1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu đố nhỏ !

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi chienbinh_codai, 09/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Một câu đố nhỏ !

    - Này anh , hãy nhìn phía trước kìa .... Em chưa từng thấy một nơi nào hoang sơ như vậy ........ Xem này , sẽ mấy khá lâu nếu muốn tìm ra một nơi không có cây cối đấy ! Em sẽ không bao giờ tiết lộ cho bất kì ai về khu rừng này đâu !
    - Vài con sư tử sẽ mang cả chục bộ xương mà chúng sưu tầm đến cảm ơn em đấy .
    - Sẽ còn vui hơn nếu anh bước khỏi cái hoang mạc nóng bỏng như xa mạc Sahara kia . Em chán ngấy nó rồi !
    - Tốt thôi , anh sẽ đến ngay khi biết rằng bên này có phải là đỉnh Olempia mà anh từng đọc qua sách không !
    - Nếu đúng vậy thì cái khúc sông đối diện nó chính là biển đỏ đấy anh ạ !

    "...................[câu nói người đàn ông]....................."



    Theo các bạn thì câu sau cuối người đàn ông sẽ nói gì để chúng ta có thể biết được địa điểm mà họ đang đứng ?Tất nhiên là có phần thưởng nếu đoán đúng - hay gần đúng câu nói đó !




    Click ---> GAMES <--- Click​
  2. blueflame

    blueflame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    the man said" và chúng ta sẽ thấy vực maria nổi tiếng sâu đến nhường nào"
    nghi ngờ gì nữa họ đang nói chuyện với nhau tại văn phòng giải quyết ly hôn của toà án
  3. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    Chả hiểu gì cả
    [marquee] " Ba tê" vừa ngon, vừa bổ, vừa thơm, vừa béo [/marquee]
  4. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn không phải câu nói đó ! Nếu không hiểu có cần tui nói luôn cho mọi người nghe không ? hãy thiên về sự vui tính mới là câu trả lời đúng !
    Click ---> GAMES <--- Click​
  5. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Oh ko em ơi , chúng ta còn.......1,2,3..... nhịp cầu tre nữa là đến thiên đàng của địa ngục rồi . ( tức là về đến nhà của họ )
    Được em_chua_biet_yeu sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 10/09/2003
  6. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    ni hao ! 10 điểm cho chất lượng . Hình như người đàn ông sẽ bảo : Núi đôi ở Việt Nam không ngờ lại mĩ miều đến thế . Thôi nào ....
    Đừng yêu anh em nhé​
  7. Adam_ngheo_kho

    Adam_ngheo_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    thêo tôi thì đó là ;
    -Tình yêu là sự giàng buộc của tự do
    -Hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu!
     Trong Tim Anh Chỉ Có Bóng Hình Em  !
     
     
  8. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    ê , chienbinh lên tiếng đi
    The smile on your face let's me know that you need me . There's a truth in your eyes saying you'll never leave me .
  9. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0

    - Này anh , hãy nhìn phía trước kìa .... Em chưa từng thấy một nơi nào hoang sơ như vậy ........ Xem này , sẽ mất khá lâu nếu muốn tìm ra một nơi không có cây cối đấy ! Em sẽ không bao giờ tiết lộ cho bất kì ai về khu rừng này đâu !
    - Vài con sư tử sẽ mang cả chục bộ xương mà chúng sưu tầm đến cảm ơn em đấy .
    - Sẽ còn vui hơn nếu anh bước khỏi cái hoang mạc nóng bỏng như xa mạc Sahara kia . Em chán ngấy nó rồi !
    - Tốt thôi , anh sẽ đến ngay khi biết rằng bên này có phải là đỉnh Olempia mà anh từng đọc qua sách không !
    - Nếu đúng vậy thì cái khúc sông đối diện nó chính là biển đỏ đấy anh ạ !
    -Này em ! Em nghĩ là chúng ta đang ở đâu ? Một nơi tuyệt vời à !? .... Có thể đấy ... nếu chúng ta không bị lạc !
    Click ---> GAMES <--- Click​

Chia sẻ trang này