1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu hỏi liên quan đến TB-TY, nhờ các chàng trai trả lời giúp.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cardvn, 08/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn đó đã khi nào đội mưa đến nhà cô gái chỉ vì một cái kẹo mà cô ấy để dành cho anh ta chưa?
    [​IMG]
    NeversayNever
  2. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Có thể có nếu cả 2 đều coi nhau là tình bạn. Sẽ là khó khăn cho bạn trong cư xử nếu cố ấy thích bạn, rung động trước bạn.( vì bạn có vẻ là mẫu mà nhiều cô gái thích.) Nói chung nếu như vậy thì bạn nên biết cách mà cư xử cho đúng, hãy bóng gió với người ta nhiều hơn về tình bạn đẹp khác giới
    Hello! is it me, you are looking for!!!
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Trời, maradona84 đọc lại đi đã, đọc mỗi bài đầu, ng` ta đã nhận là con gái và muốn biết con trai nghĩ gì khi xử sự như vậy mà. Trả lời lạc đề rùi hà, cho bít ý kiến đi của bản thân đi mà, cái mục này cũng thú vị phết nhỉ
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  4. swing_valma

    swing_valma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng kiralyfi này đáng cho 10 điểm sao nó ít sao thế nhỉ
  5. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    chào cũng cothể nói là có đủ điều kiện như cô nàng CARDVN đặt ra tôi cũng có một cô bạn rất thân và chúng tôi cung hay gặp nhau nhưng hì hì tôi đến gặp chỉ nói chuyện lung tung và vay tiền rồi đến nói lung tung và trả tiền chẳng có tình yêu tình báo gì hết. tôi thấy vẫn quý nhau và rất bình thường có thể chia sẻ và tâm sự
    khanh
  6. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    dam chac,cardvn da thich anh chang nay roi,con anh chang kia,cung chi quan tam theo kieu ban be` thoi,bo y dinh di,cardvn ha ! khong phai,co quyen treo nick tui ,hehe !
     niềm vui là ở đuờng đi chứ đâu phải là đích
  7. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    dam chac,cardvn da thich anh chang nay roi,con anh chang kia,cung chi quan tam theo kieu ban be` thoi,bo y dinh di,cardvn ha ! neu sai,co quyen treo nick tui ,hehe !
     niềm vui là ở đuờng đi chứ đâu phải là đích
  8. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Những gì mà bạn cardvn bắt mọi người tưởng tượng về anh chàng đó chưa đầy đủ cho lắm, tất cả những cái đấy mới chỉ là cái bên ngoài thôi (ngoại hình, kiến thức nền, ...)
    Để có thể đặt mình vào vị trí của anh chàng kia thì chúng tôi cần biết được cuộc sống nội tâm của anh ta nữa. Và từ đó mới có thể đưa ra những phán đoán sát với thực tế nhất được. Bạn cần cho mọi người biết những sở thích của anh ta ví dụ như: thích nghe loại nhạc gì này, thích đọc sách báo gì này, thích xem những phim thể loại gì này.... À ngoài ra là cần phải biết là anh ta bao nhiêu tuổi rồi này (cái này khá quan trọng).
    Đấy, về sơ sơ là như thế đó.
    "Bực nhỉ, mình thích nó mà nó cứ thờ ơ với mình, lại rõ thân với con bé kia. Ngày nào cũng gặp nhau là sao nhỉ? Khổ thế đấy, ai cũng có tính ích kỷ trong tình cảm, mà con gái thì còn ích kỷ hơn." Hi hi....
    P/S: Thực ra Kilarify nói tuy có vẻ đùa đùa những cũng có nhiều ý rất đúng trong đấy.


    Xương rồng 78

  9. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hi...Bản thân Tomoe cũng đã từng trong trường hợp như thế....chắc là phải có cảm tình với nhau thì mới đồng í đi chơi với nhau chứ...thử đặt coi một người mình ko thích - mà rủ mình đi chơi thì mình có đi ko?
    Nhưng có cảm tình chưa chắc đã phải là tình iu...
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    Nhớ chua ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.....
  10. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn là vĩnh cửu.........Tình bạn không phân biệt giới tính......không phân biệt lứa tuổi...............Một ngoại hình đẹp...........Một cái đầu nhiều kiến thức.....những cái đó chẳng có ý nghĩa gì trong tình bạn hết............Tình bạn là "tình yêu" giữa 2 người bạn vì vậy nó cũng wan trọng chả kém gì tình yêu..........Sống có thể không có người yêu nhưng không ai có thể sống mà không có bạn bè...................Bạn có được 1 tình bạn khác giới như vạy là bạn may mắn hơn nhiều người đấy....Hãy biết trân trọng nó.........................
    Khong co' gi` la` ko the lam duoc chi co dieu` ban co' muo'n lam` hay khong. Dung` bao gio` kho'c cho qua' khu' ma` hay mim cuoi` cho tuong lai. TO LIVE IS TO FLIGHT ( Giang Tuan Kiet )

Chia sẻ trang này