1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu xin lỗi cho những người tốt và n câu *** cho bọn đểu hai mặt.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi BANH_MI_CHAY, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Một câu xin lỗi cho những người tốt và n câu *** cho bọn đểu hai mặt.

    Thật sự bánh mì không đủ gan để đối chọi với bất kì ai cả...Nhưng thật sự là hết sức bất ngờ khi thấy tồn tại bọn dog mặt người....Tâm dạ dã thú...Trở mặt như trở bàn tay....Gặp ngoài đời đã bức xúc rồi...Ai dè trên TTVN ...đúng đó Chữ TTVN to đùng cũng có cái loại này...bánh mì thật sự bức xúc...và bất lực..............
    Ừ thì bánh mì là thành viên mới...không hề có một sự ưu ái nào..Vậy thì không có quyền nói thật và bảo vệ chính kiến một cách lành mạnh sao???Thế phải có thủ tục ra nhập bang hội như thế nào đây....Mới được bảo vệ và giúp đỡ thậm chí....Người ở nơi khác cũng được ưu ái....Chỉ vì hai chữ: Sếp Lớn........
    Oẹ oẹ...gặp cái bọn bẩn thỉu là mình buồn nôn quá...đáng chết nữa là không chỉ có một người nữa cơ.....Trong số đó có cả con gái ........
    Cho bánh mì xin lỗi những ai tử tế và đàng hoàng khi phải nghe những câu nói tục tĩu này.......Buồn ghê nhỉ.,...Chỉ cần các bạn lên tiếng thôi bằng hết tâm trí bánh mì sẽ giúp đỡ và ủng hộ bạn....nếu bạn thạt lòng.......Vì bánh mì cũng thật lòng để nói những câu này,,,,Chào bạn thân mến ....and ******************************************************************************

    Mr.Bánh Mì

    Được dangerous_love sửa vào 09:08 ngày 26/06/2003
  2. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn nói vậy thì ai cũng cho mình là nguời tốt hết thì sao .hha---> tội gì nhận mình là người xấu chi cho mệt !
    look in my eyes
    look in my dreams
    look in my heart
    I love you
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến....mình đang nhìn bạn....những gì bạn nói và làm....
    Cần không những câu nói thật???
    Mr.Bánh Mì
  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    nói thật nhé
    tớ chẳng hiểu bạn đang nói gì cả
    bạn có làm chủ được hành động của mình ko thể
    post bài chửi người
    nói bóng nói gió mà chẳng biết đang nói ai ! Bạn làm ơn ăn nói cẩn thận một chút.Nói cũng phải biết suy nghĩ.Tôi cũng thương cho ai đã dây dưa với bạn bị bạn chửi như thế này .Tuy nhiên tôi nghĩ họ sẽ ko thèm chấp bạn đâu !

    clu-Ghost
  5. caau_maay

    caau_maay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bánh Mì ơi...Bạn làm mình thất vọng quá đi.
    Ngay những ngày đầu mình đọc bài bạn viết mình thích cái nick Bánh Mì vì bạn có lối viết bài giống mình ( không cố ý viết sai lỗi chính tả).Nhưng hôm nay CM không hiểu nổi làm sao Bánh Mì lại nói với các bạn ( dù là người xấu trong mắt bạn) những lời như thế chứ.Bánh Mì chịu khó đọc lại bài bạn viết và suy nghĩ rộng rộng ra tí....
    Bạn nói với các bạn ấy "bọn dog mặt người....Tâm dạ dã thú..."như thế này cũng không thể chấp nhận được chứ đừng nói chi đến lôi MATH...FATH của họ ra....
    Người lớn họ đã có thành kiến ...Và không muốn cho con cái họ vào net thường xuyên....Tình cờ MATH.....FATH đọc được bài viết của Bánh MÌ thì chuyện gi xảy ra nhỉ
    Nghèo tiền nghèo bạc chứ đừng biến mình ......Nghèo văn hoá Bánh Mì nhé!
    Hihihihi dù sao ở BOX này Bánh Mì vẫn hơn mình mà ( Là người Hà Nội đó).
    "Tất cả các kho tàng trên trên trái đất không sánh bằng hạnh phúc được yêu thương".
    unbreak_my_heart...dangerous_love em yêu các chị!
  6. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Bạn CM nói thế thì cũng kô fải rồi... Người HN.. hay ở nơi # thì có liên quan gì.. lần trc bạn gửi tin nhắn cho mình mình cũng đã trả lời rồi mà... box này đâu fải là toàn ng` HN đâu, như Chip này, Silver này.. mọi người là người HP đấy chứ, nên bạn đừng có nói thế chứ, CM nhé.. mình nói chân thành đấy!!!!!!
    Còn bạn Bánh Mỳ, mình mong là tuy bạn bị treo nick nhưng bạn vẫn vào đây và đọc để hiểu hơn về mọi người chứ đừng có vội lên tiếng mà nói những điều như thế.. bạn đã lập một topic tối hậu thư( đã bị lock) nay lại một cái topic nữa còn nặng nề hơn, trong khi ở topic kia mọi ng` đã trình bày và jai thích rõ, mình mong bạn nên đọc kỹ lại và nhìn nhận lại cách suy nghĩ của bản thân. Mong sự trở lại của bạn với box trg một thời gian gần nhất...!!
    I
    Người đừng xa em đừng đi
    về nơi hạnh phúc hoang đường
  7. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tất cả thành viên vì những lời mos sẽ nói...
    To bánh mỳ cháy:
    Mày là thằng tiểu nhân...
    Lúc có chuyện thì add nick tao vào xin xỏ như chó xin chủ..
    Thế mà bây giờ đã lại lấy giọng làm người rồi đó hả??
    Mày 2 mặt nó cũng 1 vừa 2 phải thôi.....
    Tao tức rồi đấy.Cảm thấy còn là đàn ông thì hẹn nhau ra gặp mặt đi...Ko xin lỗi toàn box đừng trách tao đánh người như đánh chó đấy....
    Tao là Dương học ở 15 Cao bá Quát.
    Nhà ở số 6 âu cơ có gì bức xúc cứ đến mà giải quyết
    Xin lỗi tất cả,mod lock nick tui luôn đi,chuẩn bị tâm lý rồi..
    Biết bị Lock nhưng vãn phải chửi cái loại này....

