1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quachhao, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quachhao

    quachhao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện tình

    Hê lô anh em,

    Tôi khởi xướng cài topic này để anh em mỗi người đưa lên một truyện, tập hợp lại thành một tuyển tập các chuyện tình thời sinh viên...hê hê. Bắt đầu bằng chuyện thằng bạn tôi.

    Hắn yêu một cô bạn khoa. Cô bạn cũng yêu hắn vì cô ta đã từng nhờ bạn thân nói với hắn như vậy. Nhưng hắn vẫn sợ...Cô ta cũng sợ...vì yêu lần đầu nếu tỏ tình mà cô ta từ chối thì ngượng. Cuối cùng hắn cũng liều...Hắn mời cô ta đi chơi, dạo quanh bờ hồ....

    Sau những bước chân âm thầm lặng lẽ, hắn đề nghị cô ta cùng ngồi nghỉ với hắn ở vệ cỏ gần cầu Thê Húc. Hắn lịch sự đưa cho cô ta một chiếc dép rọ Bitis để cô ta ngồi cho đỡ bẩn...Và rồi hắn ấp úng...nhưng cuối cùng thì cô ta cũng hiểu hắn muốn nói gì...Và lại im lặng...im lặng...

    Rồi cô ta nói cô ta chưa nghĩ đến chuyện đó...Hắn cảm thấy thế giới sụp đổ..vì ngượng...vi thất vọng...Hắn đã được cảnh báo bởi mấy thằng bạn có kinh nghiệm rằng con gái thường sẽ nói vậy nhưng không nghĩ vậy...nhưng hắn vẫn buồn...Lại im lặng và im lặng...Hắn chẳng biết nói gì...Cuối cùng, hắn nói..."Đưa tớ dép...mình đi về đi"...Và cuộc tình của hắn tan vỡ...

    Một năm sau ngày ra trường, hắn nhận được thư....Và hắn không bào giờ quên câu cuối cùng của bức thư đó... "Chẳng lẽ ngày đó (+tên hắn) không hiểu tình cảm của (+ tên cô ta) sao? (+Tên cô ta) đã rất buồn khi không còn thấy (+tên hắn) đến nhà như thường lệ vào 8h tối thứ 7. Nhưng mọi chuyện qua rồi, chúc (+tên hắn) hạnh phúc!")...Rồi cô ta đi lấy chồng...Còn hắn...

    Hắn vẫn cùng tôi đá bóng mỗi buổi chiều thứ 7 và uống bia...Thỉnh thoảng, trong khói thuốc lá mù mịt, khi nói về thời sinh viên và kỷ niệm về cô ta, tôi thấy hắn khẽ cười...hắn nói chua chát ..."cuộc đời có số mày ạ...."

    _
    Ghi chép bởi: QMH


    QMH

Chia sẻ trang này