1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu trả lời khác về câu hỏi " Vì sao phụ nữ lại nói nhiều?"

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Baron, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    ...lúc đấy có nghe cũng chẳng hiểu đâu...đành giả vờ thôi....
  2. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Vì đàn ông vốn luôn có 1 cái tai với nhiều rỉ...." Gì cơ??? Nói lại xem lào???"
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi,đàn ông luôn có một đôi tai để lắng nghe...
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi,đàn ông luôn có một đôi tai để lắng nghe,một tấm lòng để hiểu và thông cảm,một trái tim luôn biết yêu thương....
  5. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Xời , có vẻ giống quảng cáo prudential phết " luôn luôn lắng nghe , luôn luôn thấu hiểu " , tôi hiểu thế có đúng không nhỉ????
  6. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Thế tại sao Sở Khanh lại là đàn ông??? Ô hô ai tai... con trai sinh ra đã mắc bệnh hay quên nên con gái mới phải nói nhiều... cho chúng nó nhớ!!! "Này, em là người iêu của anh đấy, ko phải con kia đâu nhá"
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Không phải giống hay không giống mà là trong cuộc sống này con trai tuy có đôi lúc đáng ghét thật nhưng con trai luôn luôn biết lắng nghe,biết chia xẻ,biết cảm thông...biết yêu và luôn bảo vệ con gái...đúng không???????
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Lại sai rồi,Thế sao Hoạn Thư lại là đàn bà?Trong cuộc sống luôn có người tốt,kẻ xấu chứ?bởi vì có rất nhiều đàn ông tốt trên đời mà...nếu không thì phhụ nữ yêu ai...
  9. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
  10. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    há há, Hoạn thư là đàn bà bởi vì Thúc Sinh là đàn ông, Thúc Sinh là đàn ông bởi vì Kiều là đàn bà, Kiều là đàn bà bởi vì......chảy hết cả nước dãi rồi nè!
    Quay trở lại đề tài nói nhiều, thế các vị có biết một câu chuyện kéo dài 3 tiếng 25 phút bắt đầu từ đâu không? Bắt đầu từ chuyện "....hôm qua lão hàng xóm nhà tao chạy ra lan can...."

Chia sẻ trang này