1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu hỏi khó...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Amazonefr, 16/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amazonefr

    Amazonefr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi khó...

    Một cô gái, thật không may, biết mình sẽ không thể có con. Cô ấy chưa có người yêu, và không dám đến với bất cứ người đàn ông nào vì điều đau lòng trên, mặc dù cô ấy cũng có dành tình cảm cho một người...
    Tôi xin đặt ra hai câu hỏi:
    1) Nếu bạn là nữ: Thử tưởng tượng mình ở vào hoàn cảnh của cô ấy, bạn sẽ xử sự thế nào?
    2) Nếu bạn là nam: Thử tưởng tượng người bạn yêu là cô ấy, bạn sẽ xử sự thế nào?
    Câu hỏi rất nghiêm túc, mong được sự đóng góp của tất cả mọi người.



    I wake up in the morning and I raise my weary head... I had an old coat for a pillow, and the earth was last night"s bed
  2. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Là đàn ông,đơn giản thôi nhé,cứ yêu đi,sau này xin con nuôi.
    When I Look Into Your Eyes.
  3. lovelystar102

    lovelystar102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tôi là nữ. Tôi thì vẫn quyết định đến với người ấy. Còn chuyện nói vơíi người ta là không thể cón con trc hay sau khi kết hôn, hoặc nói như thế nào, thì cái này con tuỳ vào hoàn cảnh
    Loving you, the one who loves me
  4. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ nhưng chuyện con cái liên hệ rất lớn. Khi còn yêu nhua thì cái gì cũng có thể chấp nhận, nhưng khi cơm kông lành, canh không ngọt thì cái vấn đề này trở nên ohức tạp ngàn lần. Hơn nữa cả hai người sẽ còn phải chịu áp lục lớn từ phía gia đình. nê vấn đề này cần giải quyết thật khéo, àm quan trọng hơn hết là phải tìm một đối tượng thật hiểu biết vấn đề, và nhận thức một cách nghiêm túc.

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com
  5. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    1. Không thể và có thể là điều cần được xác định chắc chắn. Hiện nay khoa học kỹ thuật có thể giúp ích được rất nhiều bằng vô vàn phương pháp khác nhau.
    2. Giải pháp con nuôi được đưa ra, các vấn đề xung quanh nó rất nhiều, từ việc giữ bí mật đến việc dạy dỗ. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất là ở chỗ dạy dỗ, đứa bé có gắn bó hay không với cha mẹ là do điều này, không nhất thiết phải là cha mẹ ruột.
    3. Yêu và lập gia đình là chuyện bình thường, nhưng việc có con không phải ai cũng muốn, chính vì vậy phương Tây mới báo động về việc dân số già. Nói chung, quan điểm này thay đổi và phụ thuộc một phần vào trình độ dân trí chung và mặt bằng xã hội.
    4. Tóm lại, yêu cứ yêu, đến với nhau cứ đến. Giải quyết vấn đề hậu sự bằng nhiều cách, có thể nhờ khoa hoc, có thể nhờ xã hội, cũng có thể không cần.
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  6. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm với nỗi đau của người con gái đó vì cô tôi cũng đã như vậy.Nhưng với phương tiện tiên tiến của y học hiện đại, tôi tin sẽ giải quyết được.Mong rằng người con gái đó sẽ tìm được người cảm thông cho hoàn cảnh và số phận.Vì trong cuộc sống GĐ, chuyện có con cũng rất khắt khe và khó nói.Kiếm được người thông cảm, và chấp nhận chuyện này ko phải là dễ đâu.Nhưng tôi tin và hi vọng rằng người đàn ông nào đến với cô ấy sẽ là người tốt.
    Who Can Give Me The True LOVE
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bạn này tôi sẽ đưa cho bạn 2 giải pháp để bạn có thể tham khảo :
    1 . Nếu trả lời theo kiểu không có trách nhiệm tôi sẽ khuyên bạn nên đến 1 trung tâm tư vấn chuyên nghiệp ở đó tôi tin họ sẽ có lời khuyên chi tiết hơn cho bạn.
    2 . Đây là lời khuyên của tôi nhưng chỉ của riêng tôi thôi cho dù đây là suy nghĩ thật lòng.
    Nếu thực sự yêu nhau và tin vào nhau bạn hãy tìm thời điểm thích hợp nói với anh ấy. Tôi lưu ý bạn hãy chọn thời điểm thích hợp nhất nhé! Đàn ông thường cao thượng nhưng không phải vì thế mà không buồn bã. Nếu tình yêu đủ lớn anh ta vượt được qua nếu nhỏ bé nó sẽ thành địa ngục đấy. Bạn yêu người đàn ông đó bạn có đau không khi thấy anh ấy rầu rĩ ( cho dù có thể không nói ra )? Còn nếu bạn để đến khi làm đăng ký kết hôn rồi mới nói thì khi biết chuyện anh ấy sẽ có cảm giác bị bản lừa dối, khi đó dù có yêu bạn và trong cảnh ván đã đóng thuyền cuộc hôn nhân của bạn cũng không hứa hẹn điều gì tốt đẹp đâu.
    Khi bạn nói ra rồi với 1 người yêu bạn thực lòng họ sẽ buồn lắm nhưng bạn hãy để anh ấy suy nghĩ ( suy nghĩ này là chính đáng đấy ) đừng bắt anh ấy quyết định ngay. Sau thời gian anh ấy suy nghĩ, bạn cho anh ấy quyền quyết định. Nếu anh ấy nói lời chia tay hay dũng cảm đón nhận vì thực tế chứng minh anh ấy chưa vượt qua thử thách khó khăn ấy, bạn cũng có thể thanh thản rằng mình là người trung thực, bạn đã làm và sống thật với mình
    Còn nếu anh ấy đồng ý vẫn yêu và quyết tâm lấy bạn thì bạn là người hp. Anh ấy đã suy nghĩ kỹ và tôi tin anh ấy đã xác định tương lai cho mình. Bạn hãy tìm thầy thuốc chuyên khoa để hỏi thêm về chi tiết và đừng dấu anh ấy điều gì nữa. Nhiệm vụ của bạn chi còn là sống sao cho xứng đáng với tình yêu anh ấy dành cho bạn mà thôi
    Chúc bạn may mắn ! Nói thật nếu là tôi tôi cũng phải suy nghĩ lâu lắm đấy để khi quyết đinh rồi không còn phải hối hận nữa !
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  8. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Thật tình cũng chẳng biết nói sao??? Mà chị đã chắc chắn là " không thể " chưa ? Đi những đâu rồi? Có bệnh thì vái tứ phương mà. Y học đôi khi cũng nhầm lẫn. Tai sao tôi nói cái này thì xin kể 1 chuyện như sau:
    Chị họ tôi đi khám nhiều nơi .... . Mỗi nơi 1 kiểu , cuối cùng đến tiến sĩ N -BV Phụ sản thì được chẩn đoán là cơ thể có kháng thể xem tinh trùng như 1 kẻ thù , nên để tự nhiên không bao giờ có con được. Chị ấy phải đi làm 1 loạt xét nghiệm . Quả nhiên, sau 2 h mà tinh trùng " toàn bộ tinh trùng chết sạch , hình dạng bình thường " ( ông xã thì xét nghiệm mọi thứu bình thường - tốt ) Chị ấy bê tắc quá.
    Qua giới thiệu chị ấy đi uống thuốc bắc ở đông y Hoành Sơn ( trên đường Trần Hưng Đạo - bây giờ chuyển đi đâu kg rõ ) ....uống 2 thang thuốc bắc-----> tòi ra 1 bé gái.
    Chị cố gắng lên nhé.

