng thanh thản lạ ,có lẽ là còn nợ một chữ tình
  9. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Vâng
  10. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    hôm nay gặp lại thằng bạn ,nghe nó bảo về đến nhà cất đồ đạc xong việc tao muốn làm đầu tiên là đấm vào cái mặt của mày mà nực cả người

Chia sẻ trang này