    Người đừng cho anh
    Chờ mong tình yêu trong nỗi ưu phiền

    Được moschino_love_you sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 26/06/2003
  8. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Nếu bánh mì ko cảm thấy có thể ăn nói một cách lịch sự thì hãy đừng nói thì hơn. Bố mẹ ấy dạy ấy cách ăn nói chứ ? Ấy làm thế >>> người ta lại gọi ấy là đồ vô giáo dục , bố mẹ ko biết dạy con . Ko cảm thấy xấu hổ à ? Nói lên những câu như thế , ấy có cảm thấy mồm mình thối ko ? Nếu thấy thối rồ thì đóng con mẹ nó mồm vào đi . Rách việc . Người ta thì cố gắng làm box tốt hơn, đây ấy lại đi làm cho box xấu hơn . Thôi nhé, cái loại chó ghẻ như ấy còn vớ vẩn nữa thì đừng làm người nữa . Ví ấy là con chó vẫn còn tử tế đấy . Có khi con chó nó còn khôn ngoan hơn ấy .
    To mọi ngưòi : tranganh xin lỗi chứ. Mình là con gái chẳng thích chửi nhau mấy bao giờ nhưng giờ mình đọc xong bài tức quá rồi nên chửi cho thằng ranh con đấy một trận .
    To mod : Mod cứ việc khóa nick . Mình cũng chán lắm rồi . Té đây . Bắt đầu đi học rồi , ko chơi nữa .
    Are you stylish ?
  9. smallcat87

    smallcat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hình như tất cả đều đang nổi giận bừng bừng nhỉ? Câu này thì nói đi nói lại nhiều lần rồi nhưng mà vẫn cứ phải nói thôi : Các bác cứ bình tĩnh ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước cái đã nào.
    Chắc chắn khi gửi lên 4rum nhưng lời nói như thế thì bánh mì hẳn đang bức xúc ai hoặc điều gì đó lắm nhưng nói theo kiểu của BMC thì lại làm cho người ta nghĩ bạn là người vô văn hoá trước khi đánh giá những người mà bạn nói đến. Lập topic hẳn mục đích là để mọi người cùng đọc chứ không phải riêng mình bạn viết bạn đọc bạn hiểu, vì thế bạn phải nói cụ thể nguyên nhân lý do mà bạn có những ý nghĩ đó. Một điều nữa là bạn đang viết cho những người có văn hoá xem nên bạn cần phải chú trọng hơn tới ngôn ngữ của mình.
    Mong điều này không lặp lại nữa với bạn.
  10. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ,bác Mos sao rứa,khoá làm giề,ai khoá bác đâu,hơ hơ,nếu lời bác nói là đúng,
    còn chú BM,chú nếu quá bức xúc như vậy,dù là vần đề giề đi chăng nữa,nói ra,anh có thể kiện lên admin giùm chú,cho cái thèng mà chú chửi đểu nói bóng nói gió đỏa bã,hơ hơ

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này