1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu nói cho ngày mới,cho người mà bạn đang đi tìm bấy lâu nay,ma chưa tìm được.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kimamc8, 17/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. that_is_destiny

    that_is_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Khi bất chợt bắt gặp hình ảnh thân quen nào đó, tớ lại nhớ đến ấy. Ấy đến trong rất nhiều giấc mơ của tớ, nice dream có mà nightmare cũng có. Nhưng không hề gì, vì mỗi ngày tớ đều nghĩ đến ấy, cứ như thể một thói quen. Và rồi lại vội vàng để những dòng suy nghĩ ấy bay theo gió, theo từng cây số mà tớ đi qua. Hình như cứ chút một, chút một hình ảnh về ấy lại nhạt nhòa đi, lại rơi đâu mất.
    Tớ xin lỗi, dù tớ đã cố níu giữ lại nhưng hình ảnh về ấy cứ nhạt nhòa, tớ phải làm sao đây? Tìm một hình bóng khác, hay là tìm lại về bên ấy? Cả 2 cách đều thật là ngốc nghếch.
  2. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Hôm này,có việc phải ra ngoài sớm hơn mọi hôm em ạh,lạnh kinh,chờ đèn đỏ nhìn sang hai bên thấy ai cũng như gấu bông.Không biết lúc đó em dậy chưa,có mặc áo đủ ấm không,hay lại rét run như anh.Ước gì lúc này anh có thể ở bên em để che gió lạnh cho em, quàng khăn ấm cho em,và nắm tay em thật chặt.
  3. bingo888

    bingo888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Anh đã từng yêu, Anh đã từng cười Nhưng anh chưa từng được khóc vì em.^^..... Ngày em đi, là một ngày trời mưa ....** thật bu`n.(~_~`) . Và cứ như thế thời gian đã làm cho T/Y of chúng ta ngày càng xa nhau hơn ....Và cho đến 1 ngày Kia .......Sau khi tỉnh giấc ,Anh đã chợt nhận ra rằng ......A ko thể....A kO thể ......sống thiếu Em .Có phải Điều đó là Wá muộn ko ? A ko biết .A đang r ất buồn .....Ye^U va` M.i..s..s You.**MyLove!~~ Hay~ Tha Thu~ Cho A Nha * ..........^^
  4. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nếu có thể anh chỉ ước có số điện thoại của em,anh sẽ nhắn tin cho em,hỏi thăm em ,nhưng sao anh cứ thấy khó nói quá,nếu bây giờ em có xuất hiện trước mặt anh thì anh không biết mình có nhận ra em không.Nếu anh mà không nhận ra em thì không biết em có giận không nhỉ ,chắc em sẽ không giận đâu.Vì em biết anh yêu em mà.
  5. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh, nên não anh hình như ko họat động,chán quá em ạh
  6. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi để quên ai thật là khó,cách tốt nhất là nên để nó chạy xong hành với não mìh,đừng ép nó quá,càg ép càng nhớ,càng buôn.Hãy để nó thật tự nhiên bạn ơi .....Đôi khi chỉ là một cái bóng thôi,cũng làm cho ta đau nhói.....

Chia sẻ trang này