1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chàng trai Bắc có nên yêu một cô gái miền Nam?

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi chantroixanh, 28/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chantroixanh

    chantroixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Một chàng trai Bắc có nên yêu một cô gái miền Nam?

    Đây là câu chuyện của mình. Mình hay vào Nam công tác, nên cũng hay gặp và nói chuyện với các cô gái miền Nam. Mình yêu một cô gái 22 tuổi, sinh viên trường đại học Kinh tế. Nhưng mình ở Hà Nội, còn cô lại ở Sài Gòn... Mình vẫn luôn thư từ cho cô ấy, nhưng dạo này cô ấy hờ hững với mình quá. Nhưng khi mình quyết định chia tay vì mình không thích kiểu đấy thì cô ấy lại muốn quay lại. Mình quen sống ở Hà nội rồi, vào Nam chắc không quen, còn cô ấy muốn mình chuyển vào đây sống. Mình băn khoăn lắm vì ngoài này còn có gia đình, bạn bè, không biết liệu mình nên làm như thế nào đây? Có bạn nào giúp mình không.


    Jung
  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy nên hỏi tình cảm của chính mình ... nếu trong bạn có 1 tình yêu thật sự , thì những băn khoăn sẽ không còn đâu Ở Saigon cũng có rất nhiều người Hanoi , và ở Hanoi cũng có người Saigon đấy chứ

    Lonelymanus
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    5 tháng trong Nam, 5 tháng ngoài Bắc. Còn 1 tháng để đi du lịch. 1 tháng cho việc chuyển qua chuyển lại, thời gian tàu xe. :)


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  4. ocean_girl

    ocean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  5. ocean_girl

    ocean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  6. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là con trai miền bắc đây và mình cũng mới có quyết định vào SG lập nghiệp . Mình không biết sẽ như thế nào náo mình trong hoàn cảnh đó nhưng nếu là TY thật sự thì mình se ở lại với cô ấy !!!
    Vậy đấy ! Hãy suy nghĩ nghiêm túc đi nhé !!!
    Chúc bạn thành đạt và hạnh phúc !!!
    Thân mến Xuan Phong .
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  7. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Thông báo là tôi sẽ lock tất cả các topic chuyên đề Nam - Bắc lại hết.
    Tuy đây là chuyện tình yêu nhưng box Tản mạn SG ko phải là box Tư vấn Tình yêu mà bản thân topic này cũng đi quá xa cái gọi là xin tư vấn tình yêu rồi, và nghĩ cũng lạ, người ta có thể yêu từ châu Phi đến châu Mỹ, từ châu Úc đến châu Á,.... vậy mà từ Bắc vào Nam thì có người lại ko. Buồn cười!
    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này