    Tình cảm có vấn đề sao, vào http://www.ttvnol.com/forum/f_201 xem thế nào đã.
    Nói nhỏ nha, vào trong này http://www.ttvnol.com/forum/f_430/?0.9175867 tha hồ nhiều chuyện.
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Tôi cũng không biết phải động viên cô bạn của bạn ra sao bởi tôi cũng biết niềm hp được làm mẹ là hp lớn nhất trong đời người PN nên ngược lại không còn có cơ hội trở thành người mẹ là 1 bất hạnh khó diễn tả bằng lời. Tôi là đàn ông nhưng tôi vẫn có thể hiểu điều đó. Nhưng bạn ơi trong cuộc sống vẫn còn những tình cảm khác mà chúng ta có thể bù đắp phần nào. Hoặc giả sau này bạn ấy có thể cùng chồng suy nghĩ việc xin con nuôi. Có thể tôi không tâm lý khi nói ra điều nay nhưng cũng là giải pháp có thể tính đến.
    Tôi không biết bạn nói cô gái biết mình không thể có con là dựa trên cơ sở nào? Tôi biết những trường hợp xấu nhất như bị bệnh buộc phải cắt buồng trứng, hay hẹp ống dẫn... nhưng nếu không phải những trường hợp vậy thì hãy bình tĩnh xem xét đã. Ngày nay người ta vẫn chữa vô sinh bằng cách thụ tinh nhân tạo đó sao? Với cô ấy khi đã biết mình có bệnh điều quan trọng nhất là được cảm thông - tôi nghĩ thế . Chúc may mắn !
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  10. Amazonefr

    Amazonefr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người!
    Tuy nhiên câu hỏi tôi muốn nêu ra ở đây là: Nếu ở trong tình huống đó, bạn có hành động như cô ấy không (đối với nữ) hoặc có chấp nhận đến với cô ấy không (đối với nam). Có thể xem đây là một cuộc trưng cầu ý kiến vậy. Mong tiếp tục nhận được nhiều đóng góp của các bạn!
    I wake up in the morning and I raise my weary head... I had an old coat for a pillow, and the earth was last night"s bed

Chia sẻ trang này