1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu hỏi liên quan đến TB-TY, nhờ các chàng trai trả lời giúp.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cardvn, 08/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cardvn

    cardvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi liên quan đến TB-TY, nhờ các chàng trai trả lời giúp.

    Tôi đang có một câu hỏi muốn nhờ các bạn nam trả lời giúp.

    Trước khi giúp tôi, bạn vui lòng tưởng tượng mình đang là một thanh niên khá ổn về hình thức (đủ để thu hút sự chú ý của các cô gái từ cái nhìn đầu tiên), kiến thức nền tương đối tốt (đủ để thắng trong các cuộc tranh luận với tất cả đám bạn trong lớp), tính cách vui vẻ, phóng khoáng, rất nhiều bạn ...
    Ok, tạm tạm như thế. Bạn tưởng tượng được chưa ? Tiếp tục nhé. Tuy nhiên bạn mới chỉ có những cô bạn gái thân và rất thân thôi, mà vẫn chưa có người iu ! (Có Chúa mà biết tại sao).

    Và đây là câu hỏi mà tôi muốn nhờ bạn trả lời :
    Liệu bạn có thể luôn quấn quít với một trong số những cô bạn thân của mình không ? Hai bạn không học cùng trường nhưng mà tuần nào cũng gặp nhau ít nhất vài lần, tối thứ bảy lại hay cà phê cà pháo nữa. Tất nhiên là hai bạn có những công việc chung ngoài học tập nên cần phải gặp nhau nhiều để giải quyết công việc đó, nhưng nhiều khi gặp nhau cũng chẳng vì lý do nào cả. Trường hợp này có thể xảy ra khi bạn không hề có tình cảm nào khác hơn ngoài tình bạn không ?

    Tôi thì không thể hiểu nổi nên mới nhờ các bạn trả lời. Vì nếu là tôi thì có lẽ tôi không thể suốt ngày cặp kè với ai đó mà không có tình cảm gì đặc biệt với người ta

    Cám ơn các bạn rất nhiều !
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hiii. Tôi cũng không thấy cái biểu tượng của bạn nên cũng chăng rõ là nam hay nữ nhưn tôi đoán là Nam

    Tưởng tượng hả, hiiii,, cái này thì tôi hoàn toàn không cần đến vì hii... Ngoại hình tôi cũng chẳng đến nỗi nào. kiến thức cũng chưa đến nỗi quá kém. Còn bạn bè thì nhiều vô kể. Các bạn gái thậm chí cả những người thích tôi, cái này thì tôi biết và các cô bạn gái kia cũng biết. Vì tôi là một người khá quan tâm đến người khác và cũng khá tinh ý , đủ để nhận ra tình cảm của người mình tiếp xúc.

    Nhưng còn câu hỏi của bạn phải không. Chỉ cần cứ có cái cảm giác được thoải mái vui vẻ khi đi bên nhau là thích rồi. Tôi mà không thích chắc chẳng bao giờ tôi đi đâu. Nhưng mà bạn cũng đừng cho hơn tình bạn là tình yêu nhé. Có thể nó mới dừng ở mức độ thích thôi và tôi nghĩ rằng bạn đang ở tình huống này. Còn yêu hả, đợi thời gian và thử thách mới có thể chắc hơn được. Cứ từ từ và đừng bao giờ vội vã trong tình yêu
    Chúc bạn có nhiều niềm hạnh phúc
    hungdo
  3. trungghe

    trungghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    [font=.VnTime][size=8[b]Chẳng có vấn đề gì đâu.Hãy coi như mình đẫ có người yêu chỉ có điều chưa tìm ra người ấy mà thôi,hoặc cũng có người đã yêu mình và người ấy cũng chưa tìm ra mình nốt.Đơn giản là cứ sống vô tư....Sống thật với mình với tất cả mọi người.Sẽ có lúc chẳng cần ai phải nói cung sẽ thấy thôi mà...Chúc may mắn .Tôi phải đi ngủ đây
  4. genisys

    genisys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    nói như bạn thì tình bạn khác giới không tồn tại được à? Cái mà bạn gọi là quấn quýt thực ra chỉ là bạn bè chơi với nhau thân thôi, có gì đâu? chẳng qua hồi bé con trai chơi nhảy dây với con gái, con gái đá bóng với con trai thì có gọi là quấn quýt không. Tình yêu cũng từ tình bạn mà lên chứ, chẳng nhẽ đùng một cái mới gặp nhau là đã quấn lấy nhau à (trừ khi in love with first sign) mà tớ chẳng tin vào cái này lắm, chỉ thấy trong phim còn vừa gặp nhau mấy hôm mà đã ăn cháo lưỡi nói yêu thì hehe tớ gọi thẳng là stupid biatch.
    Lác đác hoàng lan, lất phất Thuhồ run mặt sóng, thoảng sương mùNgười đi mỏi phố mùa chưa cúcSắc áo vàng kia nở sớm ư ?
  5. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    1 gã ngốc kinh điển , thế mà còn hỏi là cái gì nữa , hoặc quá trẻ con nên mới không hiểu được những gì người khác muốn dành cho mình .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  6. anhyeu_25251325

