1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện trong mơ ........!!!?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Dreamz, 12/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dreamz

    Dreamz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện trong mơ ........!!!?????

    Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi viết bài này cũng là mún tìm một nơi để nói ra đc hết mọi tâm sự của mình, tâm sự mà tôi ko bao giờ có thể nói cho bất cứ một ai nghe trong lúc này.Câu chuyện dưới đây tôi thật ko biết các bạn sẽ suy nghĩ như thế nào. Có thể có người sẽ thông hiểu nhưng tôi chắc rằng sẽ có bạn ko ủng hộ tôi. Nhưng điều đó ko wan trọng vì điều cần nhất bị giờ là viết ra đc hết những cảm xúc của mình và có đc người chia sẻ. Câu chuyện bắt đầu từ 1 năm trước.......
    2/9 - Ngày tôi bước vào năm học lớp 9 mới, trong một ngôi trường quốc tế hoàn toàn mới.Tôi thầm nghĩ có lẽ bạn bè của mình sắp tới cũng chỉ là nhưng đứa ko đáng wan tâm như những đứa bạn ở trường cũ của mình, nhất là con gái, họ ko còn đáng tin đối với tôi nữa. Và thực sự như vậy, tôi đã đc gặp bạn, bạn là một cô bé có thể gọi là hoàn hảo ( bạn xinh đẹp, nhảy đẹp, hát hay, có một thân hình mà ai nhìn cũng fải rung động ), Thoạt đầu tôi hoàn toàn ko mún wan tâm tới bạn cũng vì một fần bạn đã có tình cảm với một đứa bạn thân của tôi, cũng là vì tôi hoàn toàn mất niềm tin vào con gái, nhất là với một cô bé đc nhiều người ngưỡng mộ như bạn.Thời gian cứ trôi,suy nghĩ của tôi vẫn ko thay đổi,một vài lần tôi bất chợt thấy bạn nhìn trộm tôi nhưng vẫn ko làm tôi bận tâm nhiều,tôi biết thích bạn thì tôi sẽ là người chịu đau khổ.Cho đến một ngày,cái ngày mà tôi chợt nhận đc tin nhắn Y!M của bạn,tôi sung sướng lắm nhưng vẫn có tỏ ra thờ ơ với bạn.Không chỉ thờ ơ ở tin nhắn mà còn là khi bạn mún bày tỏ với tôi.Những chuyện sắp diễn ra là những chuyện tôi ko tài nào dự đoán đc trước, bạn và tôi bắt đầu chat với nhau thường xuyên hơn,bắt đầu chia sẻ cho nhau nhiều thứ, nhưng tất cả cũng chỉ qua Y!M mà thôi, bạn và tôi ko bao h dám nói chuyện trực tiếp với nhau.Tình cảm của chúng tôi cứ thế chậm rãi đc vun đắp cẩn thận. Cho đến ngày tôi mua cho mình chiếc di dộng gần 5 tr mà mục đích chỉ là để nhắn tin cho bạn, ngày nào cũng thế bạn và tôi gặp nhau ở trường thường xuyên nhưng vẫn sms cho nhau mỗi ngày,nội dung sms lúc nào cũng tràn ngập yêu thương.
    1/4 Ngày cá tháng tư. Tin đầu tiên tôi nhận đc của bạn vào lúc 7h sáng :" I love you so much and forever, Kisssss XXXXX..... " Tôi hạnh fúc lắm , tôi biết bạn chỉ dám nói như thế trong ngày 1/4 vì ba.n đã có bf rồi, anh là một chàng trai ko đẹp nhưng tài năng và giàu có,lại rất thương bạn.Nhưng tôi biết chắc rằng trong thâm tâm bạn ko hề yêu anh ấy bằng tôi, nhưng do điều kiện và gia đình nên bạn fải làm thế! Ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi, chúng tôi đã trao nhau rất nhiều tin nhăn chang chứa nội dung mà cả 2 đứa đều đã mún nói rất lâu lắm rồi. Tôi biết tuy giả dối nhưng lại không giả dối, cuộc đời thật là buồn cười.Dẫu biết rằng tình yêu tuổi 15 ko hoàn toàn vững chắc nhất là khi bf của bạn là một người đã có công danh sự nghiệp rất thành công và ổn định nhưng tôi vẫn cố tin và níu kéo một cái j đó, đó có fải là tình yêu chăng !?!?! Tôi chắc chắn là như vậy, bạn sẽ ko bao giờ biết là tôi giằng vặt thế nào đâu, từ lâu tôi đã xem thường những thứ tình cảm kiểu này vì biết rằng tình tình của tuổi mới lốn rất hay thay đổi. Nhưng đối với bạn , tôi hoàn toàn tin tưởng bạn lựa chọn đúng cho dù cả 2 chúng ta vẫn chưa thuật sự đủ chính chắn.Bạn nói với tôi là hãy đợi bạn 18t bạn sẽ quyết định, bạn sẽ đợi tôi du học vể để có thể một lần đc tự do đi chơi với tôi mà ko bị ai cấm cản( gia đình bạn ấy quản rất kĩ, ko bao h cho bạn đi chơi với bạn bè).Chỉ còn 5 tháng nữa thôi tôi sẽ fải xa bạn để lo cho tương lai của mình ( tôi sẽ phải đi Mỹ để du học vào tháng 8 sắp tới ),ko đc nhìn thấy bạn cười tươi mỗi lần nhìn tôi...... Viết tới đây tôi thật sự mún khóc..... Những ước mơ ,những điều mà tôi đã hứa với bạn : chơi cho bạn nghe bản nhạc trong film "Giầy thuỷ tinh" bằng Harmonica, cố gắng học thật gỉoi để lấy học bổng, cùng ăn tối chỉ có 2 người với bạn..... ! Bạn đã cho tôi sự ngọt ngào, sự ngọt ngào mà có lẽ sẽ ko bao h tôi có cảm giác đó với bất kì ai khác. Chúng ta đã fải chèn nén cảm xúc cho nhau quá nhiều,bạn nói với tôi rằng khi bạn nghe bài hát đó bằng Harmonica bạn khóc nhiều lẳm, tôi biết và tôi cũng vậy bạn àh nhưng tôi nào dám nói với bạn như vậy ! Trong bạn vẫn tồn tại tình yêu cho tôi và cả cho anh ấy( vì nghĩa nhưng cũng rất sâu nặng), tôi ko biết nên lựa chọn hướng đi nào tốt nhất cho bạn, ko fải cho tôi.Về phần tôi, tôi là một con người ko hoàn hảo nhưng trong mắt bạn tôi ko hề thua kém ai, tôi vui lắm chứ, vui đến nổi muốn fát khóc. Bản lĩnh của tôi đủ để nói tôi yêu bạn nhiều lắm nhưng vì ko muốn làm bạn khó xử và đau khổ tôi sẽ cùng bạn đợi khi nào 2 ta trưởng thành. Giờ này tôi vẫn đang mong chờ hồi âm của bạn trong cuộc trò chuyện bằng sms vẫn còn dang dở. Dù biết rằng tất cả sẽ là phù du,là giấc mơ nếu chúng ta buông xuôi. Bạn nói với tôi chúng ta hãy cùng quyết tâm vì tương lai của cả 2 nhưng lại nói với anh là chúng ta sẽ mỗi người một đường sau 1 năm thôi. Bạn thật sự vẫn chưa dám đối đầu với chính bản thân mình như tôi nhưng tôi tin chắc bạn sẽ đủ can đảm hơn để nghe theo trái tim của mình khi đã trưởng thành. Hãy ước mơ bạn nhé,tôi tin,bạn cũng tin, chỉ có thế là đủ, phần việc còn lại hãy để cho trái tim và số fận quyết định. Tôi yêu bạn. .. .. .. .........
    Tôi sẽ ko bao giờ viết đủ những j đã diễn ra giữa tôi với bạn, một phần ít trên tôi mong đc chia sẻ cùng với các bạn ở diễn đàn này. Chúng tôi chỉ mới học đến lớp 9 thôi nhưng con người trong chúng tôi có lẽ đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng là do hoàn cảnh và cách giáo duc của gia đình.
    Mong các bạn ở đây cho ý kiến ề những j các bạn sẽ làm nếu như gặp trong trưỡng hợp của chúng tôi .
  2. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    IG1, IG2, IB1, IB2 vượt qua hết đã nhé, rồi lúc đó, giấc mơ sẽ thành hiện thực hay giấc mơ là giấc mơ thì mới biết được
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cách giáo dục hay nhỉ, kể đi tớ rút kinh nghiệm mai sau ... tránh

Chia sẻ trang này