    anhyeu_25251325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    1. Bạn hãy xa họ 1 thời gian có thấy nhớ ko?
    2. Khi người đó đi với người con trai khác bạn có ghen ko?
  7. cardvn

    cardvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tớ ngốc thật ! Nhưng mà cũng phải đính chính lại rằng tớ là FEMALE. Hic hic, nói đến đây chắc các bạn hỉu vấn đề rùi chứ ?
    Tớ vẫn đang muốn nghe các bạn nam trả lời giúp. Liệu có tình huống đó xảy ra không ? Và nếu bạn nữ nào muốn trả lời giúp tớ cũng sẵn sàng lắng nghe !
    Một lần nữa cảm ơn các bạn
  8. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc thui tui cũng bít bạn là girl. Đọc bài anh Hưng lại thấy anh ý bảo là male, :D, hì, vậy là lần này anh đoán sai rùi nha anh, ^_^
    Tui nghĩ bạn đang thắc mắc một ng` con trai sẵn sàng đi với bạn mọi nơi mọi lúc, kể cả công việc lẫn chẳng có gì bận rộn phải làm, chỉ là đi lang thang bình thường thôi thì ng` đó trong lòng có gì khác không ngoài tình bạn hén. Cái này lại phải chờ các anh trả lời rùi vì tui chỉ hiểu được điều bạn băn khoăn chứ tui không nghĩ được là thực sự ng` bạn của bạn nghĩ gì nữa. Nếu vậy bạn đang có chút tình cảm với ng` kia hén. Có lẽ không vội vàng thì hãy để thời gian trả lời còn nếu không bạn có thể làm vài phép thử để đo tình cảm của ng` đó. Hiện tại tui chỉ nói vậy thui còn phải xem các boys trả lời thế nào cho tình huống này đã rùi có gì tính tiếp sau nha. Chúc vui vẻ.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  9. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Đại khái là như thế này .
    Anh thì chả phải tưởng tượng cái cóc khô gì cả .Chung quy là anh hình thức được (từng làm khối cô mê tít thò lò mũi vàng ),tính tình tốt (hạnh kiểm hồi phổ thông khá nhiều ,trung bình thỉnh thoảng ,còn lại là tốt ; học hành tốt ,tương lai như tiền đồ đồng chí Dậu .Thế là anh có 1 cô bạn gái ,cùng học với anh ,cà fê cà pháo với anh ,rất quấn quít anh .Anh chia ra làm 2 trường hợp
    1.TH1: Cô bé ấy xấu gái quá : anh ko làm gì hết
    2.TH2 :xinh xắn ,mũm mĩm ,anh làm thịt ngay .
    Vậy em nên coi lại em nha cô bé gì đó
    Nếu em xinh mà nó ko thịt em thì thằng cha kia có vấn đề về giới tính (nếu hắn trên 18 tuổi )
    Cứ vào tay anh là anh làm thịt em liền ,ko lằng nhằng
    Bao nhiêu người đẹp ta không biết
    Bao nhiêu người đẹp không biết ta
    Ta đi giữa cõi đời sa đọa
    Chân cẳng đã chồn mắt cũng hoa
  10. cardvn

    cardvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hờ ! Không làm gì hết thì cứ đi với nhau làm gì ? Ít nhất thì cũng phải có ý đồ mục đích gì đó chứ Cái nhà anh này, người ta hỏi nghiêm túc thì cũng trả lời nghiêm túc giùm đi chứ. Mà không phải là người ta bám lấy anh, mà là cả hai người cùng thích đi chơi với nhau, bình đẳng muh !
    Chính xác là tình bạn khác giới có tồn tại, điển hình là tớ đây. Tớ có thằng bạn thân, tóm lại là rất thân, nhưng giữa hai đứa tớ chẳng hề có tơ vương gì cả, nó cũng có người iu rùi. Thế nhưng mà tớ và nó, dù rất thân, cũng chẳng thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhau được đâu, kể cả hồi nó chưa có người iu. Giúp nhau việc gì cũng được chứ còn cứ nhìn thấy nhau mãi thế thì chán lắm.
    Thế nên tớ mới thắc mắc về cái chuyện này. Nói luôn nó chẳng phải chuyện của tớ đâu. Nhưng tớ thấy nhiều tình huống như thế, trong trường hợp đó các cô gái luôn phải tự hỏi liệu người ta có iu mình không, Vậy đấy, rắc rối !
    Được cardvn sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 10/09/2003

Chia sẻ